Bị bạn học lừa tiền, chồng vẫn u mê tin tưởng
Đến nay đã năm năm, chồng tôi vẫn không nhận được đồng lợi nhuận nào từ việc kinh doanh của công ty.
Chồng tôi 42 tuổi, hai vợ chồng có hai con trai, con lớn học cấp hai, con nhỏ đang học cấp một. Cuộc sống gia đình tạm ổn vì cả hai đều có việc làm ổn định, thu nhập vừa đủ sinh sống và có chút tiền dành dụm.
Cách đây năm năm, chồng tôi gặp lại người bạn học chung lớp đại học. Qua hỏi thăm và tâm sự cùng nhau, chồng tôi biết người bạn này mở một công ty chuyên làm dịch vụ. Bạn làm giám đốc và vợ bạn làm kế toán trong công ty. Hiện công ty bất ổn do có hai cổ đông ép bạn từ chức giám đốc (bạn chỉ có 20% cổ phần, còn hai cổ đông kia chiếm 40% cổ phần trong công ty). Lý do gì dẫn đến việc đó, tôi không nghe chồng nói.
Mấy ngày sau, bạn đó gặp chồng tôi và nói rằng đã thỏa thuận giải quyết được với hai cổ đông đó bằng cách bán lại cổ phần và họ rút khỏi công ty. Bạn đang tìm người mua lại số cổ phần đó và đề nghị chồng tôi mua (tổng cộng 40% cổ phần với số tiền là 400 triệu đồng). Chồng tôi vui vẻ đồng ý, nghĩ có cơ hội kinh doanh thì thử một lần xem sao. Anh về thông báo với tôi và tỏ vẻ rất thích việc kinh doanh này, hy vọng tôi để anh mua cổ phần để làm ăn chung với bạn.
Tôi chỉ hỏi chồng một câu, người bạn này của anh có thật thà và đáng tin không. Anh trả lời rằng vợ chồng bạn này rất thật thà, vì thế nên suýt chút bị người ta đuổi ra khỏi công ty của mình. Thế là tôi không có ý kiến gì, để chồng đem tiền đi mua cổ phần.
Sau khi đã hoàn tất thủ tục, chồng tôi trở thành cổ đồng lớn nhất trong công ty, nhưng anh không quan tâm việc kinh doanh của công ty, cứ giao hết cho bạn làm. Hết năm tài chính, tôi thắc mắc với chồng về việc không thấy công ty chia lợi nhuận. Chồng tôi gọi điện hỏi bạn, bạn đó nói rằng năm ấy lợi nhuận chỉ có tám triệu đồng, muốn chia sẽ chia. Chồng tôi nói số tiền không đáng bao nhiêu, thôi để lại cho công ty kinh doanh tiếp.
Năm tiếp theo, tôi vẫn không thấy chia tiền lợi nhuận và hỏi, ại nghe nói là công ty kinh doanh không có lời nên không có tiền chia. Rồi dịch Covid đến, công ty không có khách hàng nhưng vẫn phải duy trì trả lương cơ bản cho công nhân nên phải ứng thêm tiền từ cổ đông để trả (để giữ người ta ở lại). Chồng tôi lại ứng cho công ty 50 triệu đồng.
Khi hết dịch Covid, năm tiếp theo, người bạn đó nói khách hàng thưa thớt sau dịch nên chưa có lợi nhuận. Đến năm nữa, lại có một cổ đông muốn bán cổ phần rút khỏi công ty, cổ đông này có 30% cổ phần. Thế là người bạn đó giới thiệu anh vợ vào mua 20%, còn 10% bạn đó tự lấy tiền của công ty mua lại. Sau này chồng tôi mới biết và hỏi bạn sao không trao đổi với anh việc này. Bạn đó bảo quên.
Đến nay đã năm năm, chồng tôi vẫn không nhận được đồng lợi nhuận nào từ việc kinh doanh của công ty. Trước tết, bạn đó gọi cho chồng tôi nói nhà xưởng bị xuống cấp, cần phải sửa chữa, kêu chồng tôi chuẩn bị tiền để sửa. Tôi nghe tin, lập tức phản đối và đề nghị chồng rút cổ phần lại. Tôi nhận ra rằng chồng đã bị lừa và cũng hiểu vì sao cổ đông của công ty lần lượt bán cổ phần và bỏ đi.
