Chưa kịp vay 270 triệu đồng, tôi đã bị lừa 20 triệu đồng
Cũng vì có khoản nợ cần trả, tôi ngu dốt mà tin vào người lạ, rồi nói cho họ mã OTP, lập tức tiền tài khoản của tôi bốc hơi.
Trước hết, tôi viết bài này với mong muốn không còn ai bị lừa giống tôi nữa. Tôi có một khoản nợ khoảng 270 triệu đồng, muốn vay tín chấp theo lương. Với mức lương của tôi, các ngân hàng thường chỉ cho vay tối đa 90 triệu đồng. Vì lòng tham, bị nợ dí đến tận cổ nên suy nghĩ của tôi không còn được minh mẫn, tỉnh táo như mọi lần. Chuyện là tôi tìm kiếm trên mạng xã hội (cụ thể là Facebook), có một người nói rằng với khoản lương và hợp đồng lao động của tôi có thể cho vay số tiền tôi mong muốn. Tất cả các câu hỏi của họ rất giống với người cho vay uy tín: hỏi về 3 tháng lương gần nhất, hợp đồng lao động, điểm tín dụng..., nói chung là lừa đảo khá chuyên nghiệp.
Lúc đầu tôi cũng nghi, rồi vì khoản nợ nên tôi mù quáng mà tin tưởng vào những lời nói đó, tôi nghĩ nếu không bị nợ nần cũng không tin như vậy. Đầu tiên họ sẽ yêu cầu cung cấp căn cước công dân, hình ảnh lương 3 tháng gần nhất, hình ảnh về điểm CIC, hình ảnh về hợp đồng lao động. Sau đó họ sẽ tư vấn với mức lương của tôi có hạn mức tín dụng bao nhiêu? Họ sẽ mời chào khoản vay ưu đãi do bên ngân hàng bạn đang dùng, bảo là bên đó đang chạy chỉ tiêu, đâu đó khoảng 0,8% một tháng, còn là lãi cố định (như vậy đã là khá vô lý trong khi hiện tại ngân hàng cho gửi tiết kiệm gần tới khoản đó rồi).
Tôi phải nói với các bạn đang trong trạng thái nợ nần, khủng hoảng tài chính giống tôi như này: Hành vi này chắc chắn là lừa đảo, không có ngân hàng nào cho vay với lãi suất gần ngang với lãi gửi tiết kiệm như vậy cả. Khi vay tôi cũng tham khảo các bên khác, nhưng vẫn đồng ý là vì nợ dí nên sự mù quáng càng đẩy lên cao. Sau khi cho biết khoản vay với số tiền đó (thật ra bạn có vay lên một tỷ đồng với mức lương 5 triệu đồng) họ vẫn cho vay. Vì mục đích của họ là nhắm vào số tiền còn lại trong tài khoản của bạn. Họ sẽ yêu cầu vào tài khoản ngân hàng trên điện thoại, sau đó từng bước một cho đến mục vào cái thẻ ghi nợ, chụp lại cho họ và che đi những thứ không cần tiết lộ với họ.
Đến bước này, họ sẽ bảo có cấp trên thẩm định và duyệt vay khoản này. Chính người tư vấn sẽ bảo là hồ sơ của mình sẽ được duyệt giải ngân rất cao (mà thật ra ai cũng vậy). Lúc này sẽ có một người điện đến cho các bạn, nói một tràng dài để xác định mình là chính chủ. Sau khi nói để thuyết phục, họ sẽ bảo bạn rằng để giải ngân được khoản vay 270 triệu đồng này, sẽ cần tôi cung cấp mã OTP gửi từ SMS. Lúc này là lúc tôi quá chủ quan, không đủ tỉnh táo để nghĩ rằng đã là ngân hàng thì cái gì họ chẳng nắm được, đằng này lại đòi OTP gửi về máy mình làm gì.
Họ sẽ giải thích rằng để giải ngân khoản vay 270 triệu đồng này, tôi cần phải đưa cho họ mã OTP trong SMS. Người chủ quan hoặc đơn giản như tôi sẽ đọc mã luôn cho họ. Thực chất điều các bạn cần làm ở đây là mở tin nhắn đó lên, cú pháp tin nhắn sẽ là như này: "Mã OTP của quý khách là..., số tiền là... (thường số tiền này gần bằng hoặc bằng với số tiền bạn hiện có trong tài khoản), đề nghị không cung cấp OTP này cho người lạ (các bạn phải nhớ kỹ và luôn lưu ý cái này). Nếu các bạn hỏi rằng tại sao nó lại bảo không gửi OTP cho người lạ. Bên tư vấn lừa đảo kia sẽ bảo họ cần số tiền mà OTP gửi cho bạn để nâng hạng tín dụng của bạn lên. Vì vậy cần số tiền này để nâng hạng tín dụng.
