Không muốn chồng sắp cưới biết quá khứ đáng sợ của tôi
Mối tình đầu trôi qua đã 14 năm nhưng vẫn âm ỉ trong lòng tôi một ngọn lửa hận thù.
Khi tôi còn là cô bé chập chững vào đời, trong một dịp tình cờ, đã gặp gỡ và quen biết một người đàn ông. Ông này hơn tôi nhiều tuổi, phải gần hai giáp, vẻ ngoài đạo mạo, lịch sự, hay nói đạo lý. Lúc đó vì ngây thơ, tôi đã tin tưởng hình tượng ông ta tạo dựng, là một kỹ sư tri thức, độc thân, có điều kiện, rất yêu chiều tôi và hay dạy dỗ tôi nhiều điều trong cuộc sống. Tôi thần tượng và yêu ông ta mù quáng mặc nhiều người ngăn cản. Thật sự lúc đó ngoài lời nói miệng, ông ta không cho tôi được gì, nhưng tôi vẫn tin tưởng về một tương lai vững chắc và trao thân cho ông ta.
Sau một thời gian ân ái, ông ta bắt đầu có biểu hiện lạ là thường xuyên mất tích, điện thoại không liên lạc được vài ngày, sau đó xin lỗi và nói là do đi trị bệnh, rồi đi công tác,... Nhiều lý do khiến tôi bắt đầu nghi ngờ người này có gia đình và tôi chỉ là nhân tình bị ông ta dụ dỗ. Nhà ông ta cách nhà tôi 70-80 km nhưng không cho tôi biết địa chỉ để ghé thăm, chỉ cuối tuần mới chạy xuống gặp tôi.
Việc thường xuyên không liên lạc được làm tôi sinh nghi, đòi lên thăm ông ta và nói đã đến bến xe, kêu ông ta ra đón. Sau đó ông ta khóa máy, không liên lạc lại. Tôi biết chắc đã bị lừa vì không ai nghe người yêu nói đến thăm mà tắt máy trốn nên tôi nhất quyết chia tay. Nhiều lần ông ta liên lạc lại, nhắn tin rủ đi nhà nghỉ nhưng tôi im lặng, khóa sim.
Chuyện lắng dần, sau 2-3 năm, tôi có người yêu mới, lúc đó mới biết dùng mạng xã hội và đăng ảnh chung với người mới. Không biết bằng cách nào, ông ta biết được tài khoản mạng xã hội của tôi và người yêu mới, liên tục nhắn tin cho người yêu mới và chửi tôi không ra gì. Ông ta còn hoang đường tới mức lấy ảnh khỏa thân trên mạng (đã xóa mặt) gửi cho người yêu mới của tôi, nói là ông ta chụp được hình tôi lúc quan hệ. Thực tế không có vì thời gian đó điện thoại thông minh chưa phổ biến, còn dùng điện thoại nắp trượt và tôi không hề cho ông ta chụp ảnh. Việc này làm tan vỡ mối tình thứ hai của tôi.
Tôi rất hận nhưng vẫn giữ bình tĩnh nhắn cho ông ta rằng nếu tiếp tục tải ảnh trên mạng về vu khống tôi, hình trên mạng chỉ có người không biết mới tin ông, còn công an sẽ làm rõ và tố cáo ông. Từ đó không thấy ông ta liên hệ lại cho đến giờ. Gần đây khi chuẩn bị lập gia đình, tôi hay nghĩ về chuyện cũ. Chồng tôi không biết những việc đã qua, rất yêu thương và lo lắng cho tôi. Anh là người tốt, tôi không muốn anh biết về quá khứ của vợ mà tổn thương. Tôi không thể ngon giấc, trong giấc ngủ chập chờn hiện lên hình ảnh người đàn ông đốn mạt đó. Mong mọi người giúp tôi làm sao để quên đi quá khứ và bắt đầu cuộc sống mới đây.
Linh Đan 29/03/2024Nhà trai hủy hôn, không nhận cháu khi phát hiện quá khứ của mẹ tôi
Tôi 28 tuổi, vừa bị hủy hôn chỉ vài tuần trước ngày cưới. Chuyện xảy ra nhanh đến mức giờ tôi vẫn chưa biết phải đối diện thế nào.
Tôi với anh quen nhau hơn hai năm, cùng làm công ty rồi yêu nhau. Anh hiền lành, công việc ổn định, gia đình có điều kiện. Khi bàn tính cưới xin, hai bên gia đình cũng gặp mặt, chọn ngày, đặt cỗ, chụp ảnh cưới, gửi thiệp cả rồi. Vậy mà chiều hôm...
Đọc thêmTừ khi mang thai, tôi hay để tâm tới quá khứ của chồng
Chồng là người hứng chịu những bực dọc của tôi. Tôi biết mình sai, nhưng không thể nào ngừng suy nghĩ tiêu cực.
Tôi 31 tuổi, có công việc văn phòng ổn định, lương ở mức tạm ổn so với mặt bằng chung công việc, đang mang thai 6 tháng rưỡi và có dấu hiệu trầm cảm. Tính tôi thay đổi thất thường, rất hay buồn phiền. Vô lý nhất là tôi tìm mạng xã hội người yêu cũ của chồng. Trước...
Đọc thêmLàm sao để bạn trai quên quá khứ của tôi
Tôi từng rất dễ dãi, thiếu thốn tình cảm, từ cuối năm 2022 tới hết năm 2023 luôn có những mối quan hệ khác nhau.
Tôi mập mờ, tìm hiểu và quen cũng vài người. Có những người tôi chưa quen lâu mà đã dám ôm, hôn họ, nhưng không đi quá giới hạn nào nữa. Sau khi kết thúc việc tìm hiểu một mối quan hệ vào đầu năm 2024, thời gian tìm hiểu và nhắn tin cũng không quá lâu, tôi và người yêu...
Đọc thêmVợ luôn lấy sai lầm trong quá khứ của tôi để trách móc
Tôi là chồng của tác giả bài: "Chồng định vay 400 triệu đồng để làm ăn nhưng chưa biết làm gì", xin các bạn nghe câu chuyện từ phía tôi.
Trước đây cờ bạc là tôi sai nhưng chuyện đó đã qua, vợ hay nhắc lại. Chuyện gia đình, tôi không muốn kể cho người ngoài nghe bởi họ không ở trong hoàn cảnh mình nên không thể hiểu được đầy đủ. Trước giờ tôi luôn đưa lương cho vợ giữ, từ...
Đọc thêmMuốn nói sự thật về quá khứ với bạn gái kém 10 tuổi
Tôi từng có vợ nhưng chưa dăng ký kết hôn và chưa có con cái, chuyện này tôi chưa biết phải nói sau với bạn gái mới quen.
Tôi ngoài 30, quen em kém 10 tuổi được hơn một tháng, tôi rất thương cô bé này. Quá khứ của tôi trải qua tổn thương trong hôn nhân, tôi và vợ cũ cưới chạy tang nên chưa đăng ký kết hôn cũng chưa có gì cả, chỉ có tổ chức tiệc cưới. Sau khi làm đám cưới, công việc...
Đọc thêm