Home
Menu

Vợ chồng tôi chia đôi chi phí nằm viện vì động thai

Giờ sức khỏe tôi yếu, bác sĩ nói có khả năng phải nghỉ việc để giữ thai, mà với cách quản lý tài chính như vậy tôi lại không dám.
Vợ chồng tôi mới cưới được gần một năm, tôi đang mang bầu hơn bốn tháng. Trước khi cưới, tôi đã tự mua được nhà riêng, thu nhập khá ổn. Chồng tôi làm kinh doanh tự do, thu nhập lúc được lúc không, trung bình ngang lương tôi nhưng anh chưa có nhà. Hiện tại hai vợ chồng sống ở nhà của tôi. Ngay từ đầu, chồng tôi đề nghị kinh tế nên tách riêng. Anh góp 70%, tôi góp 30% cho các chi phí sinh hoạt chung, còn lại những khoản chi cá nhân mỗi người tự lo. Lúc đó tôi cũng thấy hợp lý nên đồng ý.
Gần đây, tôi bị động thai, phải nhập viện theo dõi, rồi thêm nhiều chi phí khám xét khác. Thời điểm đó, tôi là người chủ động chi trả trước. Sau khi về nhà, tôi cũng chủ động chia lại 50/50 với chồng, anh vui vẻ đưa tiền. Thật ra anh vẫn chăm sóc và quan tâm tôi, không phải kiểu vô trách nhiệm nhưng chuyện tiền bạc như vậy khiến tôi cứ lấn cấn trong lòng. Tôi không có cảm giác được dựa vào chồng, đôi lúc thấy giống như hai người đang hợp tác để cùng nuôi một đứa con vậy. Bình thường khi tôi còn khỏe, còn đi làm thì không sao. Nhưng giờ sức khỏe tôi yếu, bác sĩ còn nói có khả năng phải nghỉ việc để giữ thai, mà với cách quản lý tài chính như vậy tôi lại không dám.
Lâu dần tôi thấy mệt với việc rạch ròi từng khoản tiền anh tiền tôi. Khi có khoản gì cần đóng góp, tôi phải là người chủ động nói trước thì chồng mới đưa. Anh không từ chối, vẫn đưa tiền rất thoải mái nhưng lúc nào cũng là tôi mở lời trước. Dần dần tôi cảm thấy giữa hai vợ chồng cứ khách sáo với nhau về tiền bạc. Cái khó của tôi là chồng làm kinh doanh. Tiền của anh chủ yếu xoay vòng làm vốn chứ không phải dạng lương cố định. Ngoài phần đóng góp sinh hoạt, gần như tất cả tiền đều quay lại việc kinh doanh. Vì vậy tôi chẳng có lý do gì để giữ hay "giam" vốn của anh.
Không biết các gia đình khác thường xử lý chuyện này thế nào? Liệu tôi có đang suy nghĩ quá nhiều không, hay thật sự cách xử lý chuyện tài chính gia đình của vợ chồng tôi có vấn đề?
Cẩm Vân 11/03/2026

Có nên cho bạn thân vay 150 triệu đồng lo viện phí cho người yêu

Bạn trai bạn đang hôn mê, cần tiền chữa trị, bạn cần 150 triệu đồng hứa sẽ trả trong ba tháng vì còn phải thế chấp nhà.
Tôi có người bạn đồng nghiệp, cũng coi như bạn thân, chơi chung trong nhóm 4 người. Về bốn đứa chúng tôi, một người vừa lập gia đình, một người cưới hồi tháng 12 là tôi, một cô bạn chuẩn bị xây nhà, phải mượn ngân hàng 1,2 tỷ đồng, một người đang sống... Đọc thêm

Chồng bắt tôi trả 2 triệu tiền anh đóng viện phí cho con

Mùa nóng, con nổi mẩn, tôi bụng bầu bé thứ hai, chồng không cho bật điều hòa vì tốn điện.
Tôi 38 tuổi, có hai con: một trai, một gái. Năm 29 tuổi, tôi lấy chồng. Anh hơn tôi 4 tuổi, vừa đi xuất khẩu lao động về. Anh là con của bạn học bố mẹ tôi, ở ngay xóm bên cạnh. Anh xuất hiện đúng thời điểm tôi cần lấy chồng, sau chuỗi ngày đầu hàng trước mong mỏi con gái "ổn định" của... Đọc thêm

Bạn trai kêu tình phí tốn kém dù tháng chỉ chi khoảng 2 triệu đồng

Tính tôi tự lập, không muốn dựa ai và cũng không muốn làm gánh nặng cho anh nên tình phí chia sẻ cho anh đầy đủ.
Tôi là mẹ đơn thân, 35 tuổi, nuôi con trai 11 tuổi, quen anh cũng đổ vỡ hôn nhân có con gái 8 tuổi ở với mẹ. Chúng tôi quen nhau đã ba năm, hai bên gia đình đã biết mặt. Chúng tôi từng hạnh phúc, giận hờn có, cãi vã có nhưng vẫn gắn bó với nhau. Công việc của tôi thu nhập đủ... Đọc thêm

Vợ nói ích kỷ khi tôi muốn em vợ chia sẻ phí sinh hoạt chung

Thời gian ở chung, ngoài tiền nhà cố định, có phát sinh thêm các chi phí tăng lên như tiền điện, nước, tiền nấu ăn chung hàng ngày.
Tôi 30 tuổi, đi làm tại TP HCM và đã kết hôn. Năm nay em trai vợ lên học đại học và vì tiết kiệm tiền nhà, bố mẹ vợ nhờ cho ở chung. Tôi đang thuê căn chung cư, lương hai vợ chồng không quá cao. Thời gian ở chung, ngoài tiền nhà cố định, có phát sinh thêm... Đọc thêm

Mệt mỏi vì sống cùng bạn gái quá sạch sẽ, không chia sẻ tình phí

Tôi không tiếc tiền, nhưng thấy bất công khi mọi chi tiêu đều do tôi lo, còn em coi như điều hiển nhiên.
Đọc bài "Sau hơn 2 năm sống thử với bạn trai, tôi vỡ mộng", tôi lại nghĩ tới chuyện của mình. Tôi 29 tuổi, từng yêu bạn gái hơn một năm trước khi quyết định dọn về sống chung. Khi yêu, em dịu dàng, nhẹ nhàng, nói năng nhỏ nhẹ, luôn quan tâm tôi từng chút. Tôi từng nghĩ, nếu cưới... Đọc thêm