Lúc này cũng vì nợ cần phải trả nên tôi đã ngu dốt mà tin tưởng vào, rồi nói cho họ mã OTP. Ngay tức thì khoản tiền hơn 20 triệu đồng trong tài khoản của tôi bốc hơi. Sau đó điện lại cho "bên lừa đảo", nó bảo em cần khoản này để nâng hạng tín dụng cho anh. Nó lại định lừa tôi tiếp bằng cách sau: "Anh cần có 10 triệu trong tài khoản để có thể tiếp tục khoản vay 270 triệu đồng này". Lúc này tôi đã biết mình bị lừa rồi. Nó bảo anh chỉ cần để 10 triệu đồng trong tài khoản là em sẽ giải ngân cho anh khoản vay 270 triệu đồng và trả lại cho anh khoản vay 20 triệu đồng kia ngay. Tổng số tiền sẽ là 290 triệu gửi về tài khoản anh.
Với những người có kinh nghiệm, tâm lý vững vàng sẽ không bị lừa ngay từ đầu như tôi. Như tôi bị mất 20 triệu đồng kia là biết mình bị lừa rồi. Tôi tắt máy luôn và khóa tài khoản lại, tức là chỉ cần tôi chuyển 10 triệu đồng vào tài khoản là sẽ bốc hơi luôn, không biết sẽ như thế nào nữa. Hiện tại tôi không biết chuyển thêm tiền sẽ bị mất luôn hay không, tôi sợ tháng sau lương chuyển vào tài khoản sẽ không cánh mà bay. Mong được các bạn chia sẻ.Như Ngọc 21/08/2026Kịp tỉnh táo trước khi bị 'cô giáo tiểu học' lừa tiền qua mạng
Tôi bị lừa đảo qua mạng, xin chia sẻ để mọi người cảnh giác, tôi may mắn không thiệt hại về tiền nhưng lại bị lừa tình.
Kịch bản sẽ là thế này, tôi là đàn ông nên người lừa tôi sẽ là phụ nữ, thường là gái xinh, facebook cô ta nhìn cũng có tương tác nên ai không để ý kỹ sẽ tưởng chính chủ. Cô ấy sẽ gửi lời mời kết bạn qua facebook, tôi đồng ý. Cô ấy nhắn tin hỏi kiểu:...
Đọc thêmTôi kịp dừng lại khi biết em chưa trao thân cho ai
Em khóc, tôi cũng khóc, khóc vì thương em, thấy mình may mắn khi chưa lấy đi sự trong trắng của em.
Tối thứ 7, nếu như bình thường thì tôi luôn có thói quen dạo phố một mình, thích ngồi thưởng thức ly cà phê ở những quán cóc ven đường nhìn người và xe qua lại, thích cảm giác ngồi xem phim kinh dị một mình trong rạp. Hôm nay khác những tối cuối tuần trong gần 365 ngày qua, tôi nhận lời đi...
Đọc thêmBạn gái đi lấy chồng khi tôi chưa kịp về nước
Em ngỏ ý muốn giữ liên lạc với tôi, sau này làm thông gia nhưng tôi không đồng ý.
Tôi quen em năm 2019, cả hai rất hợp nhau, tôi đã nghĩ em là một nửa của đời mình. Tôi sống và làm việc tại Canada, còn em ở Việt Nam. Dịch Covid bùng phát, công việc bị ảnh hưởng nhiều, tôi không về Việt Nam được. Sau gần ba năm quen, em không đợi được tôi và đã đi lấy chồng. Tôi cảm thấy em không...
Đọc thêmChưa kịp dỗ con nín khóc, mẹ chồng đã vội tới giật bé khỏi tay tôi
Có khoảnh khắc, tôi nhìn cảnh bà ôm con mình mà trong lòng dâng lên cảm giác ghen tị, khó nói thành lời.
Tôi mới sinh em bé được hơn hai tháng. Người ta vẫn nói thời gian này người mẹ rất yếu đuối, dễ tổn thương nhưng tôi không ngờ có lúc mình lại trở nên khó chịu và xấu tính đến vậy. Tôi viết những dòng này không phải để than thở mà thật sự muốn hỏi: làm sao để tôi thôi cảm...
Đọc thêmVợ bảo 10 người đàn ông bên nhà tôi chưa chắc theo kịp cô ấy
Lần nào về quê vợ cũng nghe các nàng dâu khác ca thán, thấy đàn ông bên nhà tôi quá dở, bảo tôi đừng lên mặt với vợ.
Tôi sinh ra trong một gia đình miền Bắc, nhà có sáu anh em đều là con trai, hiện mọi người đều yên bề gia thất, con cái đầy đủ. Các nàng dâu đều thuộc típ người hiền hậu, về phần nữ công gia chánh thì các cô đủ xài, không quá xuất sắc cũng không quá tệ. Vì mẹ...
Đọc thêm