Bạn gái sẽ hủy hôn nếu không được cưới trước em gái tôi
Em tôi sắp đi bước nữa, bạn gái bảo nếu cưới sau em gái sẽ có nhiều người bàn tán rằng em làm dâu nhà "có nhiều đổ vỡ".
Tôi 31 tuổi, làm kỹ thuật cho một công ty ở Bình Dương. Tôi và bạn gái quen nhau gần 4 năm, đã tính chuyện cưới vào cuối năm nay. Hai bên gia đình đã gặp mặt, bố mẹ tôi quý em lắm, mong ngóng ngày em về làm dâu. Gần đây, chuyện của em gái tôi lại khiến bạn gái trăn trở nhiều.
Em tôi 28 tuổi. Cách đây gần ba năm, em kết hôn với một người làm kinh doanh ở quê. Cuộc hôn nhân chỉ kéo dài hơn một năm thì hai người ly thân rồi vài tháng sau đó hoàn tất thủ tục ly hôn. Lúc đó, gia đình tôi rất buồn nhưng luôn an ủi, động viên em. Hơn một năm sau, em quen người mới. Người này từng trải qua một cuộc hôn nhân và đã có con riêng. Ban đầu tôi hơi lo cho em nhưng thấy người đàn ông kia nghiêm túc, gia đình họ cũng đàng hoàng nên chúng tôi tôn trọng quyết định của em. Em gái tôi dự định cuối năm nay sẽ làm đám cưới lần hai.
Tôi không nghĩ chuyện đó liên quan đến mình cho đến khi nói với bạn gái. Em hỏi luôn: "Em gái anh cưới lần hai vào tháng nào". Tôi nói khoảng cuối tháng 11. Em không vui và bảo nếu vậy chúng tôi nên cưới trước khi em gái cưới. Tôi khá bất ngờ vì trước đó cả hai thống nhất cuối năm sau mới cưới. Tôi hỏi tại sao đột nhiên phải thay đổi. Em nói em gái cưới trước thì đến đám cưới mình sẽ có nhiều người bàn tán rằng em làm dâu nhà "có nhiều đổ vỡ". Tôi thấy suy nghĩ của em buồn cười và có phần kỳ quặc. Bố mẹ tôi sống với nhau hạnh phúc hơn 30 năm rồi, chỉ mỗi chuyện em gái tôi ly hôn rồi chuẩn bị đi bước nữa.
Tôi không hiểu vì sao em gái thất bại hôn nhân mà vợ sắp cưới của tôi lại có suy nghĩ đó, em còn nói kiểu như nhà tôi có "gen ly dị". Em bảo khi một người phụ nữ lấy chồng là lấy cả hoàn cảnh gia đình chồng. Em sợ cưới ngay sau khi em gái tôi cưới thì người ta có cớ để bàn tán. Tôi hỏi: "Họ nói thì liên quan gì đến hạnh phúc và ngày cưới của chúng ta". Em chỉ im lặng. Em gái tôi từng có một cuộc hôn nhân không trọn vẹn, thế nhưng đó là cuộc sống của em. Tôi cũng không thể bắt em trì hoãn chuyện riêng chỉ vì mình sắp cưới vợ. Tôi càng không thể yêu cầu bố mẹ thay đổi kế hoạch đám cưới của em gái chỉ để phù hợp với chuyện của tôi.
Thực tế, tôi chưa muốn cưới sớm thế, rất gấp gáp, giờ đã gần hết tháng 9 rồi, chuẩn bị sẽ không thể chu đáo được. Tôi vẫn còn cần tiết kiệm một khoản để cho những dự định sau hôn nhân, công việc hiện tại đang trong giai đoạn thay đổi. Tôi muốn hai đứa có thêm thời gian chuẩn bị để khi về chung nhà không phải căng thẳng. Tôi nói điều đó, em lại cho rằng tôi đang lấy công việc và tiền bạc làm lý do để trì hoãn.
