Home
Menu

Nhiều lần bị chồng đuổi khỏi nhà, đồ đạc của tôi cũng bị đốt hết

Vợ chồng tôi thường xuyên cãi nhau, anh nóng tính và là con trai duy nhất trong gia đình nên từ bé đã được cưng chiều.
Tôi 35 tuổi, buôn bán nhỏ ở nhà, khách cũng đều. Tôi lấy chồng được 10 năm. Chồng làm công chức, vợ chồng có hai con, một gái một trai. Hai bé đều ngoan và hiểu chuyện. Các con ở với mẹ là nhiều, vì thế rất thương mẹ. Vợ chồng tôi thường xuyên cãi nhau. Chồng tôi nóng tính. Anh là con trai duy nhất trong nhà nên từ bé đã được cưng chiều. Vì thế sau cưới, tôi ở nhà vừa buôn bán, chăm con và lo mọi việc trong gia đình.
Kết thúc một ngày, tôi luôn trong trạng thái mệt mỏi, đau nhừ người vì phải làm nhiều. Một tuần tôi chỉ ra khỏi nhà một lần để đi chợ, mua đồ ăn cả tuần ăn luôn. Vậy mà chồng vẫn so sánh tôi với những người khác, lúc nào anh cũng nói ước lấy vợ có nghề nghiệp ổn định để anh khỏi vất vả, trong khi đâu phải nuôi tôi.
Tết này vợ chồng cãi nhau, anh đuổi tôi đi. Tức quá tôi về ngoại 17 ngày. Vậy mà anh không gọi điện, lại còn chặn mọi liên lạc. Vì nhớ con, tôi tự mò về. Khi tôi đi, anh đòi để lại tất cả, kể cả tiền trong tài khoản 10 triệu đồng anh cũng đòi. Tôi ra đi bàn tay trắng. Sau đó tôi lại từ về, thấy anh đã đốt hết quần áo, giày dép, những gì liên quan tới tôi đều không còn. Tôi thực sự buồn, phải làm sao đây?
Quỳnh Hương 08/03/2026

Vợ quyết ra khỏi đời tôi sau nhiều lần bị đuổi khỏi nhà

Tôi và vợ mới ra tòa ký biên bản ly hôn, lỗi do tôi nhiều lần nóng nảy, đuổi vợ ra khỏi nhà.
Sau gần một năm, vợ tôi nộp đơn ra tòa ly hôn. Tôi đã xin lỗi hết lượt rồi nhưng vẫn không được. Bên cạnh đó, mẹ vợ cũng không muốn cho vợ tôi về. Tình cảm còn đó nhưng vợ tôi không muốn quay về. Tôi muốn làm lành, quay lại để con cái không thiệt thòi với người ngoài và tôi cũng yên... Đọc thêm

Mẹ chồng đuổi tôi bầu bì khỏi nhà rồi nịnh nọt khi biết tôi sắp có tiền

Mẹ chồng nói xấu và chửi bới tôi nhưng khi tôi hỏi, bà mặt dày không nhận dù chuyện rất rõ ràng.
Tôi từng ly hôn chồng và đi thêm bước nữa. Tôi và chồng hiện tại yêu thương nhau. Dù chồng biết quá khứ của tôi nhưng không chê bai gì, được một thời gian chúng tôi cưới. Ra tết, anh đi làm, tôi biết mình có bầu nên ở nhà cùng bố mẹ chồng. Tôi nghén nên người rất mệt mỏi. Dù vậy,... Đọc thêm

Chồng vác dao đuổi tôi khỏi nhà vì đi làm tóc về muộn

Tôi cứ lang thang ngoài đường, đến 12h đêm anh không dỗ nổi con mới đưa con cho tôi.
Tôi 33 tuổi, lập gia đình được 10 năm, chồng cực kỳ gia trưởng. Sống trong gia đình như vậy tôi không hề có chút vui vẻ. Từ những ngày đầu chung sống anh đã trả lời cho tôi biết điều đó. Tôi là giáo viên, anh là công chức ở xã. Tôi đến với anh không phải tự nguyện mà chịu sức ép từ phía gia... Đọc thêm

Làm ăn có tiền, chồng đánh đập rồi đuổi mẹ con tôi ra khỏi nhà

Nhà cửa, khách sạn có, con không được ở, phải theo mẹ rong ruổi ở những căn phòng trọ chật chội, nóng nực.
Lúc viết lên dòng tâm sự này, tim tôi đau thấu tận trời xanh. Hôn nhân của tôi bước sang năm thứ 12, chồng bài bạc, vũ phu, rượu chè và độc miệng mỗi lần chửi bới vợ. Rất nhiều người nói sao không bỏ đi, nhưng tôi còn yêu còn thương và mong muốn con có đủ cha mẹ. Những... Đọc thêm

Ba tôi đuổi mẹ tôi 79 tuổi ra khỏi nhà

Mấy anh chị em tôi góp ý, khuyên nhưng ba nhất quyết không để mẹ về nhà.
Gia đình tôi có ba mẹ và chín người con. Hiện ba mẹ tôi đã 79 tuổi và sống cùng nhau, các con đều có gia đình và ở riêng. Chuyện là cách đây vài tháng, ba tôi giận hờn mẹ, sau đó đuổi mẹ ra khỏi nhà. Mẹ lên nhà anh thứ tư ở cho đến nay. Nguồn gốc vấn đề giận hờn của ba mẹ tôi là trong cuộc sống 60 năm qua,... Đọc thêm