Nếu em không hạnh phúc, xin đừng về với anh
Anh xin lỗi vì đã đến bên em khi chưa đủ chín chắn cũng như năng lực để chăm sóc và tạo niềm tin cho em.
Vậy là chúng ta kết thúc sau hai năm nói cười. Anh không còn ai để nói chuyện cùng mỗi tối, không còn tư cách giục em tắm giặt sớm không đêm muộn lạnh, ảnh hưởng sức khỏe yếu ớt của em. Anh không còn được nhắc nhở em ăn cay ít thôi do dạ dày em không tốt, không uống bia khi ngồi cùng bạn bè, không thể ngồi bóp chân tay cho em lúc em mỏi mệt, không còn những ngày cuối tuần chúng ta cùng đi siêu thị mua đồ rồi về làm nồi lẩu nhỏ.
Không còn những ngày lễ mình đèo nhau dạo quanh thành phố hay cầm tay nhau đứng ngắm sóng biển. Không còn người sờ rốn anh khi anh đang đèo em nữa. Càng không còn những buổi em đi sang phòng anh làm nũng, bảo đèo em đi rút tiền hoặc những buổi anh đón em tan làm hỏi em đói không, em đói thì mình ra quán ốc gọi món ốc em yêu thích. Em không đói thì mình sẽ đi ra biển hoặc công viên đi dạo để sức khỏe em tốt hơn. Anh cũng không còn cơ hội để nặn mụn, lột mụn đầu đen cho em để em đẹp hơn.
Khi quen em, anh luôn muốn em mạnh mẽ, làm em đẹp hơn để có thể sau này em tìm được người tốt hơn anh. Đôi khi chúng ta có khúc mắc, em bảo tùy ở anh. "Anh xin lỗi, anh muốn lúc bên cạnh anh em cười vui vẻ, không muốn em buồn. Muốn em mạnh mẽ, để nếu có chia tay, em phải mạnh mẽ nói ừ, anh chẳng có gì tốt đẹp chứ không phải câu tùy ở anh". Giờ anh cũng thấy hạnh phúc khi em làm được điều đó, mạnh mẽ dứt khoát chia tay.
Anh cũng không còn buồn nhiều nữa, sau này quen ai, em nhớ tìm được người đối xử tốt với em nhé. Người ấy phải gạt chân chống xe cho em khi họ đón em, khi đi trời lạnh phải nhường áo ấm cho em. Xe để trời nắng người ấy phải ngồi mát rồi mới cho em ngồi, người ấy phải để ý rằng em niềng răng nên gắp cho em những miếng dễ ăn, không bao giờ được trễ hẹn với em. Người ấy cũng phải làm việc nhà cùng em chứ đừng để em làm một mình, sẵn sàng bỏ cuộc vui cùng bạn bè để đến bên em những lúc em ốm sốt. Vì em hay sốt vặt lắm, nằm một mình toàn nghĩ linh tinh. Những việc nhỏ nhặt, đơn giản vậy mà người ấy không làm được vì em thì những việc lớn hơn chưa chắc đã vì em đâu.
Người ta cứ bảo con trai cần có sự nghiệp, vậy sự nghiệp ở đây là gì? Anh nhút nhát, không giỏi dang, không thể làm ông nọ bà kia để đem đến cho em cuộc sống dư giả vật chất, anh chỉ là nhân viên bình thường nhưng luôn cố gắng dành em những gì tốt nhất. Mọi dự định tương lai của anh đều gắn với em. Giờ em ra đi, anh có chút hụt hẫng vô định một chút. Anh xin lỗi trong thời gian quen biết đã khiến em mang nhiều muộn phiền không đáng.
