Vì lợi ích kinh doanh, anh không muốn công khai cưới tôi
Anh có mối quan hệ phức tạp với đối tác, người đã đem lại rất nhiều lợi ích kinh doanh cho anh.
Tôi và anh quen nhau hơn ba năm trước, lúc đó anh vừa về nước. Anh chia sẻ cuộc sống gặp nhiều khó khăn, đang bị nợ lương, đi làm thuê cho người ta. Ban đầu tôi tin là thật nhưng lại rất quý anh ở kiến thức sâu rộng và sự hiểu biết, tinh tế nên cả hai duy trì trò chuyện, tâm sự khá nhiều. Sau một thời gian, anh chuyển đến thành phố khác làm ăn. Anh mời tôi đến chơi, tôi mới biết thì ra anh có một chuỗi nhà hàng ở đây. Anh đầu tư kinh doanh đa ngành, có cổ phần trong các khu du lịch và sở hữu nhiều bất động sản.
Trước đây, người anh yêu lấy tiền của anh bỏ trốn cùng người tình, nên lúc đầu gặp gỡ anh nói dối tôi về tình hình tài chính để tránh gặp "thợ mỏ". Tuy nhiên, sau khi hiểu về nhau hơn, tôi mới biết anh có nhiều thương vụ làm ăn rất phức tạp, nên dù tuổi khá trẻ nhưng đã sở hữu khối tài sản lớn. Tôi cảm thấy khá e ngại vì chênh lệch thu nhập và các mối quan hệ phức tạp xung quanh anh nên chủ động chia tay.
Sau gần bốn năm, hình ảnh người đàn ông này vẫn còn khá sâu sắc trong lòng tôi nên tôi không tìm hiểu thêm được người nào phù hợp. Thời gian trước, tôi không thoải mái về việc anh có mối quan hệ phức tạp với đối tác, người đã đem lại rất nhiều lợi ích kinh doanh cho anh. Có lẽ nhiều anh chị sẽ thấy đây là con đường chông gai, chính tôi cũng biết vậy nên dùng rất nhiều lý trí để kết thúc nhưng con tim không nghe lời.
Gần đây, anh tìm cách liên lạc lại, mong muốn cho nhau cơ hội. Một phần tôi còn quyến luyến mối quan hệ này, phần khác thấy mình không có nhiều lợi thế như cô đối tác kia nên không muốn quay lại. Anh mong tôi thông cảm, nếu kết hôn sẽ đầy đủ lễ gia tiên, đăng ký kết hôn, nhưng cho anh thêm thời gian, vì lợi ích kinh doanh nên sẽ không thể công khai làm ầm ĩ được.
Về mặt tài sản, thật sự tôi không nhòm ngó gì của anh nên vẫn chủ động yêu cầu ký thỏa thuận trước hôn nhân. Anh hiểu suy nghĩ của tôi. Có lẽ vì anh có nhiều ưu điểm nên thu hút nhiều phụ nữ khác. Anh nói những cặp ban đầu kết hôn tử tế cũng có thể trở thành người xấu, vậy tại sao tôi lại không tin anh tuy từng có quá khứ không tốt nhưng sẽ học cách tử tế hơn. Anh xuất thân khó khăn nên rất chịu thương chịu khó, ý chí vươn lên rất cao nhưng việc từ chối và thoái vốn hẳn thì anh lại tiếc vì lợi nhuận rất nhiều. Liệu tôi có nên đặt niềm tin vào cuộc tình này một lần nữa không. Mong mọi người cho tôi lời khuyên. Xin cảm ơn.
Yến Vi 09/10/2024Muốn kiếm tiền nhanh nên tôi định 'cắm' nhà của bố mẹ, liều kinh doanh
Tôi không muốn cứ mãi ngồi lương ba cọc ba đồng, nhìn người ta đi xa còn mình vẫn dậm chân tại chỗ.
Tôi 31 tuổi, làm nhân viên văn phòng với mức lương tạm đủ sống ở thành phố. Những năm gần đây, tôi thấy áp lực với chính mình khi nhìn quanh, bạn bè đồng trang lứa người thì mua nhà, người lái xe sang, đi du lịch khắp nơi. Trên mạng xã hội, những câu chuyện về "tự do tài chính...
Đọc thêmMuốn vợ nghỉ làm, ở nhà kinh doanh và chăm con cùng tôi
Vợ vừa có công việc, vừa có thu nhập, mà vẫn có thời gian với con.
Tôi là người viết bài "Vợ quyết không chịu nghỉ làm chăm con dù kinh tế tôi lo được". Trước tiên xin cảm ơn ý kiến đóng góp của tất cả cô chú, anh chị. Trong bài viết trước có một số thông tin chưa có hoặc chưa rõ, nay tôi xin bổ sung thêm:
Về vấn đề công việc. Ý kiến vợ nghỉ việc không hẳn là nghỉ hẳn, mà...
Đọc thêmLiên tục kinh doanh thua lỗ khiến vợ muốn xuống tóc quy y
Vợ chồng tôi cùng 42 tuổi, được hai con 15 tuổi và chín tuổi, cuộc sống quá nhiều thăng trầm nghịch cảnh.
Năm 2010, tôi chạy xe tải gây tai nạn giao thông phải đền bù điều trị, chi phí thuốc thang hết gần 300 triệu đồng. Sau đó phải bán xe chuyển sang làm bất động sản. Năm 2012, tôi vay tiền ngân hàng mua đất và nhà đất lại rơi vào khủng hoảng đóng băng, tôi thua lỗ gần một tỷ...
Đọc thêmBạn gái nói chúng tôi chưa công khai nên không thể trách em phản bội
Tôi yêu em ngày càng nhiều nhưng em không muốn công khai, giờ em có người khác lại trách ngược tôi.
Em là người khiến tôi tin vào tình yêu sau 4 năm mất niềm tin. Lần đầu gặp, em đã khóc khi tôi hỏi vài chuyện công việc, khiến tôi muốn chở che. Em không quá đẹp nhưng để lại ấn tượng sâu sắc. Dần dần, tôi mơ về một gia đình cùng em.
Nhiều lần tôi muốn tỏ tình nhưng sợ em đã có...
Đọc thêmBạn trai chiều chuộng tôi nhưng không chịu công khai tình yêu
Mỗi lần tôi gợi ý đến thăm nhà bạn trai, anh lại lảng tránh, thậm chí tỏ vẻ khó chịu.
Tôi 25 tuổi, anh 28 tuổi, quen nhau được gần hai năm, tình cảm nhìn chung khá bền chặt, đều đi làm và đang dần ổn định công việc. Gia đình tôi làm nông kết hợp buôn bán nhỏ, thu nhập vừa đủ trang trải. Sau tôi còn cậu em trai học lớp 12. Nhà không giàu có nhưng bố mẹ tôi luôn dạy chúng tôi sống...
Đọc thêm