Home
Menu

Phải lòng đồng nghiệp nam có vợ con

Một lần anh hỏi: “Nếu anh không có gia đình, em nghĩ chúng ta có cơ hội không”, tôi im lặng lâu rồi nói: “Nhưng anh có gia đình mà”.
Tôi quen anh trong một dự án cách đây gần bốn năm. Anh là người hướng dẫn tôi những ngày đầu mới vào nghề, hơn tôi gần một giáp và đã có vợ với hai con. Với tôi, anh đơn giản là một người anh, người đồng nghiệp đáng tin cậy. Anh chỉ cho tôi cách xử lý những tình huống khó, kiên nhẫn nghe tôi kể chuyện và nhiều lần đứng ra bảo vệ tôi trong công việc. Sau đó, chúng tôi trở nên thân thiết hơn.
Tôi có thể gọi cho anh khi không biết giải quyết thế nào. Những lần cả nhóm đi ăn, chúng tôi thường ngồi cạnh nhau và nói đủ thứ chuyện trên đời. Tôi quý anh trước hết vì sự tử tế và điềm đạm, rồi sự quý mến ấy cứ lớn lên lúc nào không hay. Tôi bắt đầu nhớ những câu chuyện anh kể, chờ những tin nhắn hỏi thăm và cảm thấy thiếu điều gì đó nếu không được nói chuyện với anh. Có những hôm tôi buồn, anh không cần hỏi nhiều, chỉ mua tặng tôi một ly nước là tôi lại muốn tâm sự mọi chuyện cùng anh.
Tôi biết mình đang có cảm xúc khác thường nên nhiều lần tự nhắc phải dừng lại. Anh có gia đình, không còn độc thân như tôi. Tôi không có quyền đòi hỏi anh dành cho mình bất cứ điều gì ngoài tình cảm của một người anh, một người bạn. Có lần anh bảo tôi là người khiến anh cảm thấy được chia sẻ nhiều nhất trong những năm gần đây. Tôi cười nhẹ và chuyển sang chuyện khác.
Tôi sợ nếu để anh nói thêm, chính mình sẽ không đủ mạnh để giữ khoảng cách. Anh chưa bao giờ nói thẳng rằng anh yêu tôi. Thế nhưng đôi khi sự quan tâm quá mức, những lần anh tìm cớ gặp riêng hay ánh mắt anh nhìn khiến tôi hiểu có những điều cả hai đều hiểu. Một lần anh hỏi: "Nếu anh không có gia đình, em có nghĩ chúng ta sẽ có cơ hội không". Tôi im lặng rất lâu rồi nói: "Nhưng anh có gia đình mà".
Tôi từng tưởng mình sẽ vui nếu một ngày anh chọn tôi. Rồi càng nghĩ, tôi càng thấy sợ. Tôi không muốn bắt đầu hạnh phúc của mình bằng sự tổn thương của một người phụ nữ khác. Tôi cũng không muốn sau này mỗi khi nhìn thấy các con anh, tôi lại phải tự hỏi liệu chúng có ghét tôi không? Thực lòng, tôi rung động với anh, từng có lúc mong anh gọi, mong gặp anh, thậm chí ghen khi nghe anh kể về những chuyến đi cùng gia đình. Thế nhưng tôi chưa bao giờ cho phép mình thể hiện điều đó. Tôi nghĩ mình phải thay đổi, không còn nhắn tin sau giờ làm, không tìm lý do để gặp riêng. Những câu chuyện trước đây kéo dài hàng giờ cũng được tôi kết thúc nhanh. Tôi chuyển sang một nhóm khác để giảm bớt cơ hội gặp anh.
Anh hỏi tôi có chuyện gì, tôi chỉ nói mình muốn tập trung cho cuộc sống riêng. Có lẽ anh hiểu, một thời gian sau anh không hỏi nữa. Có những tối về nhà, tôi ngồi một mình và nhớ anh đến mức muốn nhắn tin nhưng rồi lại kiềm chế hết sức. Giờ tôi chỉ mong anh vẫn là người chồng tốt, người cha mà tôi từng ngưỡng mộ. Còn tôi sẽ tập làm quen với những ngày không có anh trong cuộc sống. Có lẽ vài năm nữa nhìn lại, tôi sẽ thấy đây chỉ là sự rung động tức thời, nhưng giờ muốn quên anh thì tôi chưa biết phải làm sao. Mong được các bạn chia sẻ. Chân thành cảm ơn.Quỳnh Hoa 08/09/2026

