Home
Menu

Tôi làm gì cũng bị đồng nghiệp tố cáo

Trong phòng làm việc lúc nào tôi cũng phải cẩn thận, sợ họ soi mói lại đi mách sếp, dù tự nhủ mình không làm gì sai thì không sợ.
Tôi là nữ 37 tuổi, có chồng và một con, vợ chồng cùng làm tại một cơ quan nhà nước. Ba chồng cũng làm cùng cơ quan, là cấp trưởng phòng nhưng đã nghỉ hưu. Tôi chuyển về đây công tác được 6 năm, sống hướng nội, ít nói, không ngại giúp đỡ đồng nghiệp khác nếu cần, kính trên nhường dưới, gặp thì chào hỏi người lớn hơn. Tôi không tham gia nhiều vào cuộc nói chuyện của những người trong phòng. Những đồng nghiệp cùng phòng rất ghê gớm, có một nhóm quyền lực mạnh, sếp trong phòng cũng ưu ái họ. Nhóm đó chơi thân với phó phòng nên mọi thứ được bao che. Trưởng phòng phụ trách không cứng rắn, người khác nói sao nghe vậy.
Gần đây, có người tố cáo tôi và chị ngồi gần thường xuyên nói chuyện riêng, ồn ào, làm người khác không giải quyết được công việc, thường xem điện thoại trong giờ làm, ảnh hưởng công việc. Tôi và chị kia đoán được ai đang tố cáo mình, là nhóm người nắm quyền cả phòng kia. Thực tế, nhóm họ tụ tập ăn uống, nói chuyện ồn ào giữa phòng, 11h30 mới hết giờ làm việc nhưng 10h30 hoặc 11h kém đã nấu ăn trong phòng, ngủ trưa tới 13h30 hoặc gần 14h mới dậy. Hết việc làm thì họ xem phim cả buổi hoặc trải chiếu nằm chơi. Tôi không đụng chạm tới ai, ai làm gì mặc kệ, không nói gì, nhưng họ lại đi tố cáo ngược lại mình. Tôi không hiểu nổi mình làm gì để họ ghét đến như vậy.
Giờ trong phòng làm việc lúc nào tôi cũng phải cẩn thận, sợ họ soi mói lại đi mách sếp, dù cũng tự nhủ mình không làm gì sai thì không sợ, trời hại mới chết chứ người hại không chết. Tôi buồn cả tuần, không hiểu tại sao họ lại ghét mình, nên làm gì bây giờ? Tính tôi nhút nhát, không thích tranh giành hay đấu tranh gì. Mong nhận được lời khuyên.
An Nhiên 30/05/2025

Làm sao phân biệt cô gái làm cao hay họ muốn từ chối tình cảm

Tôi 26 tuổi, công ăn việc làm ổn định, trước giờ chưa từng quen ai nên không biết về tâm lý của con gái bây giờ.
Tôi đang theo đuổi một cô bé ít hơn mình 4 tuổi, nếu mọi việc suôn sẻ sẽ chẳng có gì để nói, ngặt nỗi tâm lý cô bé đó thất thường quá. Chúng tôi nhắn tin nói chuyện, tầm nữa giờ sau em mới trả lời, cũng có lúc trả lời ngay, nhưng lần nào cũng đều do tôi chủ... Đọc thêm

Làm sao để tỏ lòng với chàng nha sĩ cao 1m8

Chúng tôi là hai người hoàn toàn xa lạ, có thể anh không biết có sự xuất hiện của tôi trên đời này.
Gần đây tôi lỡ yêu đơn phương anh nha sĩ làm ở nha khoa dưới tòa nhà tôi đang làm việc. Tôi làm ở tiệm bánh khá lâu nhưng mới chỉ để ý anh thời gian gần đây thôi, do anh làm việc tốt và tôi tình cờ nhìn thấy, rồi tôi để ý anh nhiều hơn. Nói về ngoại hình, anh cao tầm 1m80, hơi mũm... Đọc thêm

Chồng đẹp trai, nhà giàu, học cao nhưng chỉ thích làm việc nhà

Anh không muốn quá giàu có, cuộc sống thoải mái hơn, chỉ cần trong mức trung bình, đủ sống, không mắc nợ.
Chồng tôi lớn lên trong gia đình giàu có nhưng ba mẹ tiết kiệm, nhìn bề ngoài không ai biết ông bà giàu vì họ sống rất hòa đồng với mọi người, chạy xe thường, không xài đồ hiệu, không khoe vật chất. Chỉ khi đến nhà, người ta mới biết giàu vì nhà toàn ở khi triệu đô và khung... Đọc thêm

Muốn từ bỏ cờ bạc nhưng còn khoản nợ lãi cao phải làm sao?

Tôi và gia đình chị dâu nếu trả hết 550 triệu đồng tiền vay cho cháu tôi nhưng không trả lãi có sao không?
Cháu tôi đi xuất khẩu lao động, có vợ và hai con một trai một gái. Do ham mê cờ bạc online nên cháu đã báo nợ cho chị dâu tôi 3 lần, mỗi lần 300 triệu đồng. Vợ cháu nói với tôi là đã trả cho chồng 700 triệu đồng. Bao nhiêu năm nay cháu tôi làm chỉ đủ trả lãi, lương hàng tháng... Đọc thêm

Lương không cao, luôn sợ làm sai, có nên bỏ việc ở tuổi 32

Tôi yếu tâm lý, rất sợ bị phạt dù đã cẩn thận hết mức, cũng chỉ làm kế toán nội bộ, không dám làm các việc liên quan đến thuế.
Tôi 32 tuổi, chồng cùng tuổi, có bé trai 5 tuổi, đang ở trọ, góp được gần 2 tỷ đồng để mua nhà ở Sài Gòn. Tôi đang làm kế toán nội bộ với lương net 11 triệu đồng/tháng. Chồng là kĩ sư, lương net 30 triệu đồng/tháng, tuy nhiên anh làm công ty ở xa... Đọc thêm