Tôi phải xin lỗi vợ sau hai ngày tự cầm tiền chi tiêu gia đình
Tôi từng bảo vợ tiêu gì mà nhiều thế, vậy là hôm sau cô ấy cho tôi cầm tài chính, chi tiêu được hai hôm, tôi phải xin lỗi vợ.
Bài viết Tôi nghẹn đắng khi chồng nói 'anh đang nuôi em' nhận được nhiều quan tâm từ độc giả. Trong những bình luận bên dưới bài viết, có nhiều độc giả đã chia sẻ câu chuyện riêng của bản thân. Dưới đây là những chia sẻ nổi bật.
Nhờ vợ ở nhà chăm con, tôi có thể 'bay nhảy' kiếm tiền
Tôi chẳng có lời khuyên vì tôi là đàn ông nhưng đã bị vợ nói vài lần, sau 40 năm bên nhau vẫn nói: "Tôi là kẻ ăn bám nên ông coi thường tôi hả", dù tôi chưa bao giờ có điều đó trong suy nghĩ, chỉ là nhiều khi vợ bức xúc nên nói vậy. Nhờ vợ ở nhà mà tôi có thể bay nhảy kiếm tiền vì cô ấy chăm lo con cái, bố mẹ tôi đến khi hai ông bà cùng đi xa. Giờ con cái lớn kiếm tiền nuôi thân mà cô ấy vẫn cơm nước, lo gia đình. Vậy tiền ta làm ra nghĩa lý gì nếu gia đình không êm ấm và hạnh phúc. (tieunho1967)
Phụ nữ ở nhà chăm con thường do lười biếng hoặc ngại va chạm xã hội
Tôi cũng hai con, không có nội ngoại chăm khi sinh, hai vợ chồng chia công việc ra chăm. Ngày xưa kinh tế đủ sống nên chỉ thuê giúp việc một tháng, bắt đầu tháng thứ hai tôi tự chăm. Con sáu tháng, tôi kiếm chỗ uy tín giữ cho tới khi 12 tháng tuổi, tôi gửi vào trường công lập. Sáng chồng đưa hai con đi học rồi đi làm, tôi chỉ việc đi làm nhưng trưa về đi chợ nấu cơm, nghỉ tí đi làm chiều. Tôi đi làm tiếp hết giờ thì rước con, có khi còn đi chợ nấu cơm nếu đồ ăn hết. Khi chồng đi công tác, một mình vừa đi làm vừa lo hai con. Tôi còn tranh thủ cuối tuần và buổi tối đi học thêm hai bằng đại học và một bằng thạc sĩ (có khi ẵm con đi học), hiện tại kinh tế thoải mái, có nhà. Phụ nữ chỉ ở nhà chăm con không đi làm đa số ngại va chạm ngoài xã hội, một số lười biếng, chồng nói vài câu lại tự ái. Nên đi làm để chồng san sẻ việc nhà, việc chăm con, phụ nữ tự chủ được tài chính. (Lê Hoàng Gia Phú)
Tôi bảo 'anh không nuôi có người khác nuôi ngay' khi chồng nói đang nuôi tôi
Tôi ở nhà chồng nuôi 15 năm rồi, thi thoảng chồng tôi vẫn nói như chồng tác giả, nhưng tôi đáp trả luôn: "Anh không nuôi có người khác nuôi ngay. Anh không thích làm ông chủ thì cứ buông tay đi thử xem". Hạ cái tôi xuống, sống biết đủ sẽ hạnh phúc. Đây là ý kiến cá nhân của tôi thôi, còn tùy bạn lựa chọn. (tzypm9jhf4)
Tôi phải xin lỗi vợ sau khi tự cầm tiền chi tiêu gia đình hai hôm
Tôi từng bảo vợ tiêu gì mà nhiều thế, vậy là hôm sau cô ấy cho tôi cầm tài chính, chi tiêu được hai hôm, tôi phải xin lỗi vợ vì không thể tính toán được mà lại đau đầu thêm. Đã là vợ chồng rồi nên cùng nhau san sẻ công việc, ai kiếm tiền, ai chăm con cũng đều là vun đắp gia đình, vì con cái cả thôi. (buithithanhthom1995)
01/11/2025Chúng tôi sẽ xin lỗi gia đình hai bên về rắc rối quanh đám tang mẹ vợ
Chúng tôi sẽ xin lỗi chân thành mọi người dù do mình gây ra hay không, nhưng trong gốc rễ thì rõ ràng từ vợ chồng tôi.
Tôi là người chồng trong bài viết "Nhà chồng bắt tôi về xin phép rồi mới được về quê chịu tang mẹ đẻ". Cuối cùng tôi cũng tìm được tiếng nói chung với vợ để vượt qua khó khăn không mấy dễ chịu này. Tối qua vợ đã nhận lỗi (với tôi) quy chụp ba mẹ tôi yêu...
Đọc thêmTôi đã xin lỗi bạn trai sau khi định từ bỏ anh về quê chăm mẹ
Nhìn lại, tôi thấy mình đúng là may mắn, tôi nên vun đắp mối quan hệ này thay vì lo lắng thái quá.
Tôi là tác giả bài viết: "Khi cha tôi mất, bạn trai lo hết chi phí, tôi lại muốn từ bỏ anh để về chăm mẹ". Tôi đã đọc hết bình luận của độc giả, xin cảm ơn những đóng góp và tôi đều ghi nhận.
Hôm nay chúng tôi vừa hẹn nhau để nói chuyện, giải quyết mọi vướng mắc. Anh vẫn đến...
Đọc thêmPhải xin vợ từng đồng chi tiêu dù lương gấp 10 lần em
Tôi chỉ muốn có một chút tự do trong chuyện tiền bạc, nhất là khi phần lớn thu nhập trong nhà là do tôi mang về.
Tôi và vợ cưới nhau được ba năm, có một con nhỏ gần hai tuổi. Tôi làm ở công ty công nghệ, thu nhập khá tốt, mỗi tháng dao động 70–80 triệu. Vợ tôi là giáo viên mầm non, lương chỉ khoảng 7 triệu. Khi mới cưới, vợ bảo tôi đưa hết tiền lương cho cô ấy giữ để dễ quản...
Đọc thêmMỗi lần vợ chồng cần tiêu gì, anh đều phải xin tiền bố mẹ
Tôi bảo chồng mình là gia đình riêng, cần phải có thu nhập rõ ràng, không thể cần gì đều phải xin như thế.
Tôi 28 tuổi, chồng 32 tuổi, kết hôn gần hai năm và có bé 7 tháng tuổi. Khi kết hôn, tôi đồng ý sống chung cùng nhà chồng với điều kiện kinh tế phải riêng (chồng làm cho công ty của bố mẹ). Tôi chuyển việc từ thành phố về quê, mang thai khó khăn nên chỉ duy trì mức thu nhập 7-10...
Đọc thêmChồng cấm tôi hỏi đến bất cứ khoản chi tiêu nào của anh
Tôi vô tình phát hiện chồng có những khoản chi tiêu lớn từ vài chục đến vài trăm triệu đồng; tôi hỏi và anh giận dỗi, mắng tôi.
Tôi 45 tuổi, nhân viên kế toán, thu nhập trung bình 15 triệu đồng mỗi tháng. Chồng hơn tôi hai tuổi, nhân viên ngân hàng, thu nhập trung bình 30-50 triệu đồng mỗi tháng. Chúng tôi có hai con gái đang học lớp 8 và 10. Hiện tại vợ chồng ở với bố mẹ chồng. Tôi...
Đọc thêm