Người ta nói yêu nhau chẳng ai chúc nhau hạnh phúc, anh cũng ích kỷ như vậy, anh không muốn chúc em hạnh phúc, nhưng không còn cơ hội nữa. Anh mong em luôn mạnh khỏe, hạnh phúc nhé. Cảm ơn em, người anh từng yêu, từng thương, từng gắn với mọi dự định tương lai của anh. Anh không phải người dễ nói ra câu yêu nhưng khi đã nói thì nó theo anh cả đoạn đường dài. Anh sẽ luôn ở phía sau em. Nếu em không hạnh phúc, cũng đừng về với anh, em nhé.
Thành Nam 01/05/2024Xin lỗi vì không mong anh có hạnh phúc mới
Xin lỗi vì đã cố chấp, vì mãi đặt niềm tin sai chỗ, vì đã yêu anh hơn bản thân.
Ngày đầu gặp gỡ, anh chở tôi về, vừa nắm tay tôi vừa bảo: "Sao đường về nhà em nhanh tới quá, anh chạy chậm lại để được gần tôi hơn". Rồi đến một ngày, anh vẫn nắm tay tôi nhưng chạy thật nhanh: "Sao nay đường về em đi lâu quá vậy", nghe câu nói ấy tôi nhói lòng, nói tôi nhạy cảm nhưng hôm ấy...
Đọc thêmKhuyên 3 con yêu đừng cưới, tôi có tước cơ hội hạnh phúc của chúng?
Tôi từng nói với con trai và hai con gái: “Cứ yêu nhưng đừng lập gia đình; đừng để đời mình phải gánh trách nhiệm vì một người xa lạ”.
Tôi là người mẹ của ba đứa trẻ: một trai, hai gái. Khi lập gia đình, tôi mang trong mình nhiều tổn thương nội tâm từ quá khứ. Tôi luôn cố gắng làm tròn vai người vợ, người mẹ, nhưng càng sống tôi càng thấy cuộc đời của mình bị cuốn vào...
Đọc thêmChồng bảo tôi tự lo nếu sinh thêm, đừng bắt anh làm gì
Tôi đi làm rồi làm việc nhà lại dạy con, đưa con đi chơi, làm gì cũng một mình, như mẹ đơn thân.
Vợ chồng tôi cưới nhau được 9 năm, con gái 8 tuổi. Tôi 31 tuồi, chồng 32 tuổi, yêu nhau nhanh rồi cưới cũng nhanh. Mấy năm đầu vợ chồng vui vẻ nhưng rất bận rộn, vất vả, cả hai đều sống xa gia đình nên tự lo hết. Ba mẹ tôi lúc đầu giúp đỡ tài chính nhiều, còn nhà chồng không có gì,...
Đọc thêmChồng quỳ khóc xin đừng ly dị nhưng vẫn không đưa tên tôi vào sổ đỏ
Lúc đó chồng hứa sau này sẽ làm lại giấy tờ hoặc mua thêm miếng khác cho tôi đứng tên một mình rồi mới xây nhà.
Bài viết Tôi từng sống cạnh người đàn ông khôn lỏi, ích kỷ nhận được nhiều bình luận về cách xử lý của người vợ. Liệu nên đối thoại, âm thầm chịu đựng hay quyết liệt bảo vệ quyền lợi của mình?
Chồng quỳ khóc xin đừng ly dị nhưng vẫn không đưa tên tôi...
Đọc thêmVợ bảo đã cưới chồng mới, xin tôi đừng liên lạc
Gần đây, cô ấy bảo đã lấy chồng mới được một tháng, xin tôi đừng liên lạc nữa
Tôi 32 tuổi, vợ 30 tuổi, quen nhau hai năm rồi cưới nhưng chưa đăng ký kết hôn. Cuộc sống sau cưới rất vất vả vì hai đứa đều lập nghiệp từ hai bàn tay trắng. Vợ làm ở công ty may, tôi làm nhiều nghề khác nhau. Bàn chân phải tôi bị tật bẩm sinh nên không làm được việc nặng, thu nhập cũng không ổn...
Đọc thêm