Vợ chửi tôi ngu khi không cùng quan điểm dạy con
Vợ nói tôi cư xử như tối hôm trước và hôm nay là "chõ mồm" vào việc mẹ dạy con, như thế là ngu.
Tôi 43 tuổi, vợ 38 tuổi, vợ chồng đều học đại học nhưng trong gia đình không thống nhất được quan điểm, thường xuyên cãi nhau. Tôi kể câu chuyện dưới đây mong độc giả cho xin ý kiến và xem ai đúng sai trong việc này. Con gái tôi học lớp 6, bắt đầu học cách sử dụng tiền và thích tự mua bán. Vừa rồi con vay bạn 70 nghìn đồng mua đồ ăn ở trường, không hiểu vay qua vay lại rồi trả như nào mà bạn đòi tăng lên 250 nghìn đồng cả lãi. Chuyện đến tai cô giáo, cô trao đổi với gia đình về việc này để bố mẹ dạy con và con viết bản tường trình.
Sau khi mẹ bị cô giáo kể tội con, đã dọa nạt, mắng chửi, chì chiết là con có tội gì ở lớp thì việc đầu tiên phải tự nói với mẹ, không để mẹ bị cô gọi điện mách tội con, sau đó con thái độ cãi lại, hỗn láo với mẹ. Lúc đó là 22h, vợ tôi cáu giận, tát con và hai mẹ con không kiềm chế được cảm xúc. Con nói ghét mẹ, khóc lóc, bảo không muốn sống nữa, muốn đến lớp và trả thù bạn gấp 10 lần vì để lộ chuyện vay tiền, để bố mẹ bạn cũng đánh bạn. Tôi nói con cần tiền thì xin bố mẹ, bố mẹ sẽ cho con nếu cần thiết.
Tôi đóng cửa lại nói chuyện riêng với con để khuyên bảo, bố sẽ cho con tiền trả bạn, không nợ bạn nữa, còn đúng sai thế nào ngày mai bố và con sẽ nói chuyện sau khi con bình tĩnh lại. Tôi cũng nói riêng với vợ, không nói trước mặt con, là em cứ bình tĩnh, chuyện này không phải chuyện lớn, con đang tuổi học cách dùng tiền nên vay bạn cũng không phải sai quá lớn, cần thì anh cũng giải quyết cùng, không cần quá lo lắng. Ngày hôm sau, vợ giữ được bình tĩnh hơn khi nói chuyện với con nhưng vẫn còn căng thẳng và chì chiết con. Tôi lại đi ra chỗ riêng nói với vợ: "Mẹ cứ bình tĩnh, chuyện đó không phải quá lớn, con nó đang học cách dùng tiền", sau đó vợ bảo tôi ngu.
Vợ nói tôi cư xử như tối hôm trước và hôm nay là "chõ mồm" vào việc mẹ dạy con, cũng là ngu. Tôi giải thích và phân tích việc mình làm như vậy với cách nhẹ nhàng và tế nhị để giúp hai mẹ con bình tĩnh, nói riêng với từng người là đã giữ thể diện cho vợ. Vợ vẫn khẳng định tôi ngu. Chúng tôi tiếp tục xảy ra mâu thuẫn rất lớn cả chục ngày sau đó và không giải quyết được. Vậy xin ý kiến độc giả, tôi hay vợ tôi đúng, có cách nào tốt hơn không? Xin cảm ơn!
Ngọc Hằng 12/05/2025Bạn trai chê bai tôi chỉ ngủ và chơi khi nghỉ dạy 3 tháng hè
Anh bảo tôi hành xử như trẻ con, có khi chẳng bằng trẻ con vì hè các bé còn làm bài tập hè, tôi chỉ ngủ với chơi.
Tôi 24 tuổi, được nhận xét là người hòa đồng, biết ăn nói và có chiều cao nổi bật 1m7, làm giáo viên và đã tích cóp được vài chục triệu đồng. Bạn trai kém tôi một tuổi, chúng tôi quen nhau từ thời cấp 3. Gần đây, chúng tôi bắt đầu liên lạc và trò chuyện lại, tôi...
Đọc thêmChồng không chí, vợ gồng gánh hết vẫn bị chửi ngu mỗi khi cãi vã
Chồng tôi không có chí tiến thủ, nói năng kiểu chợ búa, thiếu kiến thức, cãi cùn, không chịu tìm hiểu vấn đề mà cứ chửi đổng.
Tôi 29 tuổi, cưới chồng 6 năm, con trai 4 tuổi, đang sống ở nhà ba mẹ chồng, đồng thời xây nhà ở giai đoạn hoàn thiện. Tôi quen anh vào năm thứ tư đại học, ba mẹ tôi ở gần nhà ba mẹ chồng, ông bà đi tiệc gặp nhau và đùa với nhau sẽ làm thông gia, vì...
Đọc thêmBạn gái cũ chửi tôi lừa đảo vì 'ngủ với nhau còn chia tay'
Chuyện vượt rào là đôi bên đều tự nguyện, đừng nói lừa lọc gì cả, nếu bạn gái không đồng ý thì liệu bạn trai có thể 'ép' được không?
Tôi là nam, lúc ấy đang yêu một cô gái được 3 tháng, cả hai đã đi quá giới hạn. Một hôm tôi đi ăn nhà hàng ở Hà Nội và gặp một cô gái bưng bê, làm thêm vì phải trang trải chi phí học đại học. Tôi tip cho cô ấy 500 nghìn đồng để xin bằng...
Đọc thêmBị chồng chửi ngu, thích làm màu khi tôi muốn cải thiện cuộc sống
Tôi muốn sửa lại căn nhà, mua mảnh đất ven sông để dành làm quỹ dự phòng và mua ôtô tầm 600-700 triệu đồng, chồng không đồng ý.
Vợ chồng tôi cưới nhau 13 năm, có hai con trai gái đầy đủ, đã tiết kiệm được một khoản tiền nhất định. Gần đây vợ chồng lại xảy ra mâu thuẫn về việc sử dụng khoản tiết kiệm đó. Trong khi tôi thấy đã đến lúc cải thiện chất lượng cuộc sống...
Đọc thêmBất đồng quan điểm với bố mẹ khi xử lý đồ cá nhân cũ
Có lần tôi và bố mẹ tranh cãi rất to, bố mẹ bảo tôi quá lãng phí, không biết tôn trọng các món đồ đã mua hoặc được tặng.
Sắp cuối năm, sẵn có thời gian tôi dọn dẹp các món đồ cũ không sử dụng trong nhà. Món nào có thể sử dụng được, em sẽ bán, từ thiện hoặc tặng cho những người có nhu cầu. Món nào không xài được nữa, tôi sẽ tổng hợp vứt vào thùng rác hoặc bán ve chai....
Đọc thêm