Bạn trai hay ghen trong khi tôi phải tiếp xúc nhiều đồng nghiệp nam

Tôi càng giải thích anh càng nghĩ tôi bịa đặt, đòi tôi chứng minh bằng tin nhắn hay ảnh, nhưng gửi rồi anh lại không tin.
Tôi đang làm việc cho một công ty công nghệ lớn ở Việt Nam, công việc đòi hỏi phải ở lại công ty muộn để hoàn thành dự án, hoặc đi công tác nước ngoài gặp đối tác. Những chuyến công tác này thường có cả team, gồm nam và nữ, hoặc đôi khi chỉ toàn nam. Tôi luôn... Đọc thêm

Người yêu đồng giới thường nhắn tin với đồng nghiệp nam

Tôi 30 tuổi, nữ, có bạn gái 25 tuổi, quen nhau khi bạn vào làm cùng công ty.
Chúng tôi yêu nhau được một năm thì tôi phải lập gia đình theo ý bố mẹ và để bạn sống trong sự thất vọng. Ba tháng sau tôi ly hôn. Trong thời gian đó, cùng phòng làm việc với tôi có bạn nam 29 tuổi về làm, tán tỉnh bạn gái tôi từ tết đến giờ.
Tôi ghen tuông rất nhiều và cả hai cũng có lúc quá bế tắc. Bạn... Đọc thêm

Bỗng có cảm tình với nam đồng nghiệp từng rất ghét

Nay công ty có việc, đi quay chung, tôi để ý anh nhiều hơn, về nhà nằm nghĩ về anh.
Tôi 29 tuổi làm chung với một anh đồng nghiệp 32 tuổi hơn bảy năm. Trước giờ tôi ghét anh ấy lắm, kiểu anh nói gì, tôi nghe cũng rất chói tai, đi kể xấu, nói chung là không ưa. Tôi nghĩ chắc anh ấy cũng không ưa mình lắm. Hai anh em cứ giận hờn nhau miết, riết mọi người trêu hai đứa như chó với mèo. Trước... Đọc thêm

Tai tiếng vì hay đi ăn cùng nam đồng nghiệp

Trời nắng hay mưa, chúng tôi thường đi cùng và đôi lúc cũng mua qua lại chai nước uống.
Chúng tôi là đồng nghiệp, làm chung bộ phận trong công ty, đều đã có gia đình hạnh phúc. Có điều mọi người nhìn vào hay xì xào đó là: giờ đi ăn trưa bạn ấy thường che dù cho tôi đi, vì đoạn đường từ phân xưởng đến nhà ăn khá xa, trời nắng hay mưa chúng tôi thường đi cùng và đôi lúc cũng mua... Đọc thêm

Đồng nghiệp nam có vợ nhưng liên tục tán tỉnh tôi

Anh bảo sẽ không từ bỏ việc thích tôi, tôi rất sợ gặp anh, sợ lời nói và việc anh làm có thể khiến tôi lung lay.
Tôi là một cô gái bình thường cả ngoại hình lẫn tài năng, gia đình cũng bình thường. Từ nhỏ đến khi lên đại học, tôi chỉ biết chăm chỉ học hành, tìm công việc ổn định để lo cho bản thân và phụ giúp ba mẹ. Ngày xưa tôi chẳng biết nấu món gì, cuộc sống xa nhà trong... Đọc thêm