Chồng phản đối gay gắt chuyện ngoại tình nhưng lại lén lút sau lưng tôi
Anh từng bảo nếu không còn yêu thì nói thẳng, đừng làm tổn thương nhau, giờ anh lại khiến tôi phải bận tâm.
Tôi 36 tuổi, chồng 39 tuổi, kết hôn gần 9 năm, có bé trai 7 tuổi. Tôi từng nghĩ mình là người hiểu chồng nhất. Chồng không phải người hoàn hảo nhưng trong mắt tôi, anh sống khá nguyên tắc, luôn tỏ ra coi trọng gia đình và đặc biệt hay nói về sự chung thủy. Mỗi khi nghe tôi kể bạn bè có người bị phản bội, anh thường phê phán người chồng đó gay gắt. Anh bảo đàn ông đã có vợ phải biết giới hạn, không còn tình cảm thì chia tay rồi yêu ai thì yêu. Vì thế, tôi chưa bao giờ nghĩ có một ngày chồng phản bội mình.
Vợ chồng tôi có một thời gian dài thật sự không hạnh phúc. Tôi không muốn nói ai đúng ai sai bởi sống với nhau nhiều năm, những chuyện nhỏ tích tụ thành chuyện lớn. Chồng làm việc nhiều, thường xuyên về muộn. Tôi vừa đi làm vừa chăm con nên cũng có lúc mệt mỏi, cáu gắt. Chúng tôi dần ít nói chuyện với nhau hơn. Có những buổi tối, hai vợ chồng ngồi ăn cơm mà chẳng ai nói với ai câu nào. Tôi cũng chỉ nghĩ vợ chồng nào chẳng có giai đoạn như thế, rồi khi con lớn hơn, mọi chuyện sẽ tốt thôi. Tôi nhiều lần tự nhắc mình cố gắng thêm một chút vì con.
Tôi biết một đứa trẻ có bố mẹ ở cùng nhà chưa chắc đã hạnh phúc, nhưng tôi cũng hiểu nếu gia đình tan vỡ thì người chịu ảnh hưởng nhiều nhất vẫn là con. Vì vậy, những lúc vợ chồng căng thẳng, tôi thường là người xuống nước trước. Có những chuyện tôi thấy mình bị tổn thương nhưng vẫn bỏ qua. Cách đây không lâu, tôi vô tình nhìn thấy tin nhắn gửi đến điện thoại của chồng. Ban đầu tôi không định xem nhưng cái tên người gửi khiến tôi chú ý, là tên một người phụ nữ nhưng chưa bao giờ chồng tôi nhắn đến người có tên này. Tin nhắn không có gì rõ ràng nhưng cách xưng hô và những câu hỏi han khiến tôi thấy bất an.
Tôi kéo lên đọc thêm họ đã nhắn những gì, thì biết hai người nhắn khá thường xuyên. Không phải những cuộc trao đổi công việc đơn thuần mà là những lời quan tâm, nhớ nhung, những câu nói mà lâu rồi tôi không còn được nghe từ chồng. Khi tôi hỏi, chồng thừa nhận chuyện nhắn tin nhưng bao chưa xảy ra chuyện gì quá giới hạn, chỉ là người phụ nữ kia chủ động quan tâm rồi anh đáp lại vì thấy vui. Anh bảo tôi đừng suy diễn quá mức, mọi chuyện chẳng có gì nghiêm trọng cả. Tôi hỏi anh tại sao một người phụ nữ khác lại có thể nói những lời thân mật như vậy với chồng người khác nếu giữa hai người không có gì? Anh im lặng, rồi sau đó bảo cô ấy có thích anh nhưng anh thì không. Anh bảo tôi phải tin anh, anh chưa làm gì quá giới hạn.
Tôi muốn tin chồng nhưng dựa vào đâu để tin anh? Nếu muốn tôi tin, ít nhất anh có thể cho tôi thấy sự rõ rang bằng một hành động nào đó như chủ động chấm dứt mối quan hệ đó, nói cho tôi biết họ quen nhau từ khi nào, đã nói chuyện đến mức nào. Đằng này anh gần như không làm gì, lại còn khó chịu khi tôi hỏi quá nhiều, cho rằng tôi đang kiểm soát và làm mọi chuyện nghiêm trọng hơn.
Điều khiến băn khoăn hơn cả là những tin nhắn ấy hoàn toàn trái ngược với quan điểm chồng tôi thường thể hiện và những gì tôi thường thấy. Anh từng nói rất nhiều về đạo đức, về lòng chung thủy, về những người đàn ông có gia đình nhưng vẫn đi tìm người phụ nữ khác. Anh từng bảo nếu không còn yêu thì hãy nói thẳng, đừng làm tổn thương người bên cạnh. Vậy mà bây giờ, chính tôi lại phải bận tâm về người phụ nữ khác của anh.
