Có nên bảo lưu việc học đại học để theo đuổi đam mê?
Tôi 20 tuổi, sinh viên năm hai của một trường đại học ở Hà Nội, đang học chuyên ngành Hàn Quốc học
Bản thân thực sự không có đam mê với những môn học tại trường. Nguyên nhân là do ban đầu tôi không tìm hiểu rõ về chương trình học cũng như ngôn ngữ và văn hóa của Hàn Quốc, càng học tôi càng thấy mình không thuộc về nó.
Mỗi ngày đến lớp tôi lại tự hỏi tại sao mình phải học những thứ này. Nếu tiếp tục học chuyên ngành này, có phải tôi đang lãng phí thời gian không? Tôi đã khám phá bản thân và nhận ra tiếng Trung Quốc mới là thứ mình thích. Khi học, tôi cảm nhận được niềm vui. Tìm hiểu về văn hóa của Trung Quốc tôi thấy được sự gắn kết và gần gũi. Tôi có thể dành thời gian và tâm sức cho tiếng Trung Quốc mà không cảm thấy gò bó và áp lực như khi học tiếng Hàn Quốc.
Tôi biết sẽ có người nói học hai ngôn ngữ cùng lúc càng tốt chứ sao, nhưng bản thân không thể cân bằng thời gian học. Tôi bị mất động lực học tiếng Hàn từ lúc nào không hay. Định hướng tương lai của tôi là trở thành biên dịch, phiên dịch viên tiếng Trung Quốc. Tôi đang suy nghĩ có nên bảo lưu rồi thi lại vào năm sau để theo đuổi đam mê với tiếng Trung Quốc không hay cố tiếp hai năm nhàm chán nữa? Tôi biết nếu bắt đầu lại mình sẽ bị chậm hơn các bạn cùng trang lứa, bỏ lỡ nhiều cơ hội việc làm và có thể hối hận về sau này.
Tôi muốn được sống là chính mình, sống với đam mê của bản thân. Nếu cứ tiếp tục sống một cách nhàm chán như hiện tại, tôi cảm thấy có lỗi với mình và bố mẹ. Mong nhận được lời khuyên của các anh chị. Cảm ơn mọi người vì đã dành thời gian đọc những dòng chia sẻ này của tôi.
Hoài An 25/05/2024Tự ti khi không theo kịp các bạn ở lớp đại học
Những bài giảng phức tạp và các buổi thảo luận khiến em cảm thấy áp lực và tự ti.
Khi mới bước vào đại học, em tràn đầy háo hức và mong chờ để trải nghiệm một chương mới trong cuộc đời mình. Nhưng sau một thời gian, em lại cảm thấy lạc lõng giữa bạn bè. Họ học rất nhanh và tự tin phát biểu, trong khi em chỉ dám ngồi im lặng, lo lắng không theo kịp họ. Những bài giảng phức...
Đọc thêmCó nên từ bỏ công việc lương ổn để theo đuổi lý tưởng
Tôi suy nghĩ nhiều, giờ còn trẻ, có cơ hội thay đổi, 5-7 năm nữa ngoài 30 tuổi, muốn thay đổi cũng không được.
Tôi chuẩn bị tốt nghiệp đại học chuyên ngành kinh tế vào giữa năm nay. Từ lúc vào đại học tôi luôn cố gắng đi làm thêm đủ loại công việc vì phải tự lo ăn học, gia đình không thể phụ tôi tiền học phí. Lúc trước ba mẹ định cho tôi nghỉ học đi làm công nhân nhưng tôi...
Đọc thêmMẹ mắng tôi đua đòi khi muốn học đại học
Có lúc mẹ la tôi khá nặng: "Nhà nghèo mà đua đòi, sau có làm ông to bà lớn không mà học?".
Thu nhập gia đình tôi chỉ tầm trung bình. Nhà có bốn anh chị em, tôi là đứa áp út. Em út mới học lớp bảy, anh chị tôi phải lo cuộc sống cho gia đình nhỏ của riêng mình. Ba mẹ làm nông, mò cua bắt ốc nuôi các con khôn lớn. Ngày tôi tốt nghiệp cấp ba cũng đến. Ba mẹ và anh trai không ủng hộ mong...
Đọc thêmBạn gái báo tin mang thai khi tôi chuẩn bị ra nước ngoài theo đuổi ước mơ
Khi tôi chuẩn bị ra nước ngoài học tập và phát triển sự nghiệp, một tin không ngờ lại đến, bạn gái thông báo có thai.
Tôi 31 tuổi, từng có tuổi thơ không dễ dàng, thiếu thốn đủ điều. Chính vì vậy, tôi luôn mong muốn con cái sẽ sinh ra trong môi trường đầy đủ và có cơ hội phát triển tốt hơn. Thế nhưng, khi tôi chuẩn bị lên đường đi nước ngoài để học tập và phát triển sự...
Đọc thêmTôi bị đuổi việc, bạn gái bỏ theo người khác vì thua lỗ tiền ảo
Tôi được ăn học tới nơi tới chốn, có xuất phát điểm tốt hơn một số bạn bè cùng trang lứa nhưng giờ lại là kẻ thất bại.
Tôi hiền lành nên từ lúc học cấp ba cho tới khi đi làm đều có những cô gái thương thầm. Tuy vậy lại chỉ trải qua có hai mối tình sâu đậm, một mối tình thời sinh viên và một mối tình lúc đã ra trường làm việc. Do sinh ra trong gia đình thuần nông nên ngay từ...
Đọc thêm