Tôi và chồng cãi nhau vài lần vì việc này. Tôi quyết liệt yêu cầu chồng bán lại cổ phần, nhưng anh nói bạn này sẽ viện lý do là công ty đang thua lỗ, giá trị cổ phần không còn được bao nhiêu và không có ai mua để trì hoãn việc này. Tôi muốn bán lại cổ phần, không muốn dây dưa với công ty và người bạn giả dối này nữa. Xin mọi người cho tôi lời khuyên, làm cách nào để lấy lại tiền mua cổ phần.
Bảo Ngọc 25/03/2024Được con tin tưởng và tín nhiệm khiến tôi áp lực
Đôi khi tôi thấy mình quá sức và mệt mỏi vì chặng đường đồng hành với con thật dài, cứ đi mãi.
Tôi có hai đứa con, con gái lên lớp 10 và con trai lên lớp 4. Cho đến thời điểm này, thẳng thắn mà nói, như nhiều gia đình, việc chăm sóc, dạy dỗ con cái tầm tuổi như hai con tôi có thể được coi là nhàn vì các con đã lớn, có thể tự chăm sóc bản thân và tự giác học hành. Với tôi thì...
Đọc thêmĐi giải quyết hậu quả khi bị lừa tình, tôi lại bị lừa tiền
Vì một lần trót dại, tôi có thai nhưng người đó bỏ đi và tôi không có khả năng nuôi nấng nên quyết định đi bỏ thai.
Tôi sinh ra trong gia đình nghèo khó, làm công nhân tại Bình Dương, đang phải chu cấp tiền cho mẹ chữa bệnh. Dạo quanh đường phố để tìm chỗ làm thủ thuật, nhận thấy một phòng khám đa khoa to, hiện đại nên quyết định chọn nơi đây, nhưng điều tồi tệ nhất xảy ra...
Đọc thêmTừng bị lừa tình, giờ tôi lại bị người đàn ông khác lừa 300 triệu
Tôi xinh đẹp, kinh tế khá giả, định cư ở châu Âu, đã ly hôn với người chồng Tây và đang độc thân.
Tôi thường xuyên vào một diễn đàn về ôtô trò chuyện nên quen biết khá nhiều người bạn trong nước trên đó. Khi tôi thất tình vì bị người yêu (cũng là một thành viên diễn đàn) ruồng bỏ, tâm trạng buồn bã, chán nản..., một người đàn ông trong nhóm bạn chơi chung quan tâm, an ủi và...
Đọc thêmBạn trai đòi chia tay vì đọc tin nhắn tôi đòi nợ kẻ lừa tiền, vũ phu
Tôi đã cố giải thích, sẵn sàng chứng minh bằng mọi cách rằng không hề gặp lại người cũ, không còn tình cảm, nhưng anh không tin.
Tôi và bạn trai hiện tại yêu nhau được gần một năm. Thời gian không quá dài, nhưng đủ để tôi cảm nhận được tình yêu sâu sắc và chân thành dành cho anh. Anh là người mang đến cho tôi sự quan tâm, yêu thương và cảm giác an toàn mà trước đây tôi chưa từng...
Đọc thêmMẹ đơn thân tin lời đường mật, bị lừa tình lẫn tiền
Tôi mù quáng khi yêu, giờ lại nợ chồng chất, công sức bao năm đi làm tích cóp để trả nợ đã bay hết, tình cảm cũng là tình ảo.
Tôi là mẹ đơn thân, ly hôn đã 5 năm, cuộc sống vất vả mỗi ngày với công việc nuôi con. Những ngày chăm lo con cái làm tôi bận rộn, không có thời gian suy nghĩ nhiều. Mỗi khi rảnh tay, những lúc thao thức buồn vì cô đơn, một tay chèo chống vừa lo kiếm tiền...
Đọc thêm