Home
Menu

Hối hận vì đã sống thử với bạn trai

Tôi 25 tuổi, đi làm được gần hai năm và đang hối hận vì quyết định sống thử với bạn trai.
Chúng tôi yêu nhau hơn một năm, anh hơn tôi ba tuổi. Trước đây, mỗi tuần anh đều qua phòng trọ đón tôi đi ăn, đi chơi. Thấy cả hai hợp nhau và cũng đã xác định lâu dài, tôi đồng ý chuyển về sống cùng anh để tiết kiệm tiền thuê nhà, sinh hoạt phí và có thêm thời gian bên nhau.
Lúc mới dọn về, tôi rất vui, nghĩ đơn giản rằng hai đứa sẽ cùng nấu ăn, dọn dẹp, chăm sóc nhau như một gia đình nhỏ. Nhưng chỉ sau vài tháng, mọi chuyện không như tôi tưởng. Anh thường đi làm về muộn, ăn xong lại nằm xem điện thoại, còn cơm nước, giặt giũ gần như do tôi lo. Thỉnh thoảng, anh còn gọi mấy người bạn về phòng nhậu, có hôm ngồi đến gần nửa đêm. Tôi phải dọn đồ đạc, rửa bát trong khi sáng hôm sau vẫn phải dậy sớm đi làm. Có lần tôi nhắc anh nói nhỏ vì hàng xóm đã sang gõ cửa, anh chỉ bảo tôi khó tính, bạn bè lâu lâu mới tụ tập một hôm.
Tôi giận dỗi, góp ý thì anh hứa sẽ thay đổi nhưng chỉ được vài ngày rồi đâu lại đấy. Nhiều lúc tôi tủi thân nghĩ mới yêu đã thế này, sau lấy về vẫn phải chịu như vậy nữa chưa chắc mình đã chịu được. Nhưng nhiều khi lại nghĩ có khi đàn ông ai cũng thế, dù sao ngoài mấy điều khó chịu kia thì anh cũng chiều tôi, chịu khó làm ăn, không chơi bời cờ bạc, cũng chịu khó học hỏi làm thêm.
Tối qua anh lại mang bạn về nhậu, say xỉn đến mức nôn ói khiến tôi rất khó chịu. Giờ tôi chỉ muốn chuyển ra ngoài ở một mình cho thoải mái. Sáng nay tôi nhắn tin nói xa gần là muốn chuyển ra ngoài ở cho gần nơi làm việc. Anh lại năn nỉ tôi đừng bỏ rơi anh, đừng để anh ở một mình, mùa đông tới rồi lạnh lắm... Anh nói kiểu pha thêm chút đùa đùa, năn nỉ, làm nũng, tôi lại mềm mềm lòng. Nhưng đúng là hiện tại tôi khá hối hận với quyết định sống chung này. Mong mọi người cho tôi lời khuyên.Bảo An 09/10/2026

Tôi hối hận vì làm người thứ ba và dùng thủ đoạn hèn hạ hại người

Tôi chỉ còn lại sự mệt mỏi, căm hận và một đứa con cần bố nhưng lại không có bố bên cạnh.
Tôi 36 tuổi, sống cùng bé trai 3 tuổi, bé bị tự kỷ và đến giờ vẫn chưa gọi được một tiếng "mẹ". Mọi chuyện bắt đầu từ hơn mười năm trước. Hồi đó tôi làm sale cho công ty công nghệ, còn anh là khách hàng lớn. Ban đầu, tôi chỉ coi anh là khách quan trọng để chạy KPI, nhưng rồi qua... Đọc thêm

Hối hận khi góp tiền mua nhà sống cùng bạn trai

Tôi thích nhà cửa gọn gàng, anh thì bày bừa, ăn xong vứt bát trong bồn rồi nằm xem tivi.
Vào giữa năm ngoái, khi tôi và anh quen nhau được hơn hai năm, gia đình hai bên đã đi lại với nhau, dự định cuối năm nay cưới, chúng tôi quyết định mua nhà chung, góp tiền cùng nhau. Mọi người xung quanh đều bảo chúng tôi chín chắn, có kế hoạch rõ ràng, chuẩn bị tổ ấm sẵn sàng để kết hôn và có con.... Đọc thêm

Nếu chọn mãi không được người ưng ý, tôi có hối hận vì sống cô độc

Tôi 35 tuổi, sống và làm việc tại Hà Nội, công việc ổn định trong một cơ quan nhà nước, được nhận xét là ngoan ngoãn, hiền lành.
Ngoại hình cũng không xấu nhưng chờ mãi đến giờ vẫn chưa có ai đến hỏi. Bạn bè đồng trang lứa, ai cũng từ một đến hai con, tôi vẫn cô đơn.
Tôi sợ những ngày lễ tết, sợ các bữa sum họp gia đình, sợ những cuộc vui bởi kiểu gì cũng xoay quanh câu... Đọc thêm

Sự hối hận của người chỉ còn khoảng một năm để sống

Tôi nhận ra mình đã sống rất sai, cả đời chưa bao giờ tôi thực sự tử tế và chân thành với ai.
Tôi viết câu chuyện của mình lên đây, vào thời khắc bản thân không còn nhiều thời gian, vừa để tâm sự vừa là chia sẻ bài học cho nhiều người trẻ chiêm nghiệm và cân nhắc trước lựa chọn của mình.
Tôi 46 tuổi, xin được không nói đến cụ thể bệnh của mình, chỉ là tôi còn khoảng... Đọc thêm

Từ bỏ anh kỹ sư để cưới bạn trai làm công nhân, liệu tôi có hối hận

Giờ tôi quyết định thuyết phục gia đình để được cưới người bạn trai đã yêu ba năm nhưng lòng vẫn thương anh kĩ sư.
Tôi 30 tuổi, muốn lập gia đình nhưng chưa biết nên chọn ai. Tôi yêu một anh công nhân, người miền Tây. Anh rất hiền, biết lắng nghe và chiều chuộng tôi lắm. Dịp lễ tết anh đều tặng quà đầy đủ cho tôi. Chúng tôi yêu nhau được 3 năm, cũng tính đến chuyện kết hôn... Đọc thêm