Tôi đã chia tay người đàn ông hai đời vợ
Tôi thấy anh là người tốt, yêu thương người thân nhưng giờ tôi nhận ra anh yêu mọi người quên cả bản thân và quên luôn cả tôi.
Tôi vừa quyết định dừng lại sau ba năm yêu anh. Anh làm xây dựng, thường xuyên đi công trình, ngoài giờ làm lại lo đủ thứ cho bố mẹ và hai em. Tôi từng nghĩ đàn ông có trách nhiệm với gia đình là điều đáng quý, cho đến khi nhận ra trong cuộc sống của anh, tôi luôn là người phải chờ đợi.
Anh từng có hai đời vợ và chưa có con. Khi mới quen, tôi hỏi vì sao cả hai cuộc hôn nhân đều đổ vỡ, anh chỉ nói người vợ đầu không hợp nhau, còn người vợ sau thì không hòa hợp với gia đình chồng. Tôi nghe vậy cũng không hỏi thêm, nghĩ chuyện hôn nhân có nhiều điều người ngoài khó hiểu.
Có lần tôi từ Hà Nội về quê anh chơi, hai đứa dự định đi ăn tối rồi đi chơi. Tôi vừa đến chưa đầy một tiếng, bố anh gọi bảo máy bơm hỏng, nhà không có nước. Anh bỏ dở cuộc hẹn, chạy về sửa. Tôi ngồi một mình gần hai tiếng mới thấy anh quay lại.
Một lần khác, tôi bị sốt, anh hứa đưa đi khám nhưng đến giờ lại gọi báo em gái nhờ chở con đi bệnh viện nên anh phải đi trước. Tôi tự bắt taxi đến phòng khám, chỉ nhận được tin nhắn: "Em thông cảm cho anh nhé, lát anh qua".
Anh đang trả khoản vay xây căn nhà khá lớn cho bố mẹ. Anh bảo sau này nhà để bố mẹ ở, còn anh sẽ cố gắng thêm vài năm rồi mới tính chuyện riêng. Tết nhất hay khi gia đình có việc, tôi thấy gần như anh là người lo hết, mua sắm mọi thứ, quà cáp, thậm chí tiền để bố mẹ anh lì xì cho các cháu cũng là do anh chuẩn bị. Tôi thấy anh là người tốt, yêu thương người thân trong gia đình nhưng giờ tôi nhận ra anh yêu mọi người quên cả bản thân và quên luôn cả tôi.
Tôi bắt đầu nghĩ đến hai người vợ trước. Có lẽ họ cũng từng chờ anh như tôi. Tôi không trách anh hiếu thảo, nhưng không muốn đến một ngày mình cũng trở thành người vợ "không hợp gia đình chồng" như lời anh kể. Ngày hôm qua, tôi đã nói lời chia tay anh. Anh rất tốt nhưng có lẽ không hợp với tôi. Tôi và anh đều rất buồn. Tạm biệt anh.Phương Thúy 29/09/2026Bố bạn trai 3 đời vợ, mẹ hai đời chồng, có nên tiến xa với anh
Trên facebook tôi thấy bố bạn khá tự hào về việc khoe con, trong khi đó 4 người con này là của 3 người vợ khác nhau.
Tôi 25 tuổi, quen một người bạn trai nhỏ hơn hai tuổi. Bạn khá tốt tính và giỏi nhưng gia đình phức tạp. Bố bạn có 3 đời vợ và mẹ có hai đời chồng. Bạn có 3 người em cùng cha và một em cùng mẹ. Giờ bạn sống cùng mẹ và em gái, còn chồng thứ hai của mẹ thì tôi không...
Đọc thêmEm ngủ với người đàn ông khác khi vừa chia tay tôi ba tuần
Hai người đi du lịch cùng nhóm, sau đó phát sinh quan hệ vì cô ấy nghĩ sẽ nghiêm túc với người đó.
Tôi 29 tuổi, quen bạn gái được gần hai năm. Cô ấy nhỏ hơn tôi ba tuổi, hiền lành, vui tính, đối xử với tôi rất tốt. Dù biết trước đây cô ấy có vài mối tình, từng thân mật với họ và có thời gian sống khá thoáng nhưng tôi không quá bận tâm vì đó là quá khứ của cô ấy, miễn hiện...
Đọc thêmBố mẹ bạn gái muốn em chia tay tôi để lấy người đàn ông giàu từng ly dị
Người này hơn bạn gái tôi 9 tuổi, có công ty kinh doanh nội thất, nhà ở khu trung tâm và đi ôtô.
Tôi 29 tuổi, làm nhân viên cho công ty ở Hải Phòng, gia cảnh bình thường. Bạn gái tôi 27 tuổi, làm nhân viên văn phòng. Chúng tôi yêu nhau gần ba năm, đã tính sang năm sẽ cưới. Hai đứa chưa có nhà riêng, đang cố gắng tiết kiệm từng tháng để sau này thuê hoặc mua căn hộ nhỏ. Tôi biết gia đình cô...
Đọc thêmBị đe dọa khi muốn chia tay người đàn ông có vợ
Sau tất cả, tôi biết anh ta rất nham hiểm, lắm thủ đoạn, có tiền và có quan hệ, còn dọa tôi đừng để anh ta phải trở mặt.
Tôi 26 tuổi, quen anh hai năm và yêu được hai năm, anh hơn tôi 18 tuổi. Vì sự chủ quan và ngu dốt nên tôi tin anh hoàn toàn mà không tìm hiểu kỹ. Anh đang là cán bộ một doanh nghiệp nhà nước, có trình độ, gia đình gia giáo. Anh xây dựng một hình ảnh rất ổn, chia sẻ...
Đọc thêmSau vụ va quệt xe, tôi tìm được người đàn ông của đời mình
Năm 2025 này, nếu tôi ế tiếp thì đúng là tròn 10 năm ế chỏng chơ nhưng may thay, kỳ tích ấy đã không xảy ra.
Nhân dịp năm mới, mến chúc tất các anh chị, các bạn và gia đình nhiều sức khỏe, thắng lợi và thành công; riêng các bạn trên con đường tìm kiếm một nửa sẽ sớm gặp được định mệnh của mình. Tôi xin chia sẻ niềm vui nho nhỏ, hy vọng phần nào đó giúp các bạn có niềm tin hơn...
Đọc thêm