Xấu hổ vì lời ăn tiếng nói của vợ
Vợ vô tư chê người khác trước mặt họ, đánh giá một cơ quan chỉ vì sự cố nhỏ, buông những câu khiến người thân tổn thương mà vẫn nghĩ đó là nói thật.
Tôi và vợ đều có công việc ổn định, thu nhập vừa phải. Cuộc sống vật chất không dư dả nhưng cũng đủ đầy, ổn định. Chúng tôi có hai con, có nhà và xe. Nhìn từ bên ngoài, có lẽ không ai nghĩ hôn nhân của chúng tôi đang đứng trước nguy cơ tan vỡ.
Điều khiến tình cảm vợ chồng ngày càng nguội lạnh không phải vì vợ hoặc chồng có người khác, cũng không phải vì áp lực kinh tế, đó là tình yêu dành cho vợ cứ chết dần chết mòn sau những lần cô ấy ăn nói thiếu chừng mực, vô tâm và không biết giữ ý với bất kỳ ai. Mỗi lần tôi góp ý, vợ đều cho rằng tôi chấp nhặt, quá để ý từng câu nói. Cô ấy bảo chỉ nói theo cảm xúc, không có ý xấu. Có lẽ đúng là cô ấy không cố tình làm tổn thương ai, nhưng những lời nói ấy cứ lặp đi lặp lại khiến tôi không thể coi như không có gì.
Có lần vì ghen, vợ nổi nóng rồi bảo: "Anh có phúc lắm lấy được tôi mà không biết à", "Đừng có làm tôi điên lên nhé". Mẹ vợ bảo cô ấy xin lỗi tôi, cô ấy lại bảo: " Sao phải xin lỗi, làm gì sai mà phải xin". Lúc đó tôi thấy mình không còn chút thể diện nào trước mặt mẹ vợ. Một lần khác, tôi đi du lịch cùng cơ quan, chưa cần nghe tôi giải thích, vợ đã mỉa mai: "Chẳng có loại nhân viên nào như anh", không hiểu vợ có ăn học mà sao lại nói câu đó với chồng, trong khi tôi đi chơi đàng hoàng, có phải làm điều gì xấu xa dâu.
Điều khiến tôi ái ngại hơn là cách cô ấy nói về người khác. Khi dỗ con ăn, cô ấy nựng: "Con mẹ ăn giỏi nhé, cháu ông nội phải học ông nội, nhưng cũng chỉ học mỗi ăn giỏi thôi con nhé". Nghe qua tưởng là câu đùa, nhưng với tôi đó là lời bóng gió thiếu tôn trọng bố tôi. Có hôm tôi chỉ kể chuyện chiếc áo mưa để ở hầm xe cơ quan bị mất, vợ lập tức buông: "Cơ quan anh được đấy". Chỉ một sự việc nhỏ nhưng vợ lại đánh giá cả cơ quan tôi. Có thể nhiều người sẽ nghĩ đó chỉ là chuyện chẳng đáng bận tâm. Nhưng với tôi, sự thiếu tinh tế trong giao tiếp của vợ khiến tình cảm vợ chồng ngày càng xuống dốc.
Tôi góp ý không biết bao nhiêu lần với vợ, lúc nhẹ nhàng phân tích, lúc nghiêm túc trao đổi, thậm chí có lần hai vợ chồng cãi nhau gay gắt rồi ly thân một thời gian. Sau mỗi lần như vậy, cô ấy chỉ nói không có ý gì, rồi mọi chuyện đâu lại vào đó. Những câu nói khiến người khác khó chịu vẫn tiếp tục xuất hiện.
Vợ không hề nhận ra những lời nói đó có vấn đề. Vợ có thể vô tư chê người khác ngay trước mặt họ, đánh giá cả một cơ quan chỉ vì một sự cố nhỏ, hoặc buông những câu khiến người thân tổn thương mà vẫn nghĩ đó chỉ là nói thật. Tôi hiểu không ai hoàn hảo, bản thân cũng có nhiều khuyết điểm, nhưng lời ăn tiếng ói của vợ khiến tôi ngày càng chán. Khi vợ liên tục khiến tôi xấu hổ trước gia đình, đồng nghiệp và bạn bè, rồi mọi góp ý của tôi đều bị xem là "chấp nhặt", thật khó để tình cảm vợ chồng còn nguyên vẹn.
