Home
Menu

Nếu cãi lời gia đình, tôi có phải ân hận khi cưới anh?

Ở vị trí người con gái đang yêu, tôi không thể dễ dàng buông bỏ người mình cảm nhận là một nửa còn lại chỉ vì hai chữ “khắc tuổi”.
Tôi đang đứng trước một trong những ngã rẽ khó khăn nhất trong đời mình: tình yêu và gia đình. Mong nhận được những lời góp ý chân thành từ những người từng trải qua hoàn cảnh giống tôi hoặc có góc nhìn sâu sắc hơn. Tôi và anh quen nhau gần một năm, tình cảm tiến triển tự nhiên, chân thành. Anh là người sống có trách nhiệm, hiền lành, yêu thương tôi. Với tôi, anh không chỉ là người yêu mà còn là bạn đồng hành. Thế nhưng, khi tôi mang chuyện tình cảm này về thưa với ba mẹ, mọi thứ sụp đổ chỉ trong một câu nói: "Hai con khắc tuổi nhau".
Gia đình tôi có truyền thống tin tưởng sâu sắc vào tử vi phương Đông, nhất là 12 con giáp và tuổi mệnh. Ba mẹ đã đưa thông tin của chúng tôi đi xem thầy, kết quả không mấy tốt đẹp. Nghe xong, ba mẹ tôi cấm đoán, không cho tiếp tục mối quan hệ này. Gia đình anh đi xem thầy và họ cũng nói không hợp. Tôi rất buồn và rối trí. Là con một, tôi biết ba mẹ yêu thương mình. Tôi không muốn mình trở thành đứa con bất hiếu, không vâng lời ba mẹ, một phần cũng sợ sau này xảy ra chuyện gì. Nhưng ở vị trí người con gái đang yêu, tôi không thể dễ dàng buông bỏ người mình cảm nhận là một nửa còn lại chỉ vì hai chữ "khắc tuổi".
Tôi từng nghĩ đến việc sẽ lặng lẽ yêu và chờ thêm thời gian để ba mẹ hiểu. Nhưng liệu chờ đợi có làm nên kết quả, hay chỉ khiến cả hai mỏi mệt và lạc mất nhau? Tôi cũng sợ nếu cứ cãi lời gia đình, về sau mọi chuyện không suôn sẻ, tôi lại ân hận vì đã không nghe lời ba mẹ. Tôi phải làm sao để dung hòa giữa chữ hiếu và chữ tình? Có ai từng rơi vào tình huống tương tự không? Nếu quý độc giả có lời khuyên nào, tôi thật sự mong được lắng nghe. Xin chân thành cảm ơn.Huyền Nga 15/06/2025

Tát vợ một cái rồi phải hối hận nhiều ngày

Tôi biết dù lý do gì thì dùng bạo lực là sai, cái tát ấy không giải quyết được vấn đề, chỉ khiến khoảng cách giữa vợ chồng lớn hơn.
Tôi và vợ yêu nhau gần ba năm rồi mới quyết định kết hôn. Khoảng thời gian ấy đủ để tôi tin cả hai hiểu nhau và có thể cùng xây dựng một gia đình hạnh phúc. Sau hơn bốn năm chung sống, chúng tôi có hai con, một trai một gái. Các con khỏe mạnh,... Đọc thêm

Bạn trai chưa có nhà và xe, lại cách 200 km, tôi có hối hận nếu cưới

Tôi kiếm tháng 25 triệu đồng, không thiếu nhưng cũng chẳng dư giả gì; anh là du học sinh mới về nước, chưa ổn định công việc.
Tôi 31 tuổi, yêu một anh cách hơn 200 km. Chúng tôi vốn là bạn của nhau được 5 năm, mới nhận lời yêu 3 tháng. Hai đứa chưa chính thức ra mắt đôi bên gia đình. Tôi về nhà anh chơi hai lần nên mọi người chỉ ngầm hiểu chúng tôi đang quen nhau. Anh là du học sinh... Đọc thêm

Yêu giả vờ và cái giá tôi phải trả ở thanh xuân

Tôi vẫn nhớ ánh mắt người con gái ấy, ngày tôi đứng yên, không nói lời nào, còn cô mỉm cười, không biết là nhẹ nhõm hay buông bỏ.
Có những ký ức không cần lý giải, chỉ cần mỉm cười mỗi khi nhớ lại, là đủ hiểu mình từng sống thật đậm sâu trong những tháng năm ngây dại. Buổi họp lớp vừa rồi, khi tất cả cùng tụ họp đông đủ sau bao năm xa cách, tôi bất chợt nhìn lại chính... Đọc thêm

Sau hai lần phản bội, chồng nói tôi phải tin anh nếu muốn giữ gia đình

Chính anh là người đã làm mất niềm tin đó, sao có quyền ép tôi phải tin anh?
Tôi 37 tuổi, lấy chồng 11 năm, có hai con, sống và làm việc tại một thành phố ở miền Trung. Tôi và chồng quen nhau từ khi còn là sinh viên, yêu nhau 5 năm rồi mới cưới. Kinh tế gia đình tôi tương đối ổn định. Hai vợ chồng đều có công việc, có một căn hộ mua cách đây vài năm và khoản tiết kiệm để lo cho các... Đọc thêm

Ba dọa sẽ khiến tôi hối hận nếu không trả nợ giúp ông

Cuối năm 2023, gia đình phải bán một phần tài sản để ông ta trả nợ, hiện tại lại báo nợ tiếp 50 triệu đồng.
Nhà tôi có bốn người, ba mẹ là lao động phổ thông, sau tôi còn em trai đang học đại học. Tôi lớn lên trong gia đình với thỉnh thoảng là những cuộc cãi vã vì tiền bạc giữa ba và mẹ. Từ xưa tới nay, ba có thói ăn chơi tiêu xài, sĩ diện, cờ bạc,...mọi thói hư tật xấu... Đọc thêm