Bố chồng nhỏ mọn hay tôi có thành kiến với ông
Con tôi quấn bố mẹ hơn ông nên nhiều lúc ông dỗ trẻ bằng cách mua bim bim hay cho xem tivi, toàn những thứ chẳng có lợi.
Tôi kết hôn được 7 năm, đã ra ở riêng một năm, có 3 bé, trong đó một bé 6 tuổi và hai bé 3 tuổi. Qua với nay, chị gái của bố chồng tổ chức đám cưới cho anh út, tôi gửi con cho ông bà ngoại để vào phụ, nhà ông bà ngoại cách đám 300 m. Tối nay bữa cuối, ở quê hay gọi là cỗ vét, tôi cho con ăn xong đưa con ra bà ngoại chơi, định quay lại phụ thì mẹ chồng bảo không cần, vì mấy bữa trước tôi cũng phụ rồi, bữa này trước khi ăn tôi cũng phụ giúp. Mấy mẹ con đang chơi vui ở bên ông bà ngoại (chắc được tầm 10 phút) thì bố chồng ra. Không hiểu ông ra với mục đích gì vì chắc chắn không phải thăm hỏi bố mẹ tôi vì nhà gần, ông bà đi chợ ngày nào cũng gặp. Thấy bố chồng ra, tôi đã cảm thấy không thoải mái rồi. Tôi vừa ra ngồi chơi chưa ấm chỗ, cũng chưa hỏi chuyện bố mẹ được gì (lấy chồng gần nhưng đi làm với bận con cái nên thường chỉ ra nhà đẻ vào cuối tuần).
Bố chồng ra ngồi chắc chưa được 5 phút thì ông bảo về, rồi rủ bọn trẻ con về. Tôi biết hai ngày ông tiếp khách khứa rồi rượu chè nhiều, tối nay ông cũng uống rượu, mặt còn đỏ phừng, đón các cháu về cũng không thể trông được vì mệt, con nhà tôi rất nghịch. Các con tôi mà về, kiểu gì cũng đòi ông cho xem tivi mà tôi không muốn, hai ngày gửi bà ngoại chúng đã xem nhiều rồi nên tôi bảo ở đây mẹ về giờ, nhưng ông kiểu muốn các cháu về luôn. Sau tôi cho một bé nhỏ vào nhà, bảo chờ mẹ đi dép rồi lấy chìa khóa rồi sẽ về. Vì hai bé kia được về theo ông nên bé nhỏ nhùng nhằng, giãy, tôi cáu đã tét móng bé hai cái. Lúc này tôi biết mình "giận cá chém thớt" với con, đã sai vì khó chịu không kiểm soát được. Ông nội ở ngoài cổng chắc cũng biết nên khó chịu, vì khi ông về là tôi cũng đi xe về luôn, qua nhà đón hai bé kia về bạn kia về. Tôi nói với bố: "Bố, con cho cháu về" và không thấy ông nói gì.
Tôi cảm giác mục đích ông ra là để đón cháu về vì sợ cháu ở nhà bà ngoại nhiều. Nếu ông muốn cho cháu về chơi với chú thím, ông có thể gọi để tôi đưa các cháu về (thím bầu hơn 6 tháng, chú hay ôm điện thoại, tôi hơi ngại để hai em trông con mình). Hoặc ông muốn đón cháu để tôi vào dọn thì ông cũng có thể gọi điện. Cách ông làm như vậy khiến tôi và bố mẹ rất không thoải mái. Nói thêm là bố chồng luôn mong muốn các cháu yêu mình nhất, bám mình hơn cả bố mẹ chúng, như cháu nhà người ta. Nhưng cháu nhà người ta bố mẹ đi làm công ty ngày 12-14 tiếng, chủ nhật có khi vẫn đi làm, đó là câu chuyện khác.
