Home
Menu

Vài người sẵn sàng đưa tiền để giúp tôi thoát nợ 300 triệu đồng

Tôi nhận ra diễn đàn trên mạng có người xấu người tốt, các thành viên cũng quan tâm giúp đỡ lẫn nhau chứ không hẳn chỉ lợi dụng nhau.
Tôi là tác giả bài: "Từng bị lừa tình, giờ tôi lại bị người đàn ông khác lừa 300 triệu đồng". Sau khi VnExpress đăng bài, người tôi cho mượn 300 triệu đồng đã liên lạc để hẹn gặp tôi, anh ta than nghèo kể khổ, than quán cà phê bán không có khách nên không có tiền trả. Tôi cũng không ép anh ta làm gì, giãn nợ cho anh ta cứ 3 tháng phải trả 50 triệu đồng, đến cuối năm 2026 phải trả hết. Anh ta đồng ý và viết giấy nợ.
Từ lúc tôi công khai thông tin việc anh ta nợ 300 triệu đồng không trả lên diễn đàn ôtô (nơi tôi và anh ta quen biết nhau), có khoảng sáu anh thành viên diễn đàn này vì thương bạn mà mỗi người chuyển khoản cho tôi một triệu đồng, xem như góp chút tiền trả nợ giúp anh kia. Cũng có một vài anh lớn, giàu có của diễn đàn đề nghị đứng ra trả 300 triệu đồng giúp anh kia để được tôi chú ý và quan tâm (tôi biết mấy anh này cũng đang si mê tôi từ lâu).
Qua việc này tôi nhận ra diễn đàn trên mạng cũng có người xấu và người tốt, các thành viên cũng quan tâm giúp đỡ lẫn nhau chứ không hẳn chỉ lợi dụng nhau. Tôi từng yêu say đắm một thành viên của diễn đàn này, hy sinh cho anh ta tất cả nhưng cuối cùng anh ta lại ruồng bỏ tôi và "chia tay đòi quà". Tuy tôi chưa quên hẳn mối tình đó nhưng có lẽ cũng xác định là mình sẽ không yêu một ai khác từ diễn đàn này nữa. Tôi cũng không bao giờ nhẹ dạ cho ai mượn tiền lần nữa. Cảm ơn quý độc giả đã lắng nghe câu chuyện của tôi, chính những lời khuyên từ các bạn đã làm tôi tỉnh táo ra rất nhiều.
Trâm Anh 07/09/2025

Giấu thu nhập 200-300 triệu đồng, chồng chỉ đưa tôi 100 triệu

Tôi phát hiện dòng tiền vào của anh mỗi tháng lên đến 200-300 triệu đồng, thỉnh thoảng chuyển cho mẹ chồng mấy chục triệu.
Tôi và chồng kết hôn được năm năm, từ hai bàn tay trắng đi lên. Cuộc sống tương đối hạnh phúc, có cô con gái bốn tuổi. Chồng tôi rất yêu con, ít nhậu nhưng đã đi với bạn là thâu đêm, vào những quán karaoke tay vịn. Ở nhà anh không bao giờ phụ giúp bất kỳ... Đọc thêm

Không sẵn sàng góp 150 triệu đồng xây nhà thờ ở quê chồng

Khi các bác báo số tiền cần đóng góp, vợ chồng tôi choáng váng, không biết nói gì, số tiền quá lớn, chắc phải cả năm tích góp.
Chồng tôi là con út trong gia đình có hai anh em trai, bố mẹ đều đã mất. Bác trai của chồng (đã mất) có 7 người con trai. Gia đình tôi "thoát ly", sống nơi khác, làm công ăn lương, trong khi anh trai chồng và các anh con nhà bác buôn bán ở quê. Nói về kinh tế, nhà tôi... Đọc thêm

Vài tháng quen sau vụ va chạm, anh muốn cưới và đưa tôi sang Mỹ

Sau gần 10 năm không được ai tán tỉnh, nay tôi có người lo lắng cho mình đến vậy, thấy hơi sợ, có phải do tôi quá đa nghi?
Tôi là tác giả bài: "Sau vụ va quệt xe, tôi tìm được người đàn ông của đời mình" Hôm nay tôi viết bài này mong nhận được lời khuyên của mọi người. Sau vụ va quẹt xe, chúng tôi quen nhau, tình cảm tiến triển rất tốt, anh khá chiều chuộng và yêu thương tôi. Thật... Đọc thêm

Sau hai lần anh 'lùi bước', đến lượt tôi chưa sẵn sàng tiến tới

Tình cảm sau bao năm của chúng tôi vẫn nguyên vẹn nhưng mãi mãi chỉ là kỷ niệm đẹp và sự tôn trọng cho nhau.
Hơn bốn năm trước, tôi lang thang trên mạng và vào mục Tâm sự, thấy bài viết của anh trên mục Hẹn hò. Khi ấy anh vừa ly hôn cùng với trái tim đầy tan vỡ. Bài viết của anh nhận được rất nhiều sự ủng hộ, tôi gửi thư nhưng không nghĩ sẽ được hồi đáp, bởi biết giữa mình... Đọc thêm

Vì tiền, chồng sẵn sàng buông tay ba mẹ con tôi

Bồ của anh giàu có, còn tôi không có gì; họ mua cho chồng tôi ôtô để đi, áo quần, giày, điện thoại và cả đồng hồ mạ vàng nữa.
Tôi là người phụ nữ 46 tuổi, có gia đình và hai con gái lớn. Tôi yêu chồng và rất tin tưởng anh. Vợ chồng lấy nhau 19 năm, cãi nhau có, đánh nhau có nhưng chưa từng nghĩ sẽ ly hôn. Vì làm ăn thua lỗ, tôi vay tín dụng đen, mới trả được một nửa thì tôi... Đọc thêm