Home
Menu

Sợ chồng và vợ bạn phát hiện mối quan hệ tri kỷ của chúng tôi

Tôi không nghĩ nhiều đến chồng vì có bạn tri kỷ động viên tinh thần và chia sẻ khó khăn, chỉ sợ chồng và vợ bạn ghen, dù chúng tôi trong sáng.
Tôi 42 tuổi, có gia đình được mọi người khen ngợi với hai con đủ nếp tẻ, các cháu ngoan và học giỏi. Chồng hơn tôi hai tuổi, có địa vị, phong độ, đẹp trai và ngoại giao tốt. Vợ chồng tôi ngang hàng về trình độ học vấn. Tôi vẫn được khen là giỏi việc nước đảm việc nhà. Về ngoại hình, mỗi người có cách nhìn khác nhau và tôi thường được nhận xét là người đẹp không tuổi. Cũng như bao gia đình khác, ở trong chăn mới biết chăn có rận, tôi kể câu chuyện gia đình mình ra mong nhận được lời khuyên của độc giả.
Chúng tôi cưới nhau hơn 15 năm, anh hầu như không hỗ trợ tôi công việc nhà và nuôi dạy con. Tôi rất yêu, thương và chiều chồng nên tạo điều kiện tối đa để anh phát triển sự nghiệp. Tôi chưa bao giờ đặt áp lực kinh tế cho chồng bởi hiểu làm cơ quan nhà nước như anh cần có thời gian cống hiến và tạo dựng các mối quan hệ. Tôi mong muốn anh có sự nghiệp vững vàng để mình và các con tự hào. Nhà riêng và xe ôtô bố mẹ tôi cho tiền mua. Kinh tế trong gia đình tôi đảm nhiệm toàn bộ. Tuy nhiên cuộc đời không chiều lòng người, kể từ khi anh có vị trí và thu nhập tốt (5 năm trở lại đây), chưa bao giờ công khai tiền nong mà luôn giấu và giữ kín với vợ.
Từ ngày lấy nhau đến giờ, chưa bao giờ anh đưa tiền cho tôi để tiết kiệm, tiền tiết kiệm trong gia đình chỉ do mình tôi để ra. Tôi làm cho tổ chức quốc tế, sống bằng thu nhập lương cố định hàng tháng, thu nhập khá tốt so với mặt bằng chung. Tôi không rõ anh có thu nhập bao nhiêu ngoài tiền lương, đến khi lúc đấm lưng cho chồng, vô tình tin nhắn báo tài khoản hiện lên, tôi mới biết chồng có rất nhiều tiền tiết kiệm. Chuyện đó với tôi không quá nặng nề. Tôi chỉ buồn là chồng ra ngoài luôn hào sảng, thoáng và rất nhẹ nhàng, khéo léo nhưng về đến nhà là quát tháo, ra lệnh, mắng mỏ vợ con, khó tính, không muốn gần vợ nhiều năm nay.
Cách đây 6 năm, tôi thấy chồng cố ý không muốn gần gũi vợ, luôn muốn ngủ riêng. Tôi tìm hiểu và phát hiện anh có mối quan hệ bên ngoài. Tôi rất sốc và bất ngờ, nhưng đã bỏ qua nhiều lần. Tôi nhẹ nhàng tình cảm để chồng tự nguyện thấy yêu mình mà quay đầu lại. Càng ngày sự việc càng đi quá đà và chồng cho rằng nghiễm nhiên đàn ông được quyền như vây. Có những lúc anh còn nói tôi có bồ đi cho đỡ phải thắc mắc. Tôi vẫn kiên trì níu kéo chồng nhiều năm nay, tuy nhiên anh dường như không quan tâm và chẳng coi trọng gia đình. Tôi ốm, nhờ anh đi mua giúp thuốc mà anh cũng cáu, tóm lại chẳng nhờ được bất cứ việc gì. Càng ngày anh càng lạnh nhạt và xa cách với tôi.
Hiện chúng tôi sống trong nhà như hai người bạn, tôi chấp nhận nếu người ta không còn yêu mình nữa thì không thể ép họ phải trách nhiệm, nhẹ nhàng, tình cảm và quan tâm đến mình. Tôi thấy chúng tôi không còn là vợ chồng nữa vì tình cảm và kinh tế đều không chung đụng. Tôi vẫn giữ quan hệ ở mức vừa phải, tôn trọng nhau để con cái có gia đình trọn vẹn, nhưng anh rất quá đà và không thiện chí trong việc hàn gắn tình cảm. Tôi thấy mệt mỏi trong cuộc hôn nhân này và có ý định chia tay chồng từ hai năm trước để giải thoát cho nhau, anh không đồng ý và vẫn tiếp tục lối sống đó.
Hiện nay tôi không còn nghĩ nhiều đến chồng nữa vì đã có người bạn tri kỷ để động viên tinh thần và chia sẻ khó khăn trong cuộc sống (công việc của tôi và bạn tôi đều rất áp lực và bận rộn). Thế nhưng bạn tôi là người có gia đình, anh và vợ cũng ly thân nhưng không ra tòa vì giữ thể diện và vì con. Anh bạn tôi rất tốt, thương tôi và có tình cảm với tôi từ ngày còn đi học. Tôi cũng không muốn để mình bị rơi vào trạng thái không kiểm soát được. Tôi sợ chồng hay vợ anh bạn phát hiện ra sẽ làm um lên, họ đều ghê gớm, hay ghen, mặc dù tôi và bạn trong sáng.
Tôi băn khoăn không biết có nên tiếp tục duy trì cuộc hôn nhân này không, bởi luôn phải phục vụ chồng như ôsin, còn anh chẳng phải lo lắng gì cho gia đình. Nhiều lúc tôi nghĩ, nếu bỏ chồng, sẽ được tự do sống cuộc đời của mình, biết đâu có duyên may tôi có thể gặp được người đàn ông có thể nương tựa lúc tuổi già. Mong độc giả cho tôi lời khuyên. Chân thành cảm ơn.
Hồng Hoa 25/03/2025

