Home
Menu

Em gái chờ bạn trai sớm ly dị để đến với mình

Em chỉ biết yêu, không nghĩ tới hậu quả, bất chấp mọi luân thường đạo lý, chuẩn mực đạo đức chỉ để thỏa mãn sự ích kỷ của bản thân.
Em gái tôi 25 tuổi, có tình cảm với người đàn ông làm ở ngân hàng hơn 5 tuổi. Điều đáng nói là lúc đó em đã có bạn trai yêu gần 5 năm, tình cảm rất tốt đẹp. Em vốn xinh đẹp, học giỏi, dịu dàng và chung thủy. Bạn trai em có công việc ổn định, gia đình gia giáo, rất yêu thương và chiều chuộng em. Ai cũng nghĩ hai em chỉ chờ ngày tổ chức đám cưới. Vậy mà em quyết định chia tay bạn trai để đến với người đàn ông kia, bất chấp sự phản đối của gia đình và bạn bè. Em nói lần đầu tiên tin vào duyên số. Theo em, người đàn ông này không hào nhoáng nhưng yêu em hết lòng, khiến em cảm thấy đó là tình yêu đặc biệt nhất mình từng có.
Minh họa AI
Mọi chuyện trở nên rắc rối khi cách đây vài ngày, tôi và bạn trai cũ của em tình cờ biết anh trưởng phòng kia sắp cưới vợ, đám hỏi đã diễn ra, còn nửa tháng nữa là đám cưới. Khi tôi hỏi rõ, em kể anh ta từng có nhiều mối quan hệ trước đó và hiện bị gia đình ép cưới người yêu cũ, lý do mẹ anh đang bệnh nặng. Anh ta nói không thể làm trái ý cha mẹ nên buộc phải kết hôn. Điều khiến tôi sốc là anh ta đã kể chuyện này với em từ rất sớm. Hai người thậm chí còn thỏa thuận rằng anh sẽ cưới vợ, sống một năm rồi ly hôn để cưới em. Em tin hoàn toàn vào những lời hứa đó. Theo lời em, ngay cả cô gái sắp cưới cũng biết chuyện và chấp nhận cuộc hôn nhân như một sự đánh cược tình cảm.
Tôi cho rằng câu chuyện quá phi lý và đầy dấu hiệu lừa dối. Tôi đã phân tích cho em hiểu những bất hợp lý trong lời kể của anh ta, vậy mà em không nghe. Em nói chỉ tin người mình yêu và sẵn sàng chờ đợi một năm. Từ ngày quen người đàn ông đó, em như trở thành một con người khác. Em chỉ biết yêu mà không nghĩ tới hậu quả, thậm chí bất chấp mọi luân thường đạo lý, chuẩn mực đạo đức chỉ để thỏa mãn sự ích kỷ của bản thân. Em bỏ ngoài tai lời khuyên của mọi người, thế giới của em giờ chỉ tồn tại người đàn ông đó. Tôi bảo sẽ nói mọi chuyện với ba mẹ, em cũng chẳng sợ. Tôi tin rằng người đàn ông kia cũng không dễ dàng buông em.
Giờ đây chúng tôi gần như không nói chuyện với nhau. Tôi cũng không biết nên tiếp tục can thiệp hay để em tự trải nghiệm và trả giá cho lựa chọn của mình. Điều khiến tôi lo nhất là khi em nhận ra sự thật thì tổn thương phải chịu sẽ lớn. Mong được các bạn chia sẻ. Chân thành cảm ơn.
Hồng Ngọc
Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VnExpress là đã hoàn thành.
10/06/2026

Bạn thân mượn 50 triệu không trả sớm để chờ 'của đi thay người

Bạn vay tôi 5 năm, giờ có tiền lại gửi tiết kiệm, đợi năm tuổi sẽ trả để 'của đi thay người', đẩy xui xẻo sang cho tôi.
Hồi trước, khi đang ở quê, tôi có một nhóm bạn năm người làm cùng cơ quan, chơi thân với nhau. Cách đây hơn 5 năm, tôi cho một người trong nhóm mượn 50 triệu đồng khi cô ấy xây nhà (không lấy lãi). Gần đây tôi biết cô ấy có tiền nhưng không trả, lại đem đi... Đọc thêm

Vợ rảnh đến mức stress khiến tôi không dám nghỉ hưu sớm

Nếu bố mẹ nghỉ việc, sống làng nhàng, liệu có thể là tấm gương để con cái sống tích cực, làm việc tốt được không?
Tôi là tác giả bài: "Vợ chồng tôi nuôi con học Y suốt 6 năm", cảm ơn độc giả đã góp ý, từ đó chúng tôi chọn được hướng đi cho mình. Chúng tôi lập một tài khoản tiết kiệm riêng với số tiền trong khả năng của mình, lãi hàng tháng của tài khoản này sẽ gửi... Đọc thêm

Mẹ mất sớm, bố gần gũi với con trai và vợ mới, tôi bị bỏ rơi

Ông luôn ăn nói cộc cằn và thô lỗ, đối xử với tôi như thể tôi không phải là con của ông.
Mẹ mất khi tôi mới 3 tuổi, tôi sống cùng bà nội đến năm 14 tuổi. Trong suốt thời gian đó, tôi không hề nhận được một lời hỏi thăm hay bất kỳ tin tức gì từ bố. Ông đi nước ngoài từ khi tôi còn trong bụng mẹ và chỉ trở về khi tôi đã trưởng thành. Khi về nước, ông bán hết di sản của... Đọc thêm

Bất chợt về nhà sớm, tôi gặp cảnh không muốn thấy ở bạn trai

Tôi khá sốc nhưng chỉ cười nhẹ với anh và quay ra đóng cửa, vờ như không thấy rồi trốn vào nhà vệ sinh, như chưa có gì xảy ra.
Tôi không biết là có phải do mình thiếu hấp dẫn, hay do tình cảm đôi bên còn nhiều trục trặc khiến cho bạn trai phải "tự xử" hay không. Tôi 24 tuổi, bạn trai cùng tuổi, học cùng cấp 3. Chúng tôi mới bước vào yêu đương chính thức khoảng hai năm nay. Suốt thời... Đọc thêm

Sợ con gái lớp chín giẫm lên 'vết xe đổ' của mẹ khi yêu sớm

Con gái tôi mới học lớp chín nhưng đã công khai hẹn hò với bạn trai học cấp ba, con là người chủ động tỏ tình.
Nhìn con, tôi như thấy lại mình của hơn 20 năm trước. Tôi hơn 40 tuổi, có hai con trai với chồng hiện tại, còn con gái học lớp chín là kết quả của tôi với tình yêu đầu. Hai năm nay, con gái bước vào tuổi dậy nên tâm tính thay đổi, để ý đến ngoại hình hơn. Vừa rồi, con... Đọc thêm