Home
Menu

Có lỗi với vợ con khi bị người phụ nữ hơn 6 tuổi hớp hồn

Tôi không ngừng nhớ về chị, nhìn đâu cũng thấy bóng dáng, nụ cười của chị.
Tôi 45 tuổi, cuộc sống bình thường. Cách đây gần một năm, tôi gặp một người khiến cảm xúc rối loạn. Tôi có người em họ, sinh hoạt trong một nhóm nghề nghiệp. Lần cậu ấy bị đau chân, nhờ tôi đưa đến buổi sinh hoạt thường kỳ của nhóm. Vì nhóm đa phần là đàn ông nên tôi vui vẻ tham gia buổi hôm đó để tiện đưa em về. Đến giữa buổi, một phụ nữ mới đến. Lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy, tôi thực sự choáng váng, tim đập nhanh và rất hồi hộp. Không biết sao, cô ấy lại được đưa vào đúng bàn của tôi, ngồi đối diện tôi. Chúng tôi nhanh chóng làm quen và lúc đó tôi mới biết chị ấy hơn mình sáu tuổi, đã có gia đình.
Tôi thực sự bị hớp hồn bởi chị ấy. Chị ấy trẻ hơn tuổi rất nhiều, không quá xinh đẹp nhưng rất nữ tính, duyên dáng, ăn mặc giản dị nhưng rất tự tin, điềm tĩnh, nụ cười đẹp. Chúng tôi hầu như không nói chuyện thêm với nhau. Sau đó chị xin phép về sớm. Tôi cố tình đi theo chị để xin số điện thoại nhưng rồi lại không dám. Có lẽ chị thấy phiền nên bảo tôi quay lại vui với nhóm để chị tự lấy xe về.
Từ hôm đó, tôi không ngừng nhớ về chị. Tôi cố gắng tập trung vào công việc và gia đình để quên đi chuyện này nhưng không thoát ra được. Tôi nhìn đâu cũng thấy bóng dáng, nụ cười của chị. Tôi đã xin cậu em số liên lạc của chị nhưng chưa dám liên lạc ngay vì nhận thấy người như chị chắc không dễ dàng gì mà tiếp chuyện với tôi.
Rồi tôi đánh liều nhắn tin cho chị. Chị không nhận ra tôi và ba ngày sau chị mới nhắn lại. Khi nhận ra, chị rất vui vẻ hỏi tôi về chuyên môn nghề nghiệp như thể chị nghĩ tôi cũng cùng nghề với chị. Tôi đã bộc lộ hết cảm xúc, tình cảm của mình cho chị biết. Có lẽ chị bất ngờ nên không hồi âm mà chỉ thả like. Dù chị không hồi âm nhưng tôi cảm thấy nhẹ nhõm.
Sau đó khoảng bốn tháng, tôi lấy cớ để lại đi cùng cậu em đến buổi sinh hoạt của nhóm. Chị đến muộn làm tôi vô cùng sốt ruột. Chị có vẻ bất ngờ khi nhìn thấy tôi. Tôi vẫn bị chị hút hồn như lần gặp đầu tiên. Tôi muốn được gần chị hơn, mạnh dạn nhìn chị nhưng chị né tránh tôi, ít cười hơn. Tôi biết chuyện này không đi đến đâu, cũng tự trách móc bản thân và thấy tội lỗi với vợ con, gia đình. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình lại rơi vào tình huống như này. Tại sao chỉ gặp chị có hai lần mà tôi nhớ chị không ngừng, luôn vô thức tìm số điện thoại của chị, xem ảnh của chị, tìm kiếm các thông tin về chị. Tôi từng là người mạnh mẽ mà sao không thể dứt được chuyện này?
Việt Hoàng 02/07/2025

Bạn gái có lối sống kỳ quặc không hợp với tôi

Em thuê phòng trọ ở một mình nhưng mỗi khi có hóa đơn đóng tiền nhà, đều kêu tôi phụ đóng từ 20-50% giá trị hóa đơn.
Tôi và bạn gái quen nhau được một năm. Tôi 31 tuổi, còn em 30 tuổi, em nhỏ con, nhìn không xinh lắm. Em làm việc cho công ty tài chính chuyên về vay trả góp và thẻ thanh toán. Vì công ty em không có văn phòng làm việc cụ thể nên hầu như mỗi ngày em đều ra quán cà phê ngồi... Đọc thêm

Tôi hung dữ và sống lỗi với chồng hơn sau khi có con

Tôi tự nhận mình sống lỗi hơn rất nhiều từ ngày có con, tính nết thay đổi nhiều, trở nên hung dữ và hay khó chịu.
Tôi là tác giả bài viết "Đánh chồng tới tấp vì anh dám nói 'sống không hạnh phúc'". Lời đầu tiên, tôi xin cảm ơn quý độc giả đã đọc và bình luận để tôi rút kinh nghiệm cho cuộc sống gia đình mình. Tôi xin chia sẻ thêm chút về việc đánh chồng cũng như bắt khoanh tay... Đọc thêm

Mẹ phản đối tôi yêu người phụ nữ hơn bốn tuổi và có con riêng

Tôi buồn, rất khó xử, không biết làm sao cho hợp đạo làm con và lại không khiến chúng tôi phải đau khổ.
Tôi quen người phụ nữ hơn 4 tuổi, cô ấy có con 10 tuổi. Lúc đầu tôi không nghĩ mối quan hệ này đi xa hơn vì hai đứa quen nhau qua mạng, rồi gặp nhau đi ăn. Khi biết cô ấy hơn tuổi, tôi rất sốc, rồi vẫn nhắn tin với cô ấy trong thời gian dài. Tình cảm tôi dành cho cô ấy ngày càng... Đọc thêm

Nhân viên nữ hớp hồn tôi sau lần gặp trong thang máy

Nhiều lúc tôi cứ ngớ ngẩn, dằn vặt, tự hỏi mình bị gì cho đến khi đọc bài: "Hẹn hò với cô gái 'hớp hồn' tôi ở nhà thờ.
Sau khi đọc bài: "Hẹn hò với cô gái ‘hớp hồn’ tôi ở nhà thờ", tôi mỉm cười, nghĩ thì ra mình bị hớp hồn. Tôi ly dị vợ năm năm, đang ở cùng con trai sáu tuổi. Thương con và muốn dành thời gian, tình cảm cho con nên suốt thời gian qua tôi chưa quen người... Đọc thêm

Muốn làm hợp đồng tiền hôn nhân nhưng bạn trai phản đối

Tôi muốn phân rõ trách nhiệm vợ chồng nên nghĩ đến việc soạn thảo hợp đồng tiền hôn nhân để quy định rõ về tài sản và cách sống.
Tôi 30 tuổi, thu nhập mỗi tháng hơn 20 triệu đồng, có khoảng hai tỷ đồng trong tài khoản. Bạn trai hơn tôi ba tuổi, thu nhập gấp đôi, đã mua được nhà đất ở Hà Nội. Chúng tôi dự định kết hôn cuối năm nay, sống ở căn nhà anh mua, tuy nhiên nhà cũ... Đọc thêm