Tôi đòi ly hôn chồng mới chịu 'gần gũi' ít ngày
Tôi từng nhiều lần hỏi chồng có vấn đề gì không, thậm chí chủ động nói về nhu cầu của mình nhưng anh luôn né tránh.
Vợ chồng tôi cưới nhau được 11 năm, có hai con. Chồng tôi là nhân viên kỹ thuật, thu nhập không cao nhưng ổn định, ngoài ra có làm thêm nên cũng đủ lo cho gia đình. Tôi làm nhân viên văn phòng. Trước khi cưới, anh khá giữ ý. Những lần hai đứa đi du lịch cùng nhau, dù chỉ có một phòng nhưng anh chưa bao giờ khiến tôi khó xử. Tôi từng hạnh phúc nghĩ rằng anh là người nghiêm túc, muốn giữ gìn cho đến ngày chính thức thành vợ chồng.
Sau cưới, thời gian đầu, tôi nghĩ do cả hai chưa quen cuộc sống mới. Nhưng rồi một tháng, vài tháng, thậm chí cả năm trôi qua, chuyện vợ chồng vẫn rất thưa thớt. Sau khi sinh con đầu lòng, tình trạng này càng rõ rệt. Có những khoảng thời gian dài, chúng tôi gần như không gần gũi. Tôi từng nhiều lần hỏi chồng có vấn đề gì không, thậm chí chủ động nói về nhu cầu của mình nhưng anh luôn né tránh. Anh vẫn đối xử tốt với con, không rượu chè, không gái gú, đi làm rồi về nhà nên tôi cũng chẳng biết trách anh điều gì.
Đến khi con thứ hai được vài tuổi, tôi bắt đầu cảm thấy mình giống một người ở chung nhà hơn là vợ anh. Tôi đi làm cả ngày, về nhà lại lo cơm nước, chăm con. Chồng có phụ nhưng rất ít khi chủ động. Những lúc mệt mỏi, tôi chỉ mong được anh ôm một cái hoặc hỏi han vài câu, vậy mà cũng trở thành điều xa xỉ. Tôi không thiếu ăn thiếu mặc nhưng luôn thấy cô đơn.
Cách đây khoảng hai tháng, khi có các về quê chơi với ông bà, nhà chỉ còn hai vợ chồng, tôi chủ động tạo không gian lãng mạn để hâm nóng tình cảm nhưng chồng có vẻ không hứng thú, bảo tôi lắm chuyện rồi gạt đi. Ấm ức bao lâu nay trào lên, tôi khóc rồi nói hết những suy nghĩ trong lòng mình và đòi ly hôn. Chẳng biết có phải chồng chột dạ hay không mà dỗ dành tôi rồi vợ chồng làm hòa và cũng gần gũi được ít hôm. Gần đây khi các con trở lại để chuẩn bị đi học, anh lại thờ ơ như trước. Tôi thực sự đã quá mệt mỏi rồi. Có cặp vợ chồng nào không cần tình dục mà vẫn hạnh phúc không?Thanh Thảo 10/08/2026Chỉ khi tôi khóc, chồng mới chịu gần gũi
Khi tôi khóc và thắc mắc, anh mới quan tâm tới chuyện vợ chồng hơn chút, còn không có khi vài tháng hoặc cả năm chẳng đụng vào người vợ.
Tôi gần 40 tuổi, còn chồng hơn năm tuổi, kết hôn được gần 15 năm, có một con trai và chưa có dự định sinh thêm con. Trước đây khi yêu, chúng tôi giữ gìn cho nhau tới đêm tân hôn. Vì anh là người đầu tiên và là người tôi yêu nên tôi rất hạnh phúc...
Đọc thêmVợ chồng mới cưới gần như không có nhu cầu gần gũi
Chúng tôi không khác gì hai người bạn chung nhà, việc ai người nấy làm, cả ngày bận, tối gặp nhau chỉ hỏi thăm vài câu, lúc có lúc không.
Tôi là nữ, gần 40 tuổi, kết hôn được vài tháng, chồng bằng tuổi. Chúng tôi quen nhau vài năm, lúc kết hôn tình cảm không còn nhiều nhưng nghĩ lại mình cũng lớn tuổi, không còn nhiều cơ hội nữa, lấy đại cho xong. Cuộc sống hôn nhân của chúng tôi...
Đọc thêmBạn trai mới quen mời tôi đến nhà để 'gần gũi'
Anh bảo mời đến nhà chơi vì muốn hai đứa ở cạnh nhau, có những hoạt động chung như nấu ăn và gần gũi tôi.
Tôi 28 tuổi, nhân viên một tập đoàn nước ngoài, vừa rồi có tìm hiểu một anh, là bạn đồng nghiệp của bạn tôi. Anh 35 tuổi, ngoại hình và điều kiện bình thường. Anh chững chạc và giao tiếp ổn, công việc ổn định. Tôi nghĩ anh ổn vậy sao vẫn chưa có bạn gái ở tuổi 35,...
Đọc thêmChồng đòi gần gũi bằng được dù biết tôi rất mệt
Có những tôi trở trời, tôi nhức đầu, đau toàn thân, có nói với chồng nhưng anh vẫn đòi hỏi bằng được, mặc kệ tôi khó chịu.
Chúng tôi kết hôn hơn chín năm, gần 40 tuổi, không còn quá trẻ. Trước kia, vợ chồng tôi rất hòa hợp trong chuyện chăn gối. Nhưng từ khi tôi chuyển sang làm công ty mới, công việc áp lực cộng thêm khoảng cách đi lại giữa nhà và công ty xa hơn khiến tôi thường...
Đọc thêmChồng đòi xem phim 'nóng' khi gần gũi tôi
Anh ôm và thì thầm vào tai tôi rằng muốn xem một đoạn phim để trợ hứng, thay đổi chút cho mới mẻ.
Cách đây vài hôm, chồng tôi đi gặp gỡ bạn bè và có nhậu say, về hơi muộn. Lúc anh về, con đã ngủ say. Anh tắm giặt, thay quần áo rồi lên giường nhưng không ngủ ngay mà muốn thân mật với tôi. Tuy nhiên, khác với mọi ngày, anh ôm và thì thầm vào tai tôi rằng muốn xem một đoạn phim để...
Đọc thêm