Bảy năm nhặt từng đồng lẻ, tôi đã trả hết nợ cờ bạc
Tôi đánh mất gia đình, mất hết danh dự, công việc, phải lang bạt trốn vào miền Nam khi trong túi không giấy tờ tùy thân và tiền bạc.
Sáng nay ngồi trà đá, tôi nghe một ông than vãn về chuyện đang nợ tiền cờ bạc bị xã hội đen truy tìm, hôm nay có thể là ngày cuối anh ấy ở đây. Tôi xin phép gửi vài lời tâm sự.
Năm 2017, tôi từng vỡ nợ do lô đề, không phải một lần mà đến ba lần. Kết quả là đánh mất gia đình cùng con gái, mất hết danh dự, công việc, phải lang bạt trốn vào miền Nam khi trong túi không giấy tờ tùy thân và tiền bạc. Từng trải qua sự cô đơn và hoảng loạn tột độ, không dám liên lạc về gia đình trong khi xã hội đen dồn dập truy tìm. Nhưng đau nhất là cảm giác sống trong nhà luôn luôn bị người thân đề phòng, vì biết đâu ông lại mang tài sản đi cầm cố vay nợ tiếp.
Tôi chỉ theo dõi VnExpress, không bao giờ viết gì vì nhiều người nói cờ bạc ăn vào máu, không bao giờ bỏ được. Đã bảy năm trôi qua, tôi cố gắng làm trả nợ, không còn nghĩ về nó nữa. Đến tận cuối năm 2022, tôi mới trả nợ hết được khoản vay hơn 300 triệu đồng còn lại cho người thân. Đây là câu chuyện thực tế của tôi, muốn chia sẻ để ai đó đọc được có thể thay đổi phần nào và nhìn nhận lại trước khi dấn thân vào cuộc chơi đầy mạo hiểm này.
Có khoảng bốn giai đoạn của một con bạc:
- Giai đoạn một: chơi chút ít, gọi là thỏa chí tò mò, ăn thua chưa quan trọng, chưa ảnh hưởng gì đến kinh tế.
- Giai đoạn hai: bắt đầu thắng thua to hơn, chơi nhiều hơn với tần suất nhiều hơn, bắt đầu chểnh mảng gia đình và công việc.
- Giai đoạn ba: 50% tâm trí bị chi phối bởi cờ bạc, ra đường thấy đám ma cũng phải xem cho rõ ngày sinh tháng mất, bắt đầu vay anh em bạn bè với tần suất liên tục cùng muôn ngàn lý do trên trời dưới biển để kiếm được tiền chơi.
Giai đoạn bốn: đây giống như ung thư giai đoạn cuối, khi không còn chiếc phao nào cứu nữa bắt đầu làm liều, ban đầu là đi vay dân xã hội với lãi cắt cổ, liều hơn nữa là phạm pháp và cuối cùng là vỡ nợ, gia đình có cứu vớt cũng mãi ngựa quen đường cũ, chỉ khổ vợ con.
Tôi viết ra những điều này, hy vọng mọi người nhìn nhận lại, trước mỗi cuộc chơi đều phải tính toán cái được và cái mất. Sống ở đời, làm người tốt thì khó nhưng trở thành người xấu rất nhanh. Tôi đánh mất tất cả và phải mất rất lâu để trở lại làm một người bình thường. Mọi người cứ coi tôi là một ví dụ về sự hoàn lương. Giờ kiếm từng đồng bạc lẻ nhưng tôi luôn ngủ ngon, không còn phải lo nghĩ mai kiếm đâu ra tiền để chơi tiếp. Kiếp người ngắn lắm, tôi chỉ hy vọng các ông tỉnh táo để hướng thiện, đỡ làm khổ vợ con. Vẫn biết ma lực từ cờ bạc rất khó bỏ nhưng tôi tin không gì là không thể buông bỏ nếu các ông biết từ bỏ chữ tham, ngày nào cũng làm việc chân chính, kiếm từng đồng rồi mọi việc sẽ ổn.
Đức Thắng 24/04/2024Mất hết tiền bạc sau một năm biết đến cờ bạc online
Tôi không vay tiền ai, cũng không nợ nần gì nhưng toàn bộ tiền tiết kiệm đã "bay" hết trong vòng một năm.
Tôi 20 tuổi, biết đến tài xỉu online qua bạn bè; ban đầu chỉ nạp vài trăm nghìn đồng kiểu chơi giải trí, nghĩ chắc không sao. Trong một tuần tôi ăn được 10 triệu đồng, nghĩ mình sẽ làm giàu từ đây. Rồi chuyện gì đến cũng đến, một buổi tối tôi thua sạch số tiền lời cũng...
Đọc thêmVợ luôn nghĩ tôi làm tổn thương em vì những chuyện nhỏ nhặt
Vợ chồng tôi cưới nhau 10 năm, tôi hơn vợ bốn tuổi, có hai con một trai một gái, kinh tế bình thường, thu nhập ngang nhau.
Tôi tự nhận mình là người chồng tốt, chia sẻ việc nhà, chăm sóc con với vợ, lương đưa vợ giữ, chỉ giữ tiền tiêu vặt, thỉnh thoảng đi nhậu nhưng đều thông báo trước. Vợ ít hơn bốn tuổi, khá khó tính và nguyên tắc, nhiều lúc vợ chồng xảy ra mâu thuẫn bởi...
Đọc thêmChồng thường chửi tôi thậm tệ dù chỉ là việc nhỏ nhặt
Những lúc cãi nhau, tôi bảo anh phải tôn trọng vợ, không được chửi vợ như thế, anh bảo: "Mày chẳng đáng để tao tôn trọng".
Tôi 29 tuổi, kém chồng 5 tuổi. Vợ chồng tôi yêu nhau 7 năm rồi cưới được ba năm, có con 3 tuổi. Chồng tôi làm kinh doanh, mở công ty nhỏ, chăm chỉ, có chí cầu tiến, không tứ đổ tường, kiếm tiền tốt, yêu thương con cái, phụ vợ việc nhà, không tiêu xài hoang...
Đọc thêmSợ 'bay' nốt một tỷ đồng làm ăn sau khi thua gần 900 triệu
Lương gần 30 triệu đồng mà tháng nào cũng túng thiếu, đi mượn tiền để xài, cuối tháng lãnh lương trả.
Tôi 32 tuổi, công việc ổn định hơn bao người. Được người bạn giới thiệu một trang web, lúc đầu tạo tài khoản, chỉ chơi vài trận banh cho vui, sau lại thành ghiền và cứ có trận nào thì đánh trận đó, kể cả những giải ở các nước rất lạ. Ban đầu tôi chỉ chơi 100-200 nghìn...
Đọc thêmKhông đủ tiêu chí em cần nên tôi chẳng dám bày tỏ
Không biết vì lý do gì, dù chỉ đọc vài bài viết, xem vài comment của em và nhìn hình em trên mạng, tôi đã phải lòng đôi mắt ấy.
Hợp nhau ở tính cách, kính trọng nhau bởi tài hoa nhưng trở thành tri kỷ của nhau lại vì nhân phẩm. Anh tự nhận mình không đủ các tiêu chí mà em cần. Em là cô gái thông minh, có khuôn mặt hiền hậu, đôi môi biết cười dù có khép, nhưng đôi mắt em rất buồn. Và...
Đọc thêm