Giờ đây, tôi hay nghĩ đến chuyện ly hôn, không còn đủ sức chịu đựng vợ. Thế nhưng mỗi lần nhìn con, tôi lại băn khoăn. Tôi không muốn con lớn lên trong một gia đình tan vỡ, cũng không biết phải làm gì để cứu cuộc hôn nhân khi vợ không nhận ra vấn đề cần thay đổi. Tôi có quá khắt khe với vợ?
Lâm Thành
Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VnExpress là đã hoàn thành.
26/07/2026Bạn trai hay nói xấu vợ cũ và khen người yêu cũ hết lời
Anh khen họ hết lời, có vẻ rất tự hào khi được những cô gái đó theo đuổi.
Tôi 38 tuổi, chưa từng lập gia đình bao giờ, hơn năm nay quen một anh 44 tuổi. Anh từng có vợ, ly dị cách đây năm năm và chưa có con. Anh học giỏi, tốt nghiệp đại học và thạc sĩ từ những trường top danh giá trên thế giới. Anh hiền lành, tốt bụng, nhiệt tình với mọi người xung quanh, sống có trách nhiệm, không...
Đọc thêmBố chồng ngồi mắng tôi hơn ba tiếng vì một lời chào
Mẹ chồng nói bà chịu cả đời rồi, tôi cũng phải chịu thôi; chồng bảo bố như vậy, không bao giờ thay đổi đâu.
Trước khi cưới, tôi thấy bố chồng rất tử tế, nhẹ nhàng, nói chuyện tình cảm. Dù mẹ anh, chồng sắp cưới và cả hàng xóm cảnh báo rằng ông là người khó tính, tôi vẫn không tin. Ngay sau đám cưới tôi, ông thay đổi hoàn toàn. Sáng hôm đầu tiên sau cưới, tôi dậy lúc 5h30...
Đọc thêmXinh hay xấu, tôi sẽ tìm ra lợi thế của bản thân để tận dụng
Tôi biết sức mạnh lớn nhất của mình nằm ở ý chí và đầu óc chứ không phải ở ngoại hình.
Tôi là tác giả bài: "Tận dụng khuôn mặt trẻ con để thành công trong công việc. Tôi đã đọc hết bình luận của mọi người. Đầu tiên, tôi xin đính chính lại là tôi chưa bao giờ khẳng định vì có khuôn mặt trẻ con nên mới thành công. Ý của tôi nói với bạn nam kia rằng, khuôn mặt chỉ là...
Đọc thêmKhông có tiếng nói cơ ngơi nghìn mét vuông của nhà chồng
Tôi là tác giả bài: "Quá mệt mỏi nhưng tôi không dám nghỉ ngơi", cảm ơn các bạn đã gửi lời khuyên và động viên chân thành.
Tôi muốn tâm sự nhiều hơn với độc giả để có cái nhìn rõ hơn và giải quyết phần nào vấn đề không biết chia sẻ với ai. Về việc làm hai công ty, một công ty tôi làm lâu năm, hiện giải quyết vướng mắc và quyết toán dự án, không bó buộc thời gian, làm từ xa...
Đọc thêmChồng đam mê chứng khoán, tôi dần mất tiếng nói trong hôn nhân
Chồng dư được đồng nào sẽ mua cổ phiếu, cũng đang mất đi sự trân trọng, yêu thương dành cho tôi.
Tôi yêu và cưới tình đầu hơn tôi 7 tuổi, đến nay được hơn 10 năm. Cứ nghĩ cuộc sống của gia đình tôi sẽ êm đềm, hạnh phúc khi cả hai cùng hướng về gia đình, nhưng tôi bất an vì sóng gió phía trước sẽ chia rẽ chúng tôi. Đầu năm nay, chồng có khoảng 800 triệu đồng đầu tư chứng...
Đọc thêm