Home
Menu

Cảm giác có lỗi với tình cũ khi định tìm hiểu người khác

Bản thân còn lưu luyến mối tình đầu, trong khi việc bắt đầu một mối quan hệ mới lại quá khó khăn.
Tôi có mối tình đầu, tính đến nay tròn 7 năm. Trong quãng thời gian đó, có khoảng hai năm chúng tôi chia tay. Khi ấy, anh có bạn gái mới nhưng không hợp nên thôi. Vì vẫn còn yêu, tôi đồng ý quay lại với anh. Tuy nhiên, nỗi đau lại đến lần thứ hai khi ba anh không chấp nhận tôi vì hai gia đình có một chút "dây mơ rễ má". Anh không dám cãi lời gia đình để tiến tới hôn nhân, dù tôi đã đưa ra rất nhiều giải pháp. Có lẽ, tôi chưa phải là người đủ quan trọng trong cuộc đời anh. Tôi nghĩ vậy nhưng con tim lại không nghe theo lý trí. Giữa tôi và anh, mối quan hệ hiện tại không hẳn là bạn, cũng chẳng còn là tình nhân.
Gần đây, gia đình mai mối cho tôi một người. Anh làm công việc tay chân, còn tôi làm việc trong cơ quan nhà nước. Chúng tôi đều chưa thật sự biết gì về nhau. Tôi không có ý chê bai nghề nghiệp của anh, cũng không hề đề cao bản thân, nhưng thật lòng cảm thấy không phù hợp. Tôi sợ rất nhiều thứ. Gia đình anh còn nói nếu tôi đồng ý sẽ tiến tới hôn nhân. Tôi không biết phải làm sao cho đúng khi ba mẹ liên tục hối thúc, vì lo con gái ế.
Mỗi lần nghĩ đến chuyện này, tôi lại vô cùng khó xử. Bản thân còn lưu luyến mối tình đầu, trong khi việc bắt đầu một mối quan hệ mới lại quá khó khăn. Cảm giác như mình đang làm điều gì đó có lỗi với người yêu cũ, cũng có lỗi với chính lương tâm của mình. Tôi phải làm sao đây? Nên chọn con tim hay nghe theo lý trí? Có nên chờ đợi một người khác, người yêu tôi và tôi cũng có cảm tình? Nếu chọn con tim, tôi xác định sẽ ở vậy suốt đời. Mong được tư vấn vì tôi sắp 29 tuổi rồi.
Hồng Hạnh 04/02/2026

Cháu không còn cảm giác mình có gia đình

Cháu cố gắng làm người con ngoan nhưng suốt 3 năm chỉ nghe mọi người trong gia đình nói mình này kia.
Cháu 17 tuổi, là con gái cả trong gia đình có bốn người gồm cha mẹ, cháu và em trai. Cháu có tính cách trầm lặng do lúc bé không nhận được tình cảm gia đình, như bị cô lập trong nhà. Cháu chỉ biết cười trong đau khổ, cười đến mức bật khóc.
Bà cháu là người xưa, luôn lấy cái cớ nuôi... Đọc thêm

Muốn thử cảm giác là 'người tình của sếp'

Tôi biết đồng ý là sai, là dại khờ và ngu ngốc, nhưng vẫn không thể ngăn cản trái tim tò mò và ham muốn trải nghiệm của tuổi trẻ.
Tôi 21 tuổi, sinh viên năm ba của một trường đại học có tiếng tăm ở Hà Nội, được mọi người đánh giá khá xinh xắn và đáng yêu. Tôi có bạn trai 4 năm, chúng tôi yêu nhau say đắm và chuyện tình này được mọi người ủng hộ. Tôi rất hạnh phúc khi ở... Đọc thêm

Từng yêu người trong nhóm, giờ tôi tìm hiểu người khác, liệu có sai

Bạn nữ trong nhóm biết chuyện, không đồng ý tình yêu của tôi, bảo nhóm chơi với nhau đã ít người lại còn quen qua lại như thế.
Tôi chơi chung với nhóm bạn. Tôi là người vào nhóm sau cùng, nhưng có khoảng thời gian đi học xa nên tôi không gặp các bạn. Một năm trở lại đây, tôi gặp lại và chúng tôi có dịp đi chơi với nhau nhiều hơn. Trong nhóm có bạn thích tôi, do lúc đó tôi buồn chuyện... Đọc thêm

Chồng ngoại tình vì muốn thử cảm giác mới ở tuổi 40

Anh 40 tuổi rồi, sắp đi xuống sườn dốc cuộc đời nên muốn thử các cảm giác mới và với suy nghĩ "chết là hết" nên sống bất chấp.
Sau khi phát hiện, đối mặt và tỏ rõ thái độ ghê tởm, chồng nói tôi đừng tìm hiểu nữa, sẽ không có lợi, chỉ biết là từ giờ về sau, anh sẽ kết thúc mọi chuyện. Anh hứa sẽ không quan hệ với nhân viên kia, nhưng em ấy đang làm ổn thì cứ để em ấy... Đọc thêm

Từ lâu tôi đã quên cảm giác hạnh phúc khi gần gũi chồng

Cảm xúc là thứ tôi không thể thay đổi, khi tình yêu không còn, tôi làm sao có niềm vui khi gần anh, chỉ như nghĩa vụ thôi.
Tôi 39 tuổi, chồng hơn tôi 5 tuổi. Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo toàn diện cả về vật chất lẫn tinh thần. Mẹ nhỡ nhàng với mối tình đầu và sinh ra tôi, không danh phận. Đến khi tôi 3-4 tuổi, mẹ sống chung với một người đàn ông khác cũng không có... Đọc thêm