Home
Menu

Bạn gái giận khi tôi muốn dành tiền xây nhà xong mới cưới

Bạn gái không nói em nghĩ gì, muốn gì nhưng tôi biết đó là cưới.
Tôi 26 tuổi, kinh doanh online, thu nhập khá so với mặt bằng chung. Bạn gái 23 tuổi. Chúng tôi quen và yêu được gần một năm, đã tính đến chuyện kết hôn. Nếu nhanh, cuối năm sau chúng tôi tổ chức, còn muộn hơn thì đầu năm kế tiếp. Nhanh hay chậm vì tôi đang kiếm tiền xây nhà. Nhà tôi nghèo nên trước khi kết hôn, tôi muốn xây một ngôi nhà đàng hoàng để mẹ cùng em trai tôi có một nơi tốt hơn để ở và cũng là nơi vợ chồng tôi chung sống.
Tôi vui tính, dễ nói chuyện, bạn gái cũng vui tính nhưng khá bướng và hay dỗi vặt. Cuộc hôn nhân (có thể diễn ra) của chúng tôi vấp phải nhiều vấn đề: thứ nhất, tôi và bạn gái không hợp tuổi; thứ hai, mẹ bạn gái không muốn cho em lấy chồng xa, để dễ bề đi lại. Em yêu tôi và chấp nhận vượt qua những khó khăn đó. Nhưng gần đây, tôi thấy em hay dỗi, có lẽ em muốn cưới nhanh cưới sớm vì thấy bạn bè xung quanh đều đã kết hôn. Tôi luôn nói chuyện với bạn gái bằng tinh thần lạc quan, rằng "nhà anh sắp xây được rồi, xây xong anh sẽ cưới em". Bạn gái nói quãng đường đó còn dài. Chẳng lẽ chờ đợi thêm một năm nữa khó thế sao?
Gia đình tôi thực sự nghèo. Mẹ vẫn làm công nhân nhưng lương thấp và chỉ đủ để chi tiêu, em trai đang học cấp ba nên hầu như tất cả đồ đạc, vật chất rồi tiền ăn học là tôi lo. May mắn với tôi khi công việc phát triển, tuy thu nhập không quá cao nhưng tôi cũng dành dụm được một khoản, gần đủ để xây nhà. Lần này bạn gái dỗi, tôi đã nói hết những suy nghĩ của mình, em cũng có phần cảm thông nhưng không được ưng ý lắm. Công việc đã khiến tôi mệt mỏi, tôi thật sự không muốn phải dỗ dành cho những yêu cầu như vậy nữa. Bạn gái không nói em nghĩ gì, muốn gì nhưng tôi biết đó là cưới. Xin bạn đọc hãy cho tôi lời khuyên, có nên tiếp tục với bạn gái hay là dừng lại? Cảm ơn mọi người.
Hải Đăng 31/10/2024

Xây nhà xong không làm tân gia có được không?

Các đồng nghiệp công ty cũng biết nhà tôi xây gần xong, họ đánh tiếng này nọ là khi nào mời tân gia.
Nhà tôi xây gần xong, tính về nhà mới cuối tháng này. Vợ chồng tôi tính không làm tân gia, chỉ làm mâm cúng nhập trạch và làm đôi mâm mời bố mẹ, anh em hai bên đến mừng nhà mới cho ấm cúng. Khi biết tôi không có ý định mời tân gia, đồng nghiệp nói làm nhà mới mà không mời tân gia là... Đọc thêm

Có nên xây thêm một căn nhà chỉ với mục đích 'để dành'

Tôi băn khoăn vì xây xong lại thừa, căn trước đó chỉ một hai người ở, căn mới không thể cho thuê vì quê tôi rất xa đô thị.
Tôi 30 tuổi, tốt nghiệp đại học xong đi làm gần 10 năm. Nơi tôi sinh là một vùng quê, học xong tôi vào Nam làm việc. Làm được một thời gian, gia đình xảy ra biến cố, bố mất, chỉ còn lại hai anh em. Tôi đang phân vân không biết có nên về quê xây thêm một căn... Đọc thêm

Cưới xong mới biết chồng thứ hai phá nhiều tỷ đồng

Tôi rất xấu hổ nếu lại bỏ chồng lần nữa nhưng sống với kẻ chơi bời nợ nần còn khổ hơn.
Tôi 29 tuổi, cái tuổi mà nhiều bạn đã ổn định gia đình, con cái đủ đầy. Tôi sống ở Hưng Yên, đã có bằng thạc sĩ. Gia cảnh tôi có thể nói là khá vì bố mẹ làm cơ quan nhà nước ổn định, anh trai có nhà riêng và em bé.
Với tôi, sao tình yêu truân chuyên quá. Tôi quen một người làm ở... Đọc thêm

Chúng tôi mua nhà mới, bố mẹ chồng giận không muốn nhìn mặt

Mẹ chồng nói vì tôi muốn ở riêng khiến con trai phải ra ngoài ở trọ, rồi phải mua nhà tốn tiền xa xôi.
Tôi và chồng đều 29 tuổi, cưới được một năm. Chúng tôi quen nhau năm cuối đại học. Quen tôi một năm, anh rồi về quê làm việc. Chúng tôi yêu xa năm năm. Trong suốt thời gian quen nhau, anh đi chơi cứ 9h tối là ba mẹ gọi hối về. Đến năm thứ sáu, chúng tôi quyết định lấy nhau. Tôi... Đọc thêm

Cưới xong, nhà chồng không liên lạc với tôi nữa

Chúng tôi cãi nhau nhiều nhưng đều là lý do nhà chồng đối xử với tôi như vậy nên tôi bị ảnh hưởng tâm lý, cảm xúc ức chế.
Tôi và chồng lấy nhau được hơn một năm khi cả hai đều 34 tuổi, chưa có con. Anh rất thương tôi nhưng ngược lại gia đình anh lại không liên lạc nhiều, mọi thứ ở mức xã giao cũng không có. Nhà anh có bốn anh em, hai trai và hai gái, anh là con trai cả. Tính anh hiền... Đọc thêm