Thầy giáo có những hành động không chuẩn mực với cháu
Giờ cháu học kỹ năng sống về giới tính, nhớ lại và giật mình khi biết thầy đã có những hành động được gọi là sàm sỡ với mình.
Thời gian trước, ba mẹ đưa cháu đi học nhạc ở một thầy giáo uy tín trong thành phố. Vì lúc đấy cháu còn nhỏ và kiến thức về giới tính không có nhiều nên những suy nghĩ rất non nớt và ngây thơ. Cho tới giờ nhớ lại, cháu mới giật mình vì những hành động của thầy giáo. Cháu có để ý là khi phòng học khá vắng (khi phòng học kín và học sinh không có nhiều, đa số là những đứa nhỏ 6-7 tuổi), mỗi lúc in bài mới cho cháu, thầy lại gọi tới gần và bắt đầu để tay lên vai, rồi lên đùi cháu.
Ban đầu, cháu không có tí cảm giác gì nhưng về sau bắt đầu cảm thấy khó chịu. Cháu cố tình đứng xa, thầy lại gọi tới gần. Không chỉ có mỗi mình cháu bị vậy, bản thân quan sát và thấy cả những bạn khác cũng bị. Hồi đấy cháu cũng ngây thơ nên chưa bao giờ kể với bố mẹ về chuyện thầy giáo.
Một thời gian sau, bạn cháu cũng đi học thầy, nó nghỉ học ngay sau buổi đầu tiên. Cháu có hỏi vì sao, nó kể là rất khó chịu bởi thầy luôn có những hành động thân mật quá mức như để tay lên vai và đùi nó. Lúc đấy cháu mới nhớ lại những hành động của thầy với mình. Bởi kiến thức còn hạn hẹp nên cháu không suy nghĩ nhiều và vẫn đi học tiếp. Đến giờ, cháu đã nghỉ học thầy giáo đó. Cháu học giỏi, ngoài ra không biết còn lý do nào khác không mà thi thoảng thầy cũng gọi mẹ cháu, bảo cho cháu đi học lại.
Chuyện đó cũng xảy ra mấy năm trước rồi, tới năm nay khi cháu được đăng ký học những khóa kỹ năng sống về giới tính, nhớ lại và giật mình khi biết thầy đã có những hành động được gọi là sàm sỡ với mình. Liệu còn bao nhiêu học trò nữa cũng giống cháu, bị thầy có những hành động không phải?
Bình An 10/02/2026Bác sĩ sản khoa thiếu chuẩn mực với phụ nữ mang bầu
Tôi đọc các nhận xét trên Google về phòng khám của anh ta, nhiều người cũng nhận xét y như những gì tôi cảm thấy.
Tôi đã suy nghĩ rất lâu và rất nhiều về chuyện này, những gì xảy ra khiến tôi đau đáu mãi không thôi. Đã nhiều đêm tôi thức trắng, tức giận xen lẫn cảm giác bất lực khi nghĩ lại ngày hôm đó. Tôi có chồng và hai con, cuộc sống may mắn cho tôi đầy đủ về mọi mặt. Tôi...
Đọc thêmVợ làm nhiều việc không đúng chuẩn mực tối thiểu
Chúng tôi cưới được 10 năm, hai con học tiểu học và mẫu giáo; vợ tốt nghiệp đại học chính quy, tôi có bằng cấp cao hơn một tí.
Tôi băn khoăn, không biết mình có quá đáng khi 10 năm nay chê trách vợ vì những chuyện sau đây:
Đại tiện xong, xả nước nhưng không sạch bồn cầu
Ăn uống xong để chén bát còn thức ăn thừa trên bếp.
Tôi kéo đĩa bỏ xương, đang cúi đầu nhả xương vào đó...
Đọc thêmTôi thích người vợ 'hoang dã' đêm đó thay vì chuẩn mực như lâu nay
Cô ấy thử những điều trước giờ chưa từng làm, như thể lần đầu cho phép bản thân bước ra khỏi khuôn mẫu tự đặt ra suốt nhiều năm.
Tôi cưới vợ đã sáu năm. Trong mắt mọi người, vợ tôi là mẫu phụ nữ hiền lành, nhút nhát, đoan trang đúng nghĩa. Vợ tôi ít nói, sống nguyên tắc, lúc nào cũng giữ chừng mực, kể cả trong đời sống vợ chồng. Chuyện gần gũi của chúng tôi từ...
Đọc thêmTrót rung động với thầy giáo của con
Tôi 30 tuổi, có chồng và con trai học lớp bốn, quen với thầy giáo dạy thêm của con gần bốn năm, anh là người nước ngoài.
Đầu năm 2020, khi dịch Covid ập đến, con tôi lúc đó năm tuổi, sắp vào lớp một. Tôi muốn tìm lớp học thêm tiếng Anh cho con, không học trực tiếp được nên tự lần mò tìm trên mạng các trung tâm dạy online. Tình cờ tôi tìm được một trung tâm, họ đã kết nối cho...
Đọc thêmMối tình đẹp với thầy giáo hơn 8 tuổi
Anh là người thầy trên giảng đường, còn chỉ dạy tôi nhiều vấn đề trong cuộc sống, cùng tôi vượt qua hết thảy những khó khăn và áp lực.
Tôi 25 tuổi, chồng 33 tuổi. Anh là giảng viên đại học, tôi từng là sinh viên của anh. Đọc những bài viết về mối tình thầy trò, tôi nghĩ các bạn đã có suy nghĩ tiêu cực về vấn đề đó. Giảng viên hay sinh viên đều là những con người bình...
Đọc thêm