Có nên tiếp tục mối quan hệ mập mờ với bạn nam ít chủ động
Tôi 16 tuổi, thích một bằng bằng tuổi nhưng lại phát hiện bạn thích em gái tôi; tôi chọn cách im lặng và ủng hộ tình cảm của bạn.
Bạn là người ít nói, trầm tính nên tôi luôn bắt chuyện với bạn. Biết bạn thích ăn bánh tráng nên tôi hay mua cho bạn, bạn chưa bao giờ mời lại tôi, thế nhưng không sao, miễn là bạn vui. Sau một khoảng thời gian, bạn bảo rằng cảm thấy không hợp với em gái tôi. Tôi lại cho rằng em mình được nhiều người thích nên bạn không muốn cố gắng, muốn bỏ cuộc.
Sau đó bạn chuyển sự chú ý sang tôi, hỏi thăm tôi nhiều hơn và hay nhắn tin hơn trước. Tôi và bạn đều phát tín hiệu đèn xanh cho đối phương nhưng bạn kể với em tôi rằng nếu tỏ tình thì muốn tôi chủ động trước. Tôi lại không muốn thế vì biết mình thích bạn hơn, nếu bạn đủ thích tôi thì sẽ chủ động, "thả thính" cũng là tôi bày tỏ trước rồi. Cả việc nhắn tin, bắt chuyện bạn cũng không chịu chủ động, tôi cho rằng bạn không hẳn thích tôi, không biết có nên tiếp tục mối quan hệ mập mờ này không?
Thu Hằng 21/04/2024Nên tiếp tục mối quan hệ lằng nhằng hay làm mẹ đơn thân?
Giờ tôi chán nản, cảm thấy không thể vượt qua được quá khứ của người yêu, thấy mình có con nhưng lại không được trân trọng.
Chúng tôi đều lớn rồi, ngoài 30 tuổi, tôi hơn bạn vài tuổi, cả hai yêu nhau ở nước ngoài, ngay trước dịch Covid bùng phát. Lúc đó chỉ có chúng tôi dựa vào nhau, tôi ổn định hơn do đã đi làm, còn bạn vẫn đi học. Chúng tôi dọn về ở chung, tôi chăm lo cho...
Đọc thêmAnh chỉ duy trì mối quan hệ mập mờ với em
Chúng em rất ít khi nói chuyện, quan tâm nhau và không gặp nhau thường xuyên.
Em là nữ, 23 tuổi, năm rồi làm ở một công ty, có một anh ở công ty kế bên để ý em. Ban đầu anh xin số điện thoại nhưng vì lúc đó chưa có ấn tượng gì nên lặng lẽ đi luôn. Dần dần em thấy anh chủ động xuất hiện trước mặt em rồi bắt chuyện nên chúng em kết bạn mạng xã hội và nói chuyện với nhau. Sau hai...
Đọc thêmLỡ đặt nhiều hy vọng vào mối quan hệ mập mờ
Tôi và cô ấy quen nhau ngoài ý muốn, quen chưa bao lâu nhưng nói chuyện rất hợp.
Tôi quan tâm những cảm xúc của cô ấy khi nói chuyện, rồi chuyện gì đến cũng đến. Chúng tôi hẹn gặp, tôi đề nghị tìm hiểu nhiều hơn về nhau. Cô ấy kể hết cho tôi nghe về cuộc sống và những mối tình trước kia, tôi đồng cảm và sẵn sàng sẻ chia những cảm xúc đó. Đến khi biết cô ấy vẫn sống chung...
Đọc thêmBạn trai hay ghen trong khi tôi phải tiếp xúc nhiều đồng nghiệp nam
Tôi càng giải thích anh càng nghĩ tôi bịa đặt, đòi tôi chứng minh bằng tin nhắn hay ảnh, nhưng gửi rồi anh lại không tin.
Tôi đang làm việc cho một công ty công nghệ lớn ở Việt Nam, công việc đòi hỏi phải ở lại công ty muộn để hoàn thành dự án, hoặc đi công tác nước ngoài gặp đối tác. Những chuyến công tác này thường có cả team, gồm nam và nữ, hoặc đôi khi chỉ toàn nam. Tôi luôn...
Đọc thêmCó nên tiếp tục theo đuổi mối tình đơn phương 7 năm
Tôi yêu đơn phương bạn cấp ba được 7 năm rồi, từ hồi lớp 12 tới giờ, khi đã đi làm hai năm.
Hồi cấp ba, tôi thích rồi cũng để đó thôi, không dám tỏ tình hay thổ lộ gì. Lên đại học, cả hai nói chuyện, tâm sự nhiều hơn. Mỗi khi có chuyện gì, bạn hay tìm tới tôi để giãi bày cho nhẹ lòng, lúc đó bạn cũng biết tôi thích bạn. Các câu chuyện được chúng tôi nói nhiều hơn, rồi tôi...
Đọc thêm