Tôi đi làm hành chính, nghỉ hai ngày cuối tuần; chồng tôi nhiều thời gian nên rất quan tâm, hay chơi và đưa con đi chơi. Chính vì con tôi luôn quấn bố mẹ nên nhiều lúc ông muốn chúng quấn ông, bằng cách ông mua bim bim, hay cho chúng xem tivi, toàn những thứ chẳng có lợi gì. Tôi nói vậy chỉ muốn lắng nghe ý kiến của mọi người, xem bản thân sai hay cách làm của ông không đúng? Các bạn có thấy bố chồng tôi nhỏ mọn hay do tôi có thành kiến với ông?
Huyền Lê 02/05/2025Bạn trai chân thành nhưng có hai khuyết điểm nhỏ
Đôi khi tôi tự hỏi, liệu những điều nhỏ nhặt ấy có trở thành vấn đề lớn nếu chúng tôi bước xa hơn trong mối quan hệ?
Tôi 26 tuổi, là giáo viên. Mỗi ngày của tôi đều xoay quanh những bài giảng, tiếng cười trẻ thơ và cả những lúc phải giải quyết các trò nghịch ngợm của học sinh. Một lần, trong buổi họp mặt bạn bè cũ, tôi gặp lại anh, chàng trai bằng tuổi, hiện làm kĩ sư công...
Đọc thêmVợ chồng lục đục vì con nhỏ hay ốm
Tôi viết những dòng này trong lúc cùng cực, đây là lần thứ ba con tôi bị tiêu chảy kể từ tết, đi khám bác sĩ bảo viêm ruột cấp.
Con trai tôi 40 tháng, tinh nghịch, hiếu động, thích chơi xúc cát, đào đất. Trước đây vào mùa đông cháu hay bị bệnh hô hấp dù tôi giữ ấm, chắn gió kỹ, nhưng chỉ cần trên lớp có bạn xuất hiện ho, đổ mũi, nôn ói thì y như rằng hôm sau tới lượt con tôi....
Đọc thêmDo tôi nhỏ nhen hay bạn bè vô tâm
Bạn bè xung quanh tôi không có kỹ năng sống tập thể, luôn phụ thuộc vào tôi.
Tôi là nữ, 28 tuổi, có hội bạn chơi chung nhưng đi đâu các bạn cũng chỉ mong tôi lo cho hết. Ăn gì ở đâu, kế hoạch đi chơi như thế nào đều là tôi quyết định. Đi chơi, họ chờ tôi làm thủ quỹ, thanh toán hết rồi về chia tiền. Đi ăn, tôi sẽ là người nướng thịt, làm nước chấm lẩu hay lau đũa cho mọi...
Đọc thêmChết dần chết mòn trong tâm hồn khi sống với chồng
Những lần gần gũi thể xác nếu có cũng chóng vánh, lạnh lẽo, xong rồi ai nấy quay đi, không một cái ôm, không lời âu yếm.
Lại một buổi tối chồng ôm con ngủ, còn tôi nằm một mình bên kia giường. Chúng tôi cưới nhau hơn 10 năm, có hai con, cuộc sống nhìn từ ngoài vào khá ổn: chồng đi làm đều, có trách nhiệm, không ăn chơi, lo được kinh tế gia đình. Điều tôi thiếu là sự gần gũi, dịu...
Đọc thêmVợ chụp món ăn tôi nấu để khoe với người tình về sự đảm đang
Ngoài ra, tôi thấy thật bạc bẽo khi những lời ngọt ngào vợ nói với người tình mà chưa giờ nói với tôi.
Vợ chồng tôi không có thói quen cầm máy điện thoại của nhau. Một ngày vợ để quên điện thoại trên bàn ăn, tôi tò mò mở zalo, lướt đến một bạn lạ, mở ra xem toàn những lời lẽ tình cảm, hỏi han nhau, dặn dò nhau sức khỏe, giữ ấm, ngủ ngon.
Mấy năm nay vợ hay cáu gắt hơn...
Đọc thêm