Tôi bắt đầu nhìn lại cuộc hôn nhân của mình và thấy rất nhiều điều đáng sợ. Có phải anh đã thay đổi từ lâu mà tôi không nhận ra? Có phải những lần anh về muộn, những cuộc điện thoại phải ra ban công nghe, rồi những lúc nhắn tin cười một mình, đều vì người phụ nữ ấy? Tôi từng nghĩ nếu chồng có người khác là mình sẽ lập tức chia tay. Tôi từng mạnh miệng nói với bạn bè rằng mình không bao giờ chấp nhận phản bội. Giờ đứng trước chuyện đó, tôi lại không thể quyết định dễ dàng như mình từng nghĩ.
Con tôi rất quấn bố, luôn muốn đến cuối tuần để được bố đưa đi chơi. Tôi sợ nếu hai vợ chồng chia tay, cuộc sống của con sẽ thay đổi. Tôi cũng sợ phải một mình chăm con, vừa đi làm vừa lo mọi thứ. Tôi từng trải qua những giai đoạn kiệt sức vì công việc và con nhỏ nên hiểu cảm giác một người xoay xở với tất cả trách nhiệm gia đình rất vất vả. Tôi lại cũng sợ nếu vì con mà bỏ qua cho chồng, mỗi ngày sống trong nghi ngờ và lạnh nhạt, rồi một ngày tôi sẽ chán chồng thôi.
Tôi chưa biết nên làm sao, giờ chỉ muốn chồng thành thật. Nếu giữa anh và người phụ nữ kia thực sự chưa có gì, tôi cần anh chứng minh bằng hành động chứ không phải chỉ là lời nói. Đã 9 năm tôi hoàn toàn tin anh, giờ phải làm sao để lại có thể tiếp tục tin anh? Mong các bạn chia sẻ để tôi tìm được con đường đúng đắn nhất?Hồng Hoa 25/08/2026Cô giáo thái độ gay gắt khi con tôi không nhanh bằng các bạn
Bé nhà tôi học lớp 3 trường công, từ nhỏ chậm nói và chậm các mốc hơn bạn bè cùng trang lứa.
Tôi cho con đi khám nhiều nơi, bé không phải tự kỷ mà chỉ chậm phát triển các mốc. Năm học lớp hai, con gặp cô giáo rất tử tế, cô khen tiến bộ và là học sinh tiêu biểu. Lên lớp 3, ác mộng bắt đầu, một phần vì chương trình học khó, cô giáo gặp áp lực rất nhiều (cô giáo nằm trong ban...
Đọc thêmMong chồng cũ đừng bắt tôi 'lén lút' theo anh
Tôi không trộm cắp gì nên đừng bắt "lén lút" theo anh: lén về thăm con, lén dẫn con đi chơi, lén năn nỉ tôi gửi hình con cho anh.
Con trai được bao nhiêu tháng tuổi là bằng ấy thời gian tôi và chồng cũ kết thúc. Khoảng thời gian gần 2 năm, không phải quá dài nhưng cũng đủ dài để chúng tôi không cần phải nói xấu về nhau thêm nữa. Từ khá lâu rồi, tôi cũng chẳng bận tâm đến họ. Một bà...
Đọc thêmTôi khổ sở mỗi lần lén lút vào trang cá nhân của người mình yêu đơn phương
Có lúc đang làm những điều để quên người đó, lòng tôi lại thấy trống trải, mệt mỏi, không muốn cố gắng quên.
Tôi có tình cảm với một người bạn, người đó lại không có tình cảm với tôi. Yêu đơn phương đau khổ lắm các anh chị ạ. Trước giờ tôi luôn suy nghĩ chuyện tình cảm là phải xuất phát từ hai phía. Dù có cô đơn đến thế nào cũng không thể làm cho một người không có...
Đọc thêmChín năm bên nhau lén lút
Ở bên anh dù mệt tôi cũng cảm thấy hạnh phúc; cố gắng từ bỏ anh rất nhiều lần nhưng không thể.
Tôi 26 tuổi, vui vẻ, hoạt bát, có công việc ổn định nhưng tình duyên khó trọn vẹn. Tôi quen anh khi mới 17 tuổi, anh hơn tôi 12 tuổi. Lúc bố mẹ ly hôn, tôi tình cờ quen biết anh. Hàng ngày anh hay ngồi đánh đàn truớc ghế đá. Khi anh còn bé, một lần bị tai nạn, bị mất chân phải, phải đi...
Đọc thêmBạn trai từng lén lút với người phụ nữ có gia đình
Theo những gì tôi tìm hiểu, đứa con gái út của chị ấy có khả năng là con của anh.
Tôi 26 tuổi, yêu bạn trai hơn 5 tuổi được hơn hai năm. Anh sống cách tôi khoảng 400 km vì làm việc tại một công ty logistics nhỏ ở miền Trung. Chúng tôi yêu xa, một tháng chỉ gặp nhau một hai lần. Mỗi lần gặp, anh đều rất chu đáo và biết cách quan tâm khiến tôi cảm thấy được yêu. Gia đình tôi khá quý...
Đọc thêm