Anh chỉ duy trì mối quan hệ mập mờ với em

Chúng em rất ít khi nói chuyện, quan tâm nhau và không gặp nhau thường xuyên.
Em là nữ, 23 tuổi, năm rồi làm ở một công ty, có một anh ở công ty kế bên để ý em. Ban đầu anh xin số điện thoại nhưng vì lúc đó chưa có ấn tượng gì nên lặng lẽ đi luôn. Dần dần em thấy anh chủ động xuất hiện trước mặt em rồi bắt chuyện nên chúng em kết bạn mạng xã hội và nói chuyện với nhau. Sau hai... Đọc thêm

Phát hiện những dấu hiệu lạ của chồng trước mỗi lần gần gũi

Tối nào chúng tôi gần gũi là trước đó anh đều ra vào nhà vệ sinh rất nhiều lần, sau đó tắm sạch sẽ.
Trước chúng tôi học chung trường đại học, yêu nhau 3 năm, tính đến nay đã bên nhau gần 8 năm. Trong khoảng thời gian yêu nhau, chúng tôi đã đi quá giới hạn do anh chủ động. Trong chuyện đó, cả hai rất hợp, anh luôn làm tôi thỏa mãn. Khoảng một năm trước, anh có biểu hiện "chưa ra tới... Đọc thêm

Bị chồng đánh vì phát hiện chuyện nợ nần của anh

Trong lúc tôi ở quê sinh em bé không có tiền, phải vay mượn bạn, còn anh ở Sài Gòn làm gì mà phải nợ người trong nhóm đánh bài.
Sáng nay, tôi bị chồng đánh vì lỡ đọc được tin nhắn của anh, anh đang nợ tiền một người trong nhóm đánh bài. Tôi không biết anh nợ bao nhiêu nhưng hàng tháng trả lãi một triệu đồng. Theo tôi thấy khoản nợ này có khi tôi ở quê sinh em bé, còn anh ở trong thành... Đọc thêm

Phát hiện sự thật sau những cuộc nhậu, trận đá bóng của chồng

Tôi chưa bao giờ tưởng tượng người mình tin tưởng, nghĩ là chỗ dựa vững chắc cho mẹ con tôi lại có thể làm những điều như vậy.
Khi cầm chiếc điện thoại của anh trong tay, tôi cảm thấy tim mình như vỡ ra từng mảnh. Chỉ vài dòng tin nhắn thôi, những dòng tin nhắn vô hồn anh gửi cho những cơ sở massage, cho những người phụ nữ anh chưa từng nhắc đến. Tôi chết lặng, không thể khóc,... Đọc thêm

15 năm hạnh phúc cho đến ngày phát hiện bộ mặt thật của chồng

Tôi tưởng mình lấy được người chồng không cờ bạc, 'gái gú'… cho đến khi đọc được những dòng tin nhắn ấy.
Tôi 38 tuổi, chồng hơn tôi một tuổi, hai con 12 tuổi và 8 tuổi, đang sống cùng ba mẹ chồng. Tôi làm công việc nhà nước, thường xuyên đi làm đêm, lương khoảng 15 triệu đồng mỗi tháng, chồng cũng tầm đó. Cuộc sống hôn nhân của tôi trôi qua êm đềm được gần 15 năm. Chồng... Đọc thêm