Không danh phận với người đàn ông hoàn hảo
Anh không cần theo đuổi, người khác tự tìm đến; tôi chỉ có hai lựa chọn, chấp nhận chia sẻ hoặc rời đi.
Tại sao tôi mãi mắc kẹt trong một mối quan hệ không thuộc về mình? Anh là kiểu đàn ông ai nhìn vào cũng thấy "gần như hoàn hảo": đẹp trai, thông minh, kiếm tiền giỏi, biết chăm chút nhà cửa, cư xử tử tế, khiêm tốn, có chí tiến thủ. Chỉ có một khuyết điểm nhưng là khuyết điểm chí mạng: đào hoa và không bao giờ cam kết. Ngay từ đầu anh nói rõ: chỉ quen cho vui, không ràng buộc. Tôi từng nghĩ mình đủ tỉnh táo để chấp nhận điều đó.
Tôi tự nhủ: "Một người như anh, cưới về chắc cũng khổ. Vui vẻ là đủ, đừng yêu". Đời không như kế hoạch, ở bên anh tôi thấy được quan tâm, lắng nghe, bình yên. Rồi tôi yêu anh lúc nào không biết. Tôi bắt đầu muốn giữ anh cho riêng mình, muốn anh chỉ thuộc về tôi, muốn mình là người duy nhất, anh vẫn vậy.
Tôi im lặng chịu đựng thì anh vẫn bên tôi. Tôi ghen tuông, đau đớn, nổi loạn vì không chịu nổi cảnh anh cặp kè người khác, anh rời đi. Ba lần tôi làm ầm lên, tưởng như đã dứt. Rồi mỗi lần anh nhắn: "Anh nhớ em", "Anh cần em", tôi lại mềm lòng, quay về. Tôi hiểu rất rõ một người như anh, đi tới đâu cũng có người thích. Anh không cần theo đuổi, người khác tự tìm đến. Tôi chỉ có hai lựa chọn, chấp nhận chia sẻ hoặc rời đi.
Lý trí nói rời đi còn trái tim cứ quay lại. Đôi lúc tôi tự hỏi: Chẳng phải tôi không giữ được anh mà bản thân không đủ mạnh để giữ chính mình? Có ai từng giống tôi không? Biết sai, biết đau nhưng vẫn không dứt ra được?
Hồng Nga 27/01/2026Nếu chồng làm tròn bổn phận với gia đình, tôi sẽ bỏ thái độ hỗn hào
Khi nào chồng chia sẻ việc nhà, chủ động chăm con, đóng góp kinh tế, yêu thương vợ, tôi sẽ không cau có, thái độ mất dạy.
Đọc bài: "Sống với vợ, tôi không được phép bực bội, buồn phiền", tôi muốn chia sẻ góc nhìn của người vợ, khá nhiều điều muốn nói nên tôi viết bài này. Bạn đã lên bài hỏi có nghĩa là vẫn muốn cứu vãn cuộc hôn nhân này. Hy vọng tác giả suy nghĩ và hành...
Đọc thêmChồng hoàn hảo nhưng 'lệch pha' với vợ trong chuyện chăn gối
Nhiều đêm tôi đòi hỏi, anh chỉ hôn rồi ôm tôi ngủ, nhưng anh càng ôm thì càng làm tôi bứt dứt trong người.
Tôi 33 tuổi, chồng 38 tuổi, kết hôn 7 năm, đã có hai bé. Kinh tế gia đình gọi là tạm ổn, đủ chi tiêu, con cái học hành, có chút tích lũy. Chồng tôi làm về mảng thiết kế, tôi làm mảng kinh doanh. Anh là người đàn ông của gia đình, yêu thương vợ con hết mực, mọi vấn đề luôn...
Đọc thêmTôi hoàn hảo nhưng vợ vẫn ngoại tình với đồng nghiệp
Người ngoài nhìn vào ngưỡng mộ vì vợ chồng con cái hạnh phúc; tôi công việc ổn định, lương cao và cũng rất đàn ông.
Vợ chồng tôi cưới nhau được 11 năm, kinh tế gia đình tương đối ổn, nhà cửa xe cộ đầy đủ. Về cuộc sống vợ chồng, tôi chiều vợ số hai không ai dám nhận số một, sinh lý tốt, nhiều lúc vợ còn xin thua. Gần đây, tôi thấy vợ khác. Theo linh tính, tôi thuê thám tử,...
Đọc thêmTôi may mắn khi gặp người chồng hoàn hảo
Tôi 35 tuổi, chồng hơn bốn tuổi, hôm nay là kỷ niệm bảy năm ngày cưới, tôi dành chút thời gian nhìn lại chặng đường đã qua.
Năm 18 tuổi, lần đầu tiên tình cờ gặp anh, tôi nghĩ mình đã thích ngay từ cái nhìn đầu tiên. Anh có khuôn mặt phúc hậu và nụ cười tỏa nắng. Cách anh say sưa làm việc và nói chuyện nhẹ nhàng đã cuốn hút tôi. Vì nghĩ mình còn nhỏ nên tôi chỉ thương thầm anh,...
Đọc thêmCố thành người hoàn hảo nhưng chưa bao giờ tôi hạnh phúc
Những ham muốn được tôi chôn chặt trong lòng, sống với nỗi sợ xã hội, kết quả là không dám mạo hiểm làm bất cứ điều gì.
Kể lại câu chuyện cuộc đời là cách để đối mặt và hòa giải với quá khứ, thay đổi bản thân trong hiện tại, hướng đến tương lai tốt hơn. Tôi 30 tuổi, làm thiết kế cho một công ty nước ngoài với thu nhập khá ổn, thoải mái chi tiêu cho sở thích cá nhân....
Đọc thêm