Tôi chỉ muốn thuê chồng phụ việc vặt
Tôi tính vừa làm văn phòng vừa mở quán ăn, không để chồng phụ trách, chỉ thuê anh phụ những việc lặt vặt lúc rảnh rỗi.
Tôi đang làm việc văn phòng tại quận 7, tổng thu nhập dao động 45-70 triệu đồng mỗi tháng. Công việc tôi khá bận rộn và có thể linh động làm việc tại nhà 50% thời gian. Tôi được nghỉ hai ngày cuối tuần. Vợ chồng tôi mới có một bé gần hai tuổi, đã đi nhà trẻ. Chồng làm tự do, thu nhập thấp và không ổn định. Anh rất hay nhậu và chơi đỏ đen, nợ tùm lum. Vợ chồng tôi độc lập tài chính nên tôi không thật sự quan tâm lắm. Tôi phải nói chi tiết vậy vì việc sắp hỏi có liên quan khá mật thiết với anh.
Gia đình tôi đang ở trọ nguyên căn tại quận 7. Giá thuê nhà là 6 triệu đồng mỗi tháng. Chị gái tôi có mặt bằng cho thuê ở quận 9, giá cho thuê hiện tại là 10 triệu đồng một tháng. Nhà cấp 4, mặt tiền đường hai chiều rất rộng, có dải phân cách giữa đường, diện tích 100 m2 (5x20), làm bằng tôn kiên cố. Tôi muốn thuê căn nhà này của gia đình chị gái để vừa ở vừa kinh doanh. Tôi đang nghĩ sẽ kinh doanh cửa hàng ăn uống và đặc sản vùng miền. Tôi chưa từng có kinh nghiệm trong kinh doanh hàng ăn nên có một số băn khoăn bên dưới, mong muốn nhận được lời khuyên từ các bạn.
Tôi có thể vừa đi làm văn phòng và mở quán ăn không? Tôi tính thuê một bạn đầu bếp kiêm phục vụ thời gian đầu, sau đó nếu quán hoạt động tốt thì thuê thêm người phục vụ. Chồng tôi sẽ thỉnh thoảng có mặt tại nhà để phụ thêm. Nếu để quán cho người ngoài quản lý như vậy liệu có ổn không? Tôi tính sẽ lắp camera giám sát và dùng máy tính tiền để quản lý từ xa. Tôi lăn tăn nhất là làm sao để kiểm soát việc thất thu tài chính và hàng hóa 100%. Có thêm giải pháp nào cho tôi trong trường hợp này không? Tiền mặt tôi hiện có khoảng 300 triệu đồng, có đủ để mở quán và duy trì quán hoạt động tối thiểu trong vòng 6 tháng?
Tôi và chồng không hợp nhau hầu hết mọi thứ, nhất là trong việc làm ăn. Tôi không tin tưởng khả năng kiếm tiền cũng như giữ tiền của chồng nên hoàn toàn không muốn để anh phụ trách bất kỳ mảng nào liên quan đến tài chính cũng như buôn bán. Tôi tính sẽ nhờ chồng phụ những việc lặt vặt lúc rảnh rỗi và trả tiền công theo giá thị trường mà thôi. Công việc chính của chồng vẫn là làm ngoài như đang làm và hỗ trợ tôi chăm con. Liệu như vậy có ổn không? Có cách nào để chồng tôi thấy việc này là bình thường và hợp tác với vợ không? Suy nghĩ và phương án tôi đưa ra có hoàn toàn khả khi không? Mong nhận được lời khuyên và góp ý chân thành từ các bạn. Chân thành cảm ơn.
Ngọc Thu 08/06/2025Muốn về quê chồng sinh sống vì ở TP HCM chỉ ở nhà thuê
Chồng lại thích ở Sài Gòn vì có thu nhập; anh lại hay đau ốm, ở đây sẽ thuận tiện cho việc khám chữa bệnh.
Tôi 35 tuổi, làm việc tại TP HCM, thu nhập nhỉnh hơn 15 triệu đồng một tháng, công việc không quá vất vả, không áp lực nhiều nhưng bắt đầu từ sáng sớm kéo dài tới tận tối, không có thời gian chăm con cái. Hiện tại vợ chồng chưa có nhà ở Sài Gòn, đang ở nhờ nhà người...
Đọc thêmVắt kiệt sức chỉ mong làm hài lòng chồng
Tôi 38 tuổi, là nạn nhân của người chồng rối loạn nhân cách ái kỷ gần 10 năm.
Sau khi đọc hai bài: "Không dám ăn ngon, khát không dám uống vì sợ có tội với chồng", "Vì sao nạn nhân khó rời đi dù bị bạo hành ái kỷ", tôi quyết định chia sẻ về hoàn cảnh của mình để những ai là nạn nhân hoặc có hoàn cảnh tương tự hiểu được vấn đề, tìm cách bảo vệ mình, tránh ảnh hưởng tới...
Đọc thêmChồng vứt nhẫn cưới, đòi ly dị dù chỉ cãi nhau vặt vãnh
Sống với anh ta hơn 10 năm, tôi từ một người hay cười, vui vẻ và lạc quan trở nên tiêu cực..
Sống với anh ta hơn 10 năm, tôi từ một người hay cười, vui vẻ và lạc quan trở nên tiêu cực. Tôi thấy bản thân càng ngày càng tệ hơn so với trước khi lấy chồng. Mười năm hôn nhân, tôi sống trong nước mắt, bất kể vì chuyện gì thì sau cùng tôi là người sai. Anh ta nói với tôi, chỉ cần lúc...
Đọc thêmMẹ chỉ trích khi tôi muốn em trai ra thuê trọ
Tôi tính đợi em tốt nghiệp xong, bảo ra ngoài ở nhưng điều này khiến mẹ lần nữa chỉ trích tôi là không yêu thương em này kia.
Gia đình tôi có hai chị em, tôi là chị cả, dưới có một em trai. Chồng tôi có nhà riêng trên thành phố nên khi em trai tôi đi học thì ở cùng gia đình tôi. Ở tầm một năm, tôi thấy em rất vô tổ chức, ăn uống bẩn thỉu. Tôi nói chuyện với mẹ cho em ra ngoài ở với...
Đọc thêmVợ không đồng ý thuê người giúp việc để tôi đi kiếm tiền
Tôi 36 tuổi, có vợ và hai con đủ nếp tẻ, cưới từ năm 2015; vợ là người ở tỉnh, còn nhà tôi ở Hà Nội.
Thời gian đầu chúng tôi ở chung với ông bà, cuộc sống khá hạnh phúc. Vợ chồng thu nhập khá và cũng nhờ vả được ông bà nhiều. Năm 2018 tôi quyết định nghỉ việc, ra mở công ty chung với mấy người bạn. Thời gian đầu làm ăn tốt, mỗi tháng tôi đưa về cho vợ 40-50 triệu đồng....
Đọc thêm