Home
Menu

Tôi yêu thầm nam đối tác đáng tuổi cha mẹ mình

Chú hơn tôi gần hơn 20 tuổi, chỉ kém bố mẹ tôi vài tuổi, con trai chú cũng không cách tôi là bao.
Tôi vừa đón sinh nhật tuổi 27. Gia đình bắt đầu giục chuyện yêu đương, kết hôn nhưng tôi chỉ nói muốn tập trung cho công việc. Mọi người đều nghĩ tôi còn trẻ, sự nghiệp ổn định rồi sẽ gặp được người phù hợp. Tôi từng có một mối tình kéo dài nhiều năm nhưng tan vỡ vì đối phương thay lòng. Từ đó, tôi sống khép kín hơn, dành gần như toàn bộ thời gian cho công việc. Không ít người ngỏ ý nhưng tôi đều giữ khoảng cách, lịch sự với họ.
Ba tháng trước, công ty tôi hợp tác với một tập đoàn lớn. Trong quá trình làm việc, tôi có dịp tiếp xúc nhiều hơn với một lãnh đạo của tập đoàn. Chú hơn tôi gần hơn 20 tuổi, chỉ kém bố mẹ tôi vài tuổi, con trai chú cũng không cách tôi là bao. Chú luôn điềm đạm, lịch thiệp và tận tâm với công việc. Bề ngoài mạnh mẽ nhưng nhiều lần tôi nhận ra sau những áp lực điều hành doanh nghiệp là sự mệt mỏi, cô độc. Vợ chú mất vì bệnh hiểm nghèo gần chục năm, chú ở vậy nuôi ba người con khôn lớn, học hành giỏi giang, công việc ổn định. Không biết từ khi nào, tôi bắt đầu nghĩ về chú nhiều hơn. Tôi không dám gọi đó là tình yêu, chỉ biết mình vừa mong được gặp chú, vừa sợ phải đối diện với cảm xúc ấy.
Chúng tôi vẫn phải gặp nhau thường xuyên vì dự án này rất quan trọng và cũng là dự án lớn nhất trong sự nghiệp từ trước tới giờ của tôi. Tôi từng nghĩ mình đủ lý trí để kiểm soát mọi thứ, vậy mà càng cố quên lại càng nhớ. Tôi không muốn mở lòng với ai khác chỉ để lấp đầy khoảng trống trong tim. Tôi biết chú có lẽ chỉ xem tôi như hàng con cháu, chỉ bảo tận tình, nếu có quý mến cũng chỉ là chút tình cảm kiểu trưởng bối dành cho hậu bối.
Viết những dòng này, tôi chỉ muốn trải lòng. Tôi cũng không biết phải làm gì ngoài việc tiếp tục dùng lý trí để giữ mọi thứ ở đúng vị trí của nó. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe.Mai Ngọc 07/08/2026

Vợ ly thân vì tôi bị đối tác làm thâm hụt vốn

Giờ tôi cảm giác cuộc sống vợ chồng không còn sự đồng cảm, không hiểu nhau như trước, chỉ là quan hệ hỗ trợ qua lại.
Tôi hơn 40 tuổi, cưới vợ hơn 14 năm, có hai con 12 tuổi và 8 tuổi, kinh doanh tự do. Trước tôi làm văn phòng, vị trí quản lý, nhưng vì con nhỏ không ai chăm nên buộc phải thôi việc. Hàng tháng hồi trước năm 2018, kinh tế gia đình hầu như mình tôi gồng gánh, vừa lo gia... Đọc thêm

Thường đưa đối tác đi 'karaoke tay vịn' nên tôi thấy bình thường

Tôi đưa khách đi karaoke và có gọi gái vào vài lần rồi; các em vào cũng chỉ rót bia, chọn bài, hát song ca và ôm thôi.
Tôi mới chuyển công tác sang phòng kinh doanh nên việc đi công tác, nhậu, tiếp khách diễn ra thường xuyên, tháng trung bình một hai lần, mọi chi phí công ty chi trả. Tôi không uống được nhiều và cũng không thích nhậu lắm nhưng là công việc nên cũng chấp nhận. Thi thoảng nhậu xong... Đọc thêm

Phát hiện tôi tham gia buổi nhậu có đối tác nữ, vợ làm loạn nhà

Vợ hét lớn, gọi ba mẹ vào và yêu cầu họ phải mắng và dạy dỗ, bắt tôi thừa nhận lỗi, thế nhưng ba mẹ vợ chỉ im lặng.
Tôi 30 tuổi, vợ 29 tuổi, quen nhau từ thời sinh viên, kết hôn được hai năm. Thời gian đầu mới cưới, vợ chồng thường xuyên cãi nhau, chủ yếu vì những chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống; tuy nhiên, tần suất ngày càng dày đặc. Mỗi lần cãi nhau, vợ thường đòi ly... Đọc thêm

Đối tác 'cặp' với chồng tôi nhưng coi đó là chuyện 'không to tát'

Tôi biết anh vẫn thương vợ con, coi gia đình là nhất, người phụ nữ kia chẳng là gì, nhưng những gì vừa xảy ra, tôi không thể chấp nhận.
Tôi 35 tuổi, dễ nhìn, có học thức, công việc ổn định, luôn phân định mọi chuyện rất rõ ràng, vậy mà giờ lại bế tắc vì chồng. Chúng tôi chính thức là vợ chồng 6 năm, sắp đón đứa con thứ 3, thêm 5 năm bên nhau trước cưới là đã gắn bó được... Đọc thêm

Có nên cho vợ biết tôi đã đi quá giới hạn với nữ đối tác

Tôi không dám gần gũi vợ như trước, cảm giác có lỗi khiến tôi thấy mình không xứng đáng với vợ.
Tôi 38 tuổi, vợ 35, kết hôn gần 9 năm và có hai con, một trai 8 tuổi, một gái 5 tuổi. Tôi làm kinh doanh, công việc khá thuận lợi, còn vợ là giáo viên. So với tôi, thu nhập của cô ấy không đáng kể, nhưng trong mắt tôi chưa bao giờ vợ là người kém cỏi. Trái lại, tôi luôn nghĩ mình may mắn... Đọc thêm