Home
Menu

Vì câu nói vô tình của tôi, gia đình chị khách hàng tan vỡ

Tôi bảo khách hàng, chồng chị vừa đẹp trai, nhiều tiền, chắc chắn gái theo rất nhiều, ý tôi nịnh thôi, ai ngờ chị theo dõi chồng và có chuyện.
Tôi là nam, hay trêu đùa, tạo không khí vui cho mọi người. Trong lúc nói chuyện với mấy chị khách hàng về việc tôi hay đi hát có gọi nhân viên, tôi nói như này: "Trên đời có 4 kiểu đàn ông, thứ nhất không có tiền, thứ hai bất lực, thứ ba là như em, có gái gú nhưng không bao giờ giấu vợ, thứ 4 là chồng các chị, có gái gú nhưng biết giấu giếm". Tôi bảo một chị khách hàng, chồng chị vừa đẹp trai, nhiều tiền, chắc chắn gái theo rất nhiều (ý tôi nịnh thôi). Chị phải cẩn thận về kiểm tra điện thoại của chồng đi, từ lúc lấy nhau chị chưa kiểm tra bao giờ sao mà biết. Em chắc chắn chồng chị có gái bên ngoài, quan trọng chị có biết và có muốn biết hay không.
Hai hôm sau, tôi bị sếp mắng vì làm tan vỡ gia đình của khách hàng. Tối hôm ấy về, chị kia làm theo lời tôi, phát hiện chồng ngoại tình. Đến nay một tuần trôi qua, chị đã làm đơn ly hôn, cho dù tôi xin lỗi cũng không cứu vãn được. Tôi bảo vợ mình gọi điện cho chị ấy khuyên nhưng cũng không ăn thua. Chuyện chẳng đâu vào đâu lại khiến gia đình chị khách hàng tan nát, tôi bị giám đốc mắng vì thói trêu đùa gây ra chuyện. Mọi người cho tôi xin ý kiến, làm sao để khuyên chị khách hàng này? Tôi thấy hơi áy náy.
Hoàng Khang 21/03/2025

Gia đình khổ vì vị khách 'khôn lỏi' mua hàng mặc cả vài nghìn đồng

Mỗi lần vị khách này xuất hiện, chúng tôi rất bực bội và mâu thuẫn tình cảm giữa mọi người trong gia đình xảy ra.
Gia đình chúng tôi kinh doanh vật liệu xây dựng, thiết bị trong nhà nhiều năm. Chúng tôi có thói quen bớt những món nhỏ khi tính tiền đơn hàng nhiều hoặc cho bà con quanh khu phố gần nhà những thứ be bé như ốc, vít, sâu, gioăng... khi họ nhỡ nhàng đánh rơi một vài con. Đôi... Đọc thêm

Vợ giấu quỹ đen, nói xấu tôi với nhiều bạn bè, khách hàng

Chi tiêu thế nào tôi không nói gì nhưng tính tôi muốn mọi thứ minh bạch, trung thực.
Tôi 35 tuổi, vợ kém 2 tuổi. Chúng tôi đến với nhau, từ ngày biết đến ngày cưới khoảng 6 tháng. Tôi tự làm kinh doanh. Vợ tôi là con gái thành phố, trải qua vài mối tình sâu đậm, công việc không ổn định. Thời gian mới lấy nhau, vợ phụ công việc cho tôi, còn tôi và bố mẹ làm chính, vì cô ấy không biết... Đọc thêm

Chỉ vì chuyện hôn nhân của một người, đại gia đình tôi tan vỡ

Đại gia đình không chia lìa vì đại dịch nguy hiểm, giờ lại tan đàn xẻ nghé vì những sự việc đời thường, không thể giải quyết trong êm đẹp.
Chào mọi người, tuổi đời em còn trẻ so với anh chị, cô chú độc giả VnExpress, xin phép xưng em để chia sẻ một câu chuyện không có gì mới mẻ, nhưng với cá nhân em, nó là một trải nghiệm cuộc đời. Em chỉ muốn chia sẻ cùng mọi người để... Đọc thêm

Vợ phớt lờ những lời bàn tán của hàng xóm về cách sống

Vì đam mê ca hát, vợ sẵn sàng rủ đàn ông về nhà hát cùng; có hôm anh ta không có xe, vợ một mình đến nhà anh ta hát.
Vợ chồng tôi đều là giáo viên. Tôi quen và tìm hiểu vợ qua bạn bè mai mối. Chúng tôi kết hôn sau gần hai tháng tìm hiểu. Năm nay vợ tôi 47 tuổi. Chúng tôi có hai con đủ nếp đủ tẻ, các con đều ngoan và thông minh. Sau khi kết hôn tôi mới biết hồi trẻ vợ đã trải qua vài... Đọc thêm

Hôn nhân không tì vết nhưng tôi vẫn xiêu lòng vì khách hàng

Tôi hối hận vì đã ký giấy kết hôn, nó khiến tôi như người có tội trong hoàn cảnh hiện tại, trong khi tôi tốt đẹp hơn vậy nhiều.
Chúng tôi không tổ chức đám cưới, tôi 37 tuổi, chồng 44 tuổi, con gái 5 tuổi và chỉ mới đăng ký kết hôn gần đây. Tôi làm trong ngành luật, tuy nhiên không phải luật sư; chồng là bác sĩ của một bệnh viện tư. Kinh tế chúng tôi từ đầy đủ đến dư dả,... Đọc thêm