Home
Menu

Chồng hát hò, tặng quà 20/10 đồng nghiệp nữ, vợ chẳng được lời chúc nào

Chiều tối về, thấy tôi mệt mỏi, ít nói, mặt không vui, anh lại tỏ thái độ.
Ngày 20/10, tôi vẫn đi làm như mọi ngày, dù trong người không khỏe. Công việc nhiều, đầu óc lúc nào cũng căng như dây đàn, ốm cũng không dám xin nghỉ vì còn đủ thứ phải lo. Trong khi đó, chồng tôi tham gia các hoạt động ở cơ quan nhân dịp 20/10. Anh đi tập văn nghệ, rồi ăn uống, hát hò cùng mọi người. Tôi không phản đối chuyện đó, vì đó thường là các hoạt động ở phần lớn công ty, cũng là dịp để đồng nghiệp giao lưu, vui vẻ với nhau. Công ty tôi cũng thế và tôi thấy rất hay.
Nhưng cả ngày hôm ấy, tôi không nhận được một bông hoa hay món quà nhỏ nào từ chồng, thậm chí một tin nhắn chúc mừng cũng không. Tôi không cần thứ gì đắt tiền, nhưng là phụ nữ, tôi cũng muốn được chồng dành cho một chút quan tâm, cũng muốn mình là người phụ nữ đặc biệt nhất trong lòng chồng. Tôi thấy trên trang cá nhân của anh được đồng nghiệp tag một video các bạn nam (trong đó có anh) hát hò rồi tặng quà cho từng bạn nữ trong công ty. Tôi thấy chồng mình hăng hái lắm, lời chúc cũng nói ra trơn tru lắm.
Chiều tối về, thấy tôi mệt mỏi, ít nói, mặt không vui, anh lại tỏ thái độ. Anh dỗi ngược vì cho rằng cả một ngày làm việc mệt mỏi, về nhà mặt vợ hằm hằm, không nói không rằng, làm không khí trong nhà nặng nề. Tôi nghe mà tủi thân. Tôi chẳng phải người yếu đuối như vậy, cưới nhau cũng gần 6 năm rồi, chẳng phải ngày một ngày hai. Thà rằng anh vô tâm với tất cả phụ nữ đi, có lẽ trong lòng tôi còn thấy cân bằng. Chứ anh như vậy, tôi thấy mình còn chẳng bằng những bạn nữ đồng nghiệp kia.
Liệu tôi có đang đòi hỏi quá không? Hay như lời bạn tôi nói, là cứ đòi quà trực tiếp chồng luôn chứ im lặng thì chẳng bao giờ chồng biết mình vô tâm thế nào đâu? Chẳng lẽ muốn được chồng quan tâm thì cứ phải đòi hỏi, nói toẹt ra sao? Lâu nay tôi cứ nghĩ nếu thực sự quan tâm ai đó, mọi suy nghĩ, chú ý của mình sẽ xoay quanh người đó. Như tôi đây, chồng con luôn là ưu tiên hàng đầu nên ăn món gì ngon sẽ nhớ mua về; chồng con chỉ cần hắt hơi, sổ mũi là phải hỏi ngay mệt ở đâu; đi chơi đâu cũng nhớ tới cảm nhận của chồng để tiết chế bản thân; và cũng chưa bao giờ quên ngày lễ, sinh nhật liên quan tới chồng...Ngọc Diễm 21/10/2026

Hụt hẫng vì 20/10 chồng không tặng quà cũng không chúc mừng

Tôi chỉ biết tự động viên là chồng không quá quan tâm hay lãng mạn cũng được, miễn anh vẫn sống vì vợ con, vì gia đình.
Tôi kết hôn gần sáu năm, có một con trai một con gái. Cuộc sống gia đình không có vấn đề gì to tát để đến mức không ở được với nhau, ít nhất là nhìn từ quan điểm sống của tôi. Tôi sống độc lập, luôn học tập trau dồi để phát triển bản thân, hiểu giá... Đọc thêm

Sợ về nhà vì ngày nào hàng xóm cũng nhậu nhẹt, hát hò tới khuya

Tôi viết những dòng này trong tâm trạng tuyệt vọng và mệt mỏi sau nhiều tháng sống trong tiếng ồn không dứt từ nhà hàng xóm.
Họ là một nhóm công nhân nghiện rượu, nhậu và hát karaoke mỗi ngày, bắt đầu từ khoảng 6 giờ tối kéo dài liên tục đến 10 giờ tối. Khi tưởng như yên tĩnh để nghỉ ngơi, họ lại mở nhạc to tới một giờ sáng. Có hôm họ nhậu xong đánh nhau ầm ĩ, nhưng hôm sau... Đọc thêm

Tình cũ tặng gấu bông, tình mới tặng bình yên

Con mình vẫn chơi mấy chú gấu bông từ hồi mình với người cũ còn yêu nhau, chồng cũng không ghen.
Đọc bài: "Mối tình đầu bỏ rơi tôi nơi xứ người để đến với cô gái khác", mình nhớ lại chuyện tình yêu trước đây, không phải là người yêu đầu tiên nhưng là người mình yêu nhau sâu đậm nhất, anh ấy cũng vậy. Cũng một chuyện tình rất đẹp như hai đứa trẻ con thơ mộng, rất nhiều... Đọc thêm

Chồng qua lại với nhiều cô gái 'quán hát' khi tôi mang bầu

Khi mang bầu ở tháng thứ ba, tôi phát hiện chồng nhắn tin tán tỉnh cô gái quán hát và thường xuyên rủ một cô gái khác đi nhà nghỉ.
Tôi và anh cùng quê nhưng tôi làm việc ở Hà Nội, còn anh làm việc ở quê. Yêu nhau hơn một năm thì có dự định tiến tới hôn nhân nên tôi đã nghỉ việc để về làm cho gần gia đình và tính lâu dài. Đối với tôi thuở ấy, anh là chàng trai tình cảm, có trách... Đọc thêm

Ngày lễ nào chúng tôi cũng cãi nhau vì bạn trai không tặng quà

Tôi thích gì tự mua, có kể anh chỉ ậm ừ, chở đi chọn rồi tôi tự trả tiền, giữ trong lòng bao ấm ức không thể kể cho ai.
Tôi và anh quen nhau hơn 3 năm, từ hồi tôi mới ra trường còn anh là du học sinh, chúng tôi cùng 25 tuổi. Cũng như bao cặp đôi khác, chúng tôi cãi nhau rồi chia tay không biết bao nhiêu lần. Tôi nghĩ lý do chính là anh vẫn còn trẻ con. Sau những cuộc cãi vã đó, tôi lại tha... Đọc thêm