Home
Menu

Ở tuổi tứ tuần, tôi làm sao để tiếp tục nuôi hai con?

Tôi là mẹ của hai con, con lớn chuẩn bị vào lớp 12, con nhỏ học lớp 5, ai cũng có thăng trầm nhưng tôi "trầm" hơn "thăng".
Tôi và hai con sống ở một thành phố nhỏ thuộc miền Tây, trong căn nhà ở vùng ven nhưng cũng gần trung tâm. Tôi làm công ty tư nhân, lương không cao lắm nhưng vẫn đủ cho ba mẹ con sống.
Tôi không thể quên 9 năm trước chồng đột ngột qua đời vì tai biến, bỏ lại hai đứa con, bé thứ hai mới vài tháng tuổi và bé lớn chuẩn bị vào lớp 3. Đau khổ tột cùng vì tôi chỉ là nhân viên văn phòng, cuộc sống rất đỗi bình thường như bao gia đình khác. Rồi nhìn những đứa con còn bé, bằng một nghị lực nào đó tôi đã làm ngày làm đêm để có tiền nuôi con. Lúc đó nghề kế toán còn nhiều doanh nghiệp cần làm thêm, việc cày kiếm tiền cũng tương đối. Qua đợt dịch Covid, công việc chính cũng bấp bênh, lương tháng có tháng không, mấy công ty làm thêm giải thể hoặc không có nhu cầu thuê kế toán dịch vụ.
Sau 9 năm chịu nỗi đau chồng mất, ngay lúc này tôi lại rơi vào thất nghiệp khi công ty chính thức gần như không có doanh thu. Ở tuổi 45 tôi, vào trang tìm kiếm việc làm, tôi gần như sụp đổ. Với kinh nghiệm làm rất nhiều doanh nghiệp nhưng tôi lại không thể tìm việc tiếp ở tuổi này với đúng chuyên ngành dù mang tiếng có hai bằng đại học. Ngoại ngữ của tôi yếu, không thể xin vào công ty có vốn nước ngoài. Có phải do tôi trước giờ chỉ làm công ty tư nhân trong nước, hay do lao động Việt Nam đến tuổi này bắt đầu không còn đường chọn lựa?
Tôi không biết nên làm thế nào vì nộp bảo hiểm xã hội được gần 20 năm, nếu rút ra một lần với mức đóng của công ty tư nhân, mức tối thiểu quy định thì có thể rút một lần tầm 150 triệu đồng sau thời gian làm việc cật lực 19 năm hơn. Còn để đó đến đủ 57 tuổi, hưởng lương hưu với tầm ba triệu đồng mỗi tháng, thì 12 năm tới tôi sẽ sống ra sao, lấy gì nuôi con tiếp. Nếu tôi làm công nhân hay buôn bán thì vốn đâu nếu không rút số tiền này? Tôi cứ chần chừ rồi tới khi áp dụng luật mới trong năm nay, sẽ không còn cơ hội rút một lần.
Tôi phải làm sao khi trước giờ chỉ học rồi ra trường đi làm? Con thì tuổi ăn tuổi lớn, vừa trách nhiệm dạy dỗ con, vừa suy nghĩ làm gì kiếm tiền, tôi đã thử buôn bán online nhưng thật sự không khả thi ,đồng lời không đủ đâu vào đâu. Giờ đây tôi phải làm sao và quyết định thế nào?
Quỳnh Chi 05/08/2024

Nên tiếp tục mối quan hệ lằng nhằng hay làm mẹ đơn thân?

Giờ tôi chán nản, cảm thấy không thể vượt qua được quá khứ của người yêu, thấy mình có con nhưng lại không được trân trọng.
Chúng tôi đều lớn rồi, ngoài 30 tuổi, tôi hơn bạn vài tuổi, cả hai yêu nhau ở nước ngoài, ngay trước dịch Covid bùng phát. Lúc đó chỉ có chúng tôi dựa vào nhau, tôi ổn định hơn do đã đi làm, còn bạn vẫn đi học. Chúng tôi dọn về ở chung, tôi chăm lo cho... Đọc thêm

Vợ về nước nhưng hai tuần sau mới đưa con đến nhà nội

Vợ chồng tôi định cư ở Đức, sau 6 năm vừa về nước vì có chuyến du lịch Việt Nam, hơn nữa cũng lâu rồi tôi chưa về thăm mẹ.
Nhà vợ đều ở Đức. Vì còn chút việc nên vợ ẵm con trai gần hai tuổi về trước hai tuần, tôi về sau. Thời gian dự kiến tôi và vợ ở lại Việt Nam là một tháng. Vì còn phải kinh doanh nên vợ chồng chỉ ở cùng nhau hai tuần, sau đó vợ bay sang Đức, tôi ở... Đọc thêm

Bạn trai nói 'ưu tiên' tôi nhưng tuần chỉ gặp hai lần

Tôi hẹn đi đâu thì anh đi, còn không thì anh đến đón tôi, sau đó đi đâu anh không biết.
Tôi 20 tuổi, đang học đại học; anh 25 tuổi, là nhân viên văn phòng. Chúng tôi quen nhau lần đầu tại một sự kiện, nói chuyện qua lại rồi bẵng đi hai năm anh kết nối lại, tỏ tình nhanh chóng trong một tuần. Thực lòng lần đầu gặp anh, tôi đã xao xuyến, nhưng vì anh không chủ động nên tôi buông bỏ. Sau... Đọc thêm

Tôi sẽ tìm người khác nếu vợ tiếp tục 'cấm vận'

Tôi quen sống hạnh phúc, kể cả tình dục, giờ bị cấm vận như vậy thật ức chế vô cùng.
Tôi 40, vợ 39 tuổi. Chuyện là Tết vừa rồi, vợ chồng tôi về quê (miền Bắc) làm nhà. Ăn Tết xong, tôi ở lại làm nhà, còn vợ và con 10 tuổi vào lại miền Nam làm việc. Trong quá trình làm nhà, vợ nắm tài khoản, khi nào cần trả khoản nào, tôi bảo vợ chuyển khoản qua. Tưởng chừng mọi việc êm... Đọc thêm

Tôi sẽ tiếp tục yêu anh rể cũ

Chúng tôi quyết định tiếp tục tìm hiểu thêm trong vài năm tới để đảm bảo rằng cả hai thực sự phù hợp cho mối quan hệ lâu dài.
Tôi là tác giả của bài viết "Yêu anh rể cũ, tôi khó mở lời với gia đình". Tôi đã nhận được rất nhiều phản hồi từ độc giả và thực sự cảm kích trước những lời khuyên, chia sẻ chân thành từ mọi người, giúp tôi có thêm nhiều góc nhìn để suy nghĩ... Đọc thêm