Home
Menu

Không hài lòng khi vợ là thạc sĩ mà mỗi tháng kiếm 15 triệu đồng

Tôi hơn vợ tám tuổi, có hai con hai tuổi và năm tuổi, cả hai đều con một nên gia đình để lại nhà cửa, không cần lo lắng.
Cả hai cưới sáu năm và sống cùng bố mẹ vợ từ khi mới cưới, do cha mẹ tôi ở quê. Lương tôi 30 triệu đồng, đưa vợ chi tiêu, em chi hợp lý và dư được một khoản. Cha mẹ hai bên đều có thu nhập riêng nên chúng tôi không phải lo. Ở với ba mẹ vợ, tôi chỉ tốn tiền ăn vì ăn riêng.
Sau khi cưới, vợ ở nhà bán hàng online, thu nhập không bao nhiêu, rồi trông hai con suốt năm năm. Tôi kêu vợ sắp xếp đi làm để tăng thu nhập thì vợ lý do con nhỏ, ba mẹ vợ già (80 tuổi) không thể trông cháu suốt ngày. Khi con thứ hai được một tuổi, tôi ép mãi vợ mới chịu gửi con để đi làm nhưng vẫn khóc lên khóc xuống vì xót con. Vợ không làm tại công ty mà tìm được việc online, tuần chỉ lên chỗ làm một buổi, lương tháng 15 triệu đồng.
Tôi kêu vợ tìm việc ở công ty lớn, những vị trí làm trực tiếp để tăng thu nhập. Vợ có bằng thạc sĩ mà thu nhập như vậy là quá thấp. Vợ lại lý do con còn nhỏ, phải đón lúc 16h, con hay ốm phải nghỉ, chỉ có công ty hiện tại chế độ tốt nhất. Tôi thấy nữ ở công ty tôi có hai con, thu nhập rất cao, có sao đâu mà vợ nhiều lý do thế. Tôi thấy vợ trước giờ ỷ lại vào gia đình có chút điều kiện, không có đam mê hay ước mơ làm giàu, thăng tiến. Vấn đề nữa là khi vợ đi làm, gặp chị em đồng nghiệp nhiều chuyện, về nhà thay đổi thái độ với tôi.
Trước đây vợ lo hết việc trong nhà, coi con. Tôi đi làm từ 7h sáng tới 19h tối, về nhà đã quá mệt rồi. Nay đồng nghiệp và chị em của vợ xúi nên em về bảo tôi là phải chia sẻ việc nhà như ủi quần áo, dọn dẹp nhà và chơi với con. Tôi nói luôn, lương tôi cao gấp đôi, vợ phải lo hết việc nhà và con cái thì mới công bằng. Vợ không lo được việc nhà thì cố gắng kiếm thêm tiền mà thuê giúp việc, lương thấp đòi hỏi cái gì không biết.
Tôi thấy vợ chỉ làm online, thu nhập như vậy thì nhiều thời gian rảnh rỗi chứ có gì đâu. Vợ còn rảnh để đi tập thể dục. Thêm nữa, trước đây vợ rất sợ tôi, ngoan ngoãn nghe lời, tôi nói gì cũng không dám cãi. Nay vợ trả treo, bảo tôi nói thế này thế kia không đúng, làm tôi rất bực mình. Vợ còn đi ăn uống với đồng nghiệp, để con ở nhà ông bà trông, không chịu lo cơm cho tôi, tôi rất khó chịu. Nói ra vợ lại cãi là một tháng đi có một lần, trong khi tôi đi nhậu hoài.
Thực ra tôi khó chịu vì không thích vợ đi với những người phụ nữ nhiều chuyện, hay nói xấu chồng. Trước khi cưới, vợ từng hứa sẽ chăm lo cho tôi, nay lại trở mặt.
Duy Trần 30/03/2024

Chồng kiếm 80 triệu đồng mỗi tháng, chỉ chi cho vợ con 20 triệu

Tôi khổ tâm quá khi chồng hay than vãn, bắt tiết kiệm, kêu ca làm vất vả này kia, nói đủ thứ.
Nhà tôi đang sống ở Vũng Tàu, chồng đi làm xa nhà. Một tháng tiền điện nước gần hai triệu đồng, tiền con học bán trú và tiếng Anh là 2,5 triệu đồng, tiền sữa cho bé lớn một triệu đồng. Sắp tới có thêm bé thứ hai thì tiền sữa bỉm tầm 4 triệu đồng và 10 triệu đồng tiền ăn tiêu gia... Đọc thêm

Đưa vợ 200 triệu đồng mỗi tháng, em vẫn không hài lòng

Cô ấy muốn tôi gửi ít nhất một nửa thu nhập hàng tháng, đồng thời khuyên tôi nên bớt mua sắm hàng hiệu.
Tôi 28 tuổi, vừa về Việt Nam sau gần mười năm học tập và làm việc ở Mỹ. Vợ chồng tôi quen nhau được gần mười năm và mới kết hôn cách đây hai năm. Tôi làm quản lý cấp cao cho một tập đoàn công nghệ nước ngoài tại Hà Nội với tổng thu nhập cố định khoảng 500 triệu... Đọc thêm

Tôi không đồng ý em gái học thạc sĩ

Gia đình tôi ở quê và gia cảnh bình thường, tiền học của em có mấy kỳ phải vay vốn sinh viên.
Tôi sinh năm 2000, có em gái đang học đại học năm thứ ba và em trai chuẩn bị thi đại học. Tôi học rất giỏi trong trường. Nếu mức học của tôi là 10 thì em gái là 7,5 và em trai là 6,5. Hồi mới ra trường, tôi đăng ký học lên thạc sĩ luôn. Lúc đó tôi vừa đi làm vừa học và có bạn trai hỗ... Đọc thêm

Từ chối anh chàng thạc sĩ, người cũ của chị đồng nghiệp

Khi anh tìm cách nói chuyện, tôi nghĩ anh muốn tìm kiếm thông tin về chị; đến khi anh nói rõ, tôi chụp màn hình chat cho chị xem.
Đọc bài: "Khó xử vì yêu tình cũ của bạn thân", tôi xin chia sẻ với tác giả câu chuyện của mình. Chị đồng nghiệp cũng là bạn thân của tôi, lúc đó chúng tôi chỉ là những đứa nhân viên mới ra trường, trong khi bạn trai chị đã học xong thạc sĩ, làm trong hãng... Đọc thêm

Không vui dù chồng kiếm gần 200 triệu đồng mỗi tháng và tốt tính

Với tổng thu nhập hơn 200 triệu đồng mỗi tháng, chúng tôi vẫn loay hoay làm sao sống hạnh phúc.
Tôi 30 tuổi, kết hôn cùng chồng được bảy năm, đều có công việc ổn định, thu nhập của chồng cao gấp 7-8 lần tôi. Chồng tôi không cờ bạc, không rượu chè thuốc lá, nói chung anh khá hiền lành tốt tính, có bao nhiêu tiền đều đưa cho vợ. Tôi sống khá đơn giản, ăn mặc gọn gàng sạch sẽ, cơ... Đọc thêm