Bị sa thải sau một năm làm việc 'bán mạng'
Sếp trực tiếp đánh giá tôi trí nhớ không tốt và làm việc không gọn, cho tôi nghỉ việc sau một năm.
Tôi là nam, chưa lập gia đình, đi làm 10 năm. Từ nhỏ, tôi không được nhanh nhẹn, thậm chí cô giáo lớp một còn gặp ba mẹ nói chuyện riêng là tôi bị chậm phát triển trí tuệ. Tuy không nhanh nhẹn nhưng bù lại tôi rất cố gắng. Ngày xưa, tôi thi vào trường chuyên mà thi tới ba lần không đậu, từ lớp 10 đến lớp 12 lên đại học chỉ học trường thường thường bậc trung. Tôi khi ấy nhiều hoài bão lắm, luôn mong muốn mình làm ông này bà kia. Cho nên, sau khi bị bệnh tâm thần phân liệt xong, ở nhà hai năm dưỡng bệnh, ba mẹ và em họ xin cho tôi một công việc nhẹ nhàng nhưng tôi từ chối và xin đi làm kế toán tập đoàn nước ngoài với mức lương khá.
Tôi còn học chứng chỉ nước ngoài để mong muốn có kiến thức và con đường thăng tiến của mình được rộng mở. Vì nhận được chứng chỉ nước ngoài nên tôi có phần ảo tưởng bản thân giỏi và cố gắng nhảy việc để lên làm sếp. Cho đến khi tôi xin vị trí phó phòng, chị trưởng phòng mới chuyển về dội cho tôi một gáo nước lạnh. Chị bảo tôi vẫn còn thiếu sót chuyên môn và kỹ năng giải quyết vấn đề rất kém.
Sau khi đánh giá lại bản thân, tôi nghỉ việc và xin vào làm nhân viên kế toán bình thường cũng ở một công ty nước ngoài. Nhưng sếp trực tiếp lại đánh giá tôi trí nhớ không tốt và làm việc không gọn, cho tôi nghỉ việc sau một năm. Đến đây tôi thật sự khủng hoảng. Những chỗ làm trước đây, tôi đều làm kiểu bán mạng, không kể ngày đêm, ngày nghỉ dù có bệnh tâm thần, chứ không hề lười biếng và lơ đễnh.
Tôi đã thất nghiệp và không ngừng dằn vặt bản thân là tại sao lại cố gắng quá nhiều, không hiểu bản thân, không an phận làm công việc nhẹ nhàng mà cứ dấn thân làm việc quá sức nhưng kết quả mang lại không khả quan. Giờ xin lại công việc phù hợp rất khó và gần như tôi không có cơ hội. Xin hãy cho tôi lời khuyên.
Trọng Bình 28/06/2025Bị ba đánh khi đang mang thai tháng thứ 9 chỉ vì một câu nói
Ba cầm nón bảo hiểm đánh tôi chỉ vì tôi nói “đừng bàn chuyện người khác”, mẹ và anh tôi phải cản.
Tôi là nữ, 26 tuổi, ông nội tôi từng sở hữu xưởng bánh lớn. Sau khi ông mất, tài sản bị cô Ba và bác Năm chiếm đoạt, ba tôi không được chia gì ngoài một căn nhà gỗ cũ nát. Cách đây 13 năm, ba nghe lời cô Ba đem sổ nhà đi cầm cho bác tôi, một đại gia ở Sài Gòn, mượn 300 triệu...
Đọc thêmLàm sao lấy lại sự tự tin và chăm chút vẻ ngoài khi mang thai
Cảm xúc tôi tiêu cực, hay buồn, dễ khóc, có những chuyện nhỏ cũng khiến tôi ngồi khóc cả tiếng đồng hồ như gặp chuyện gì lớn lắm.
Tôi lấy chồng cuối năm ngoái, đang bầu 6 tháng, nay ngồi xem lại trang cá nhân hai, ba năm trước, thấy hồi đó bản thân trẻ trung, xinh đẹp, tự tin và vui tươi đến thế. Giờ tôi búi tóc, mái dài không thèm cắt mà chỉ kẹp lên, tóc dài mỏng...
Đọc thêmCảm thấy bạn gái mang thai bất thường
Có một người nhắn tin cho tôi nói rằng lỡ em có bầu thì mong tôi nhận.
Tôi gần gũi với bạn gái vào ngày 12 tháng 2 năm 2024 (mùng hai tết). Sau đó ngày 10 tháng 3, tôi có gần gũi lần thứ hai. Cả hai lần đều không đeo bao cao su nhưng không ra bên trong. Ngày 15 tháng 3, có một người nhắn tin cho tôi rằng lỡ em có bầu thì không biết là của ai, mong tôi nhận. Đến ngày 9 tháng 4, em nói có thai và...
Đọc thêmBạn gái báo tin mang thai khi tôi chuẩn bị ra nước ngoài theo đuổi ước mơ
Khi tôi chuẩn bị ra nước ngoài học tập và phát triển sự nghiệp, một tin không ngờ lại đến, bạn gái thông báo có thai.
Tôi 31 tuổi, từng có tuổi thơ không dễ dàng, thiếu thốn đủ điều. Chính vì vậy, tôi luôn mong muốn con cái sẽ sinh ra trong môi trường đầy đủ và có cơ hội phát triển tốt hơn. Thế nhưng, khi tôi chuẩn bị lên đường đi nước ngoài để học tập và phát triển sự...
Đọc thêmTừ khi biết tôi mang thai, bạn trai không còn yêu
Những lời hứa hẹn anh từng nói về một mái ấm, tương lai, giờ đây chỉ là gió thoảng qua tai, tôi nói gì anh cũng không lắng nghe.
Tôi và bạn trai mới quen nhau khoảng 5 tháng. Thời gian không dài nhưng cũng đủ để tôi tin tưởng và mở lòng với anh. Tôi yêu bằng cả trái tim, bằng sự chân thành của một người con gái lần đầu nghĩ về chuyện lâu dài với ai đó. Rồi tôi lỡ có thai. Lúc phát...
Đọc thêm