Có hôm hai đứa đang nói chuyện bình thường, em hỏi: "Nếu anh thực sự muốn cưới em thì tại sao không cưới trước em gái anh"? Tôi không biết trả lời thế nào. Em gái tôi đang chuẩn bị cho đám cưới. Bạn gái lại nói nếu em gái cưới trước, em sẽ suy nghĩ lại, có thể không cưới tôi nữa. Không biết em chỉ gây sức ép cho tôi hay là sẽ không cưới thật. Tôi đứng giữa, không biết phải làm sao. Mong được các bạn chia sẻ để tôi có phương án tốt nhất cho chuyện tình cảm này. Chân thành cảm ơnNguyễn Thanh 24/09/2026Tôi bị hủy hôn ngay trước ngày cưới
Tôi tiếc tình yêu của mình, tiếc cho đám cưới mong chờ đã lên kế hoạch và cũng còn rất yêu anh.
Tôi và anh đều hơn 30 tuổi, quen nhau gần hai năm, gia đình hai bên đã gặp mặt từ đầu năm nay, định ngày cưới vào cuối tháng trước. Cả hai không phải kiểu yêu quá mãnh liệt nhưng đủ tin tưởng, đủ hiểu nhau để nghĩ đến chuyện xây dựng gia đình. Chúng tôi đều làm văn phòng, thu nhập...
Đọc thêmTin vào cảm tình đầu tiên, tôi phải hủy hôn trước khi quá muộn
Mọi điều anh kể với tôi đều ngược lại với con người thật; anh từng làm tổn thương nhiều phụ nữ, lợi dụng cả tình cảm lẫn vật chất.
Từ nhỏ đến lớn, cuộc sống của tôi hầu như chỉ xoay quanh việc học. Đến khi đi làm, mọi thứ cũng diễn ra suôn sẻ và may mắn. Nhờ có nguồn thu nhập ổn định, tôi quyết định nghỉ việc để dành thời gian làm những điều mình yêu thích, lớn...
Đọc thêmSau hai lần bị hủy hôn, có nên dừng cưới khi gặp được 'chân ái'
Nếu dừng cuộc hôn nhân sắp tới, tôi phải đối mặt với thực tế đầy tai tiếng; còn cưới, tôi có toàn tâm cho cuộc hôn nhân này?
Tôi là người phóng khoáng, đẹp, đa sầu đa cảm, tử vi nói tôi có số đào hoa nhưng cũng lắm truân chuyên. Còn nhiều điều khác nhưng tôi để ý đến sự truân chuyên khiến ở tuổi 33 tôi vẫn chưa lấy được chồng. Chỉ còn hai tháng nữa là đến ngày cưới,...
Đọc thêmĐịnh hủy hôn khi bạn gái muốn tôi chi thêm 30 triệu đồng tiệc cưới
Tôi rất buồn, không muốn cưới nữa vì thấy nhà bạn gái sĩ diện, trong khi đang khó khăn.
Tôi 28 tuổi, bạn gái nhỏ hơn một tuổi, quen nhau được ba năm, dự định năm sau cưới và gia đình hai bên đã gặp nhau. Chúng tôi tính tổ chức đám cưới vào tầm tháng 6 năm sau, chi phí thống nhất tự lo, một phần cũng do bạn gái nói gia đình khó khăn nên không muốn phiền ba mẹ. Giờ bên nhà gái muốn...
Đọc thêmKhông dám hủy hôn, giờ tôi hối hận dù được chồng yêu
Tôi cố gắng cắt đứt liên lạc với người cũ, cố gắng để yêu chồng nhưng mọi nỗ lực dường như vô nghĩa.
Tôi 28 tuổi, yêu anh từ khi học đại học. Tình yêu của chúng tôi kéo dài 5 năm, trải qua nhiều niềm vui, nỗi buồn, những kỷ niệm. Chúng tôi yêu nhau bằng tất cả những đắm say, nồng nhiệt của tuổi đôi mươi. Cả hai có những điểm khác biệt nhưng vẫn hạnh phúc, chỉ cần...
Đọc thêm