Tuổi 35, tôi nên đợi công ty sa thải hay chủ động xin nghỉ?
Sếp đã nói với tôi cuối năm ngoái rằng cho tôi cơ hội là một năm đánh giá.
Tôi là nhân viên văn phòng, làm việc cho công ty nước ngoài, quy mô tương đối lớn. Phòng tôi ít người. Tôi nhiều tuổi nhất phòng, gần 35 tuổi. Tôi có cảm giác và sự thật thì tôi trì trệ và chậm nhất trong team. Có thể do cách làm hoặc hiệu quả công việc mà tôi không được sếp giao nhiều việc. Tôi đang có ý định ăn Tết 2026 xong sẽ xin nghỉ làm, thực tế nếu không xin nghỉ, chắc cũng bị sếp cho nghỉ. Sếp đã nói với tôi cuối năm ngoái rằng cho tôi cơ hội là một năm đánh giá. Tuy nhiên tôi lo không biết có tìm được việc ổn không.
Tôi có bằng đại học chuyên ngành kế toán, tiếng Anh, các chứng chỉ. Nhưng do trí nhớ kém nên không theo nghề kế toán, mà theo công việc ngành tài chính - kiểm soát. Tôi tự hỏi do năng lực làm việc của mình kém quá hay do không hợp sếp, không hợp công ty? Tôi có gia đình, con nhỏ cần lo nên việc đi làm kiếm tiền là điều bắt buộc. Tôi đã ký hợp đồng không xác định thời hạn với công ty, vậy tôi nên đợi đến khi công ty cho nghỉ để được đền bù hợp đồng hay chủ động xin nghỉ? Xin mọi người cho ý kiến, lời khuyên hoặc bất cứ chia sẻ nào dành cho tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn.Hương Chi 22/09/2025Chủ công ty xây dựng bỏ tôi và cái thai để quen cô gái xinh, da trắng
Hiện tại tôi vẫn chưa dám cho gia đình biết, chỉ có thể nói với anh ta, mà anh ta lại giũ bỏ trách nhiệm.
Tôi là nữ, 27 tuổi, có mối tình 4 năm. Tôi ngu muội, để tình yêu che mờ lý trí, che lấp đi những dấu hiệu "Red flag" (sự bất ổn) trong mối quan hệ, để rồi giờ có thai ngoài ý muốn mới sáng mắt ra. Tôi và anh ta quen nhau bốn năm, anh là người tán tỉnh tôi trước. Đến giờ tôi cũng...
Đọc thêmBố bạn trai 3 đời vợ, mẹ hai đời chồng, có nên tiến xa với anh
Trên facebook tôi thấy bố bạn khá tự hào về việc khoe con, trong khi đó 4 người con này là của 3 người vợ khác nhau.
Tôi 25 tuổi, quen một người bạn trai nhỏ hơn hai tuổi. Bạn khá tốt tính và giỏi nhưng gia đình phức tạp. Bố bạn có 3 đời vợ và mẹ có hai đời chồng. Bạn có 3 người em cùng cha và một em cùng mẹ. Giờ bạn sống cùng mẹ và em gái, còn chồng thứ hai của mẹ thì tôi không...
Đọc thêmĐã tốn công ăn học, tôi không muốn làm công nhân cả đời
Ở quê, cơ hội việc làm khó hơn nhiều, tôi không xin được vào làm cơ quan nhà nước, còn lại toàn những công ty gia đình nhỏ lẻ.
Tôi là nữ, chưa lập gia đình, chỉ còn hơn hai tháng nữa là bước sang tuổi 30 nên cảm thấy hoang mang vì chưa có gì trong tay: tiền không, sự nghiệp không, bạn đời không, bạn bè cũng không. Tính cách tôi thuộc dạng rất nhạy cảm nhưng do cố gắng quản lý cảm...
Đọc thêmLàm chủ công ty có 3 nhân viên, ngày nào tôi stress vì công việc
Có những đêm tôi trằn trọc không ngủ được vì lo lắng về doanh thu tháng tới, cảm thấy bất lực khi không thể kiểm soát mọi việc.
Tôi là nam, hơn 40 tuổi, chủ một công ty trong lĩnh vực IT, khởi nghiệp được 6 năm. Nhân sự công ty tôi hiện có ba, chúng tôi đã đạt được một số thành tựu nhất định trong thời gian qua. Tuy nhiên, do quy mô công ty còn nhỏ, tôi đang phải đảm nhận nhiều...
Đọc thêmMới quay lại công ty cũ chưa lâu, có nên xin nghỉ dài ngày để chăm bố
Giờ nghỉ thêm, tôi có lỗi với công ty, sự nghiệp có thể đi xuống; nếu không về gần nhà, có gì với cha, tôi sẽ ân hận cả đời.
Tôi 29 tuổi, đang độc thân và làm xuất nhập khẩu tại TP HCM. Quê tôi ở miền Tây, hiện nhà chỉ còn cha mẹ già. Năm ngoái tôi xin nghỉ công ty để về quê làm, tiện chăm sóc cha mẹ và ổn định lâu dài, tuy nhiên công việc không được như kỳ vọng.
Tôi tìm...
Đọc thêm