Bạn thân từ chối mặc áo dài hoặc váy ở tiệc cưới của tôi
Tôi 23 tuổi, sắp lấy chồng, ngại giao tiếp nên chỉ thân với cô bạn từ thời cấp ba đến giờ, đương nhiên tôi sẽ mời bạn đến dự cưới.
Tôi mong muốn bạn đến cả hai hôm là hôm ăn hỏi và cưới, hai ngày liền nhau. Tôi yêu cầu bạn mặc áo dài, đến sớm để giúp tôi chuẩn bị và đưa tôi về nhà chồng. Tôi biết bạn hay ngại nên nói chỉ cần mặc áo dài kiểu cách tân đơn giản. Lúc đầu bạn rất vui vẻ chấp nhận lời mời đi dự cả hai hôm và đồng ý về trang phục tôi đưa ra.
Giờ còn một tuần nữa là đến đám cưới, bạn bảo hôm ăn hỏi bận đi làm, vì là người mới nên xin nghỉ khó. Tôi cũng buồn nhưng chấp nhận lý do đó. Điều tôi không ngờ đến là bạn nói hôm đám cưới không đến sớm để đưa tôi về nhà chồng, chỉ đến đúng giờ tổ chức hôn lễ tại khách sạn, lý do là ngại mặc áo dài từ chỗ làm qua nhà tôi. Tôi bật cười và nói bạn cứ bỏ đồ vào túi rồi qua nhà tôi thay thoải mái, bạn có thể nhờ người ta tư vấn bộ nào đơn giản lại lịch sự, hoặc mặc váy cũng được. Bạn từ chối việc mặc váy, đến đây tôi thật sự rất buồn.
Tôi chỉ có mình bạn là bạn thân, rất cần bạn có mặt để theo sát mình, ríu rít nói chuyện to nhỏ với mình, chỉnh lại tóc và áo váy cho mình; thật lòng tôi không nghĩ gì đến tiền mừng cưới bạn gửi bao nhiêu. Bạn nói tôi có chị em ruột ở cạnh nên đừng lo, thế nhưng đó là người thân, đương nhiên hỗ trợ tôi rồi. Tôi thật sự cần một người bạn kề cạnh, chung vui trong ngày trọng đại của mình. Vậy mà chỉ vì lý do ngại mặc áo dài và không mặc váy, bạn từ chối lời đề nghị của tôi. Tôi biết bạn không quen ăn diện nên xuống nước nói: "Thôi bây giờ cậu mặc quần áo cũng được nhưng phải lịch sự và phù hợp, tớ thật lòng mong cậu đến". Bạn bảo: "Tớ mong ngày cậu cưới là ngày hạnh phúc và tớ sẽ đến chúc mừng với tinh thần vui mừng, tự nguyện. Có vẻ cậu đang gặp áp lực về việc phải có bạn đi cùng và điều đó làm tớ thấy bất ổn, nên hẹn cậu ngày mai nói chuyện nghiêm túc".
Tôi vẫn cho rằng yêu cầu của mình về trang phục của bạn không có gì là quá đáng. Nếu chỉ vì lý do đó mà bạn không thể đưa tôi về nhà chồng, tôi không hiểu ý nghĩa của tình bạn này. Bạn không thích thì có thể mặc quần áo, không sao hết. Bạn là người bạn thân nhất của tôi từ thời cấp ba, lúc đó chúng tôi đi đâu cũng có nhau. Đợt tôi và bạn tốt nghiệp đại học, cả hai đều đến dự và rất vui vẻ. Suốt thời đi học, chúng tôi chỉ giận nhau đúng một lần, giờ là lần hai.
Tôi không biết liệu mình cư xử có quá đáng không, chỉ muốn bạn có mặt trọn vẹn trong hai ngày trọng đại của mình, từ khâu chuẩn bị ăn hỏi cho đến lúc đưa tôi lên xe hoa về nhà chồng. Tôi nghĩ nếu bạn xin nghỉ một hôm để ăn hỏi tôi cũng không quá khó khăn. Xin mọi người cho ý kiến để tôi có thể thông suốt.
Ánh Hồng 27/05/2024Chỗ tôi làm có nhiều bạn mặc váy ngắn hoặc đồ ôm sát cơ thể
Nhiều bạn nữ mặc quần shorts, váy quá ngắn, hoặc váy thun ôm sát cơ thể, hoặc những kiểu cách kỳ dị như đi sự kiện cosplay.
Tôi làm việc ở văn phòng tiện ích (coworking Space), hàng ngày tiếp xúc với rất nhiều bạn ở các công ty khác và đủ mọi độ tuổi. Làm việc ở dạng văn phòng này tôi thấy thoải mái vì không gian đẹp, bầu không khí năng động lan tỏa. Có một vấn đề tôi đắn...
Đọc thêmMuốn sinh con nhưng sợ bé dị tật hoặc di truyền bệnh của tôi
Tôi không thể ngưng thuốc khi mang thai do bác sĩ tâm thần khuyên, nhưng lại sợ con bị dị tật nếu dùng thuốc.
Tôi 39 tuổi, làm nhân viên văn phòng ở một công ty FDI lương 25 triệu đồng, lấy chồng được ba năm nhưng chưa có con. Sẽ chẳng có chuyện gì nếu tôi là người bình thường nhưng tôi lại bị bệnh tâm thần phân liệt. Trong gia đình tôi, chỉ có duy nhất người bác bên mẹ bị bệnh...
Đọc thêmChia tay khi anh phải ở viện thần kinh lâu dài, liệu tôi có hối hận?
Tôi buồn cho người từng là bạn, đồng nghiệp cũ, người yêu; thương anh mà có lẽ không thể đi đến cùng bởi còn có bố mẹ.
Một tuần vừa qua tôi như gặp cơn địa chấn, thực sự rất sốc, không biết làm gì vào lúc này. Tôi vẫn cố tỏ ra bình thường, cố gắng suy nghĩ lạc quan vì biết nếu không như vậy khó có thể vượt qua sóng gió cuộc đời.
Chúng tôi từng là đồng nghiệp 6 năm...
Đọc thêmGia đình anh không cho cưới vì sợ cả hai không hạnh phúc dài lâu
Mẹ anh đi xem tử vi, thầy nói chúng tôi ở cung tuyệt mệnh, người thiệt thòi và khả năng tuyệt mệnh cao là tôi, không có cách hóa giải.
Tôi và bạn trai đều 30 tuổi. Bố mẹ anh đã về hưu và đều mạnh khỏe. Chị gái anh lấy chồng và sống ở Hà Nội. Mọi người trong gia đình anh đều biết đối nhân xử thế. Tôi chỉ còn mẹ, bố mất sớm, dưới tôi còn một em gái đã ra trường và đi...
Đọc thêmBạn gái bắt tôi bỏ nghề hoặc chia tay
Em bảo không tin tưởng khi tôi làm việc trong môi trường có đồng nghiệp tìm gái gọi, muốn tôi lựa chọn em hoặc công việc.
Tôi 28 tuổi, kĩ sư xây dựng, ở bên bạn gái bốn năm rồi, tình cảm chúng tôi nhìn chung khá tốt, hòa hợp về tính cách và tình dục. Tôi chung thủy và vô tư để bạn gái kiểm tra điện thoại, công khai mọi thứ. Có một lần, em vào nhóm kín tâm sự riêng của anh em trong...
Đọc thêm