Home
Menu

Bạn gái đi nhiều nhà nghỉ với nhiều người

Tôi sẽ cho em hai lựa chọn, ở bên tôi và lao ra ngoài đối diện bão giông, hoặc trong vòng an toàn với những người đàn ông khác.
Tôi 30 tuổi, em 21 tuổi, quen nhau qua app hẹn hò và trở thành bạn, bạn thân, người tình do cách nhau 100 km nên khó có thể yêu nhau. Em là con cả, nhà hơi hoàn cảnh chút, bố cục cằn và gia trưởng, hay đòn roi với em nên em có tâm lý không ổn từ bé. Lớp 9 em bị bạn của bố xâm hại và chuyện đó kéo dài hơn một năm. Sau đó em có những mối quan hệ chóng vánh với nhiều người, có người em yêu thì lại vướng vào người có gia đình và bị lừa tình. Tâm lý em lại càng không vững và có dấu hiệu trầm cảm. Tôi thương em vì lẽ đó, nhưng ở xa và cũng không có ý định đi xa hơn mối quan hệ bạn tình này nên chỉ dừng lại ở một mức độ nào đó.
Một ngày tháng 10 tôi lên Bắc Ninh làm việc, gần nhau hơn nhưng lúc đấy em có người yêu nên tôi cũng không có ý gì cả. Chuyện tình em trục trặc, tôi quyết định lao vào và giành lấy em, có được em. Tôi cũng không quản ngại xa 40 km vẫn tới bên em dù muộn tới như nào, 22h em đau bụng, tôi tới đưa em đi viện cũng chẳng sao. Em bảo tôi là người thương em nhất, dịu dàng nhất, quan tâm nhất. Thời gian đó thật vui, chúng tôi nói chuyện với nhau suốt ngày, nghĩ tới tương lai, em hay làm những món quà tặng tôi và rồi công việc tôi bất ổn. Em rủ tôi đi chơi và chi tiền, tôi ngại nhưng vẫn đi và quyết định sẽ chi cho em nhiều hơn mà không nhận ra công việc em còn bất ổn hơn tôi, vậy mà em vẫn có tiền. Hạnh phúc khiến tôi mờ mắt. Tôi ra mắt nhà em, nghĩ rằng có lẽ mình đã làm cho em tốt hơn.
Tôi có công việc mới, gần nhau hơn nhưng thời gian đó lại có chút tồi tệ. Em ít nói chuyện với tôi hơn, tôi cũng bận. Em ít hứng thú chuyện chăn gối, tôi tôn trọng. Em bảo dạo này hay viêm âm đạo, tôi cũng chỉ ôm em mỗi khi ở nhà nghỉ. Tôi thương em nên muốn dành cho em nhiều chút, mua điện thoại mới cho em (cũng rẻ thôi), đưa em đi ăn, mua đồ. Sau đấy tôi nhận ra em hay biến mất vài tiếng trong ngày, không liên lạc được. Có lần tôi cố tình tới bất ngờ và không gặp em, em nói chuyện khó chịu với tôi và chúng tôi có chút bất hòa. Một ngày nghỉ, tôi muốn vun đắp tình cảm nên rủ em đi chơi xa, em ậm ừ đồng ý rồi thay đổi, bảo tôi về quê đi. Tôi đồng ý và ngay giờ đó em nói tình cảm không còn như trước, cần thời gian. Tôi ổn với điều đó mà không biết ngay hôm sau em đi chơi xa với người khác.
Ngày tôi ở quê lên, rủ em đi chơi, nằm bên nhau tôi thật sự cảm thấy em không ở bên mình nữa rồi. Vậy là ra quyết định thôi, còn bao thời gian thì yêu hết mình từng đấy thời gian, nhưng trong tâm tôi vẫn muốn có một lý do. Tôi xem trộm điện thoại em và nhận ra em đã ngoại tình, biết làm sao đây. Tôi không thể đối xử tệ với em được, cũng không thể chia sẻ em với ai. Tôi quyết định sẽ không giận dỗi, không cáu tức, chỉ có dịu dàng tới ngày cuối. Một hôm, tôi nằng nặc bên em, ôm em, ngủ với em, đưa em đi làm răng, mua đồ cho em, ăn bữa tối thật ngon, thấy mãn nguyện, định bụng chia tay thì em nói muốn nuôi mèo. Tôi ổn với điều đó, dù sao đó là điều tôi định làm cho em lâu rồi.
Tôi lùng mua mèo cho em, cùng lúc em ngã xe do ngồi vắt chéo chân đằng sau người khác nên hai đầu gối trầy hết cả. Tôi biết nhưng không nói, vẫn mua mèo cho em và em chăm. Tôi được rủ tới nhà em nhiều hơn, thấy có chút tiến triển, nghĩ rằng em thay đổi. Trớ trêu, cả ba em mèo đều chết, tâm lý em lại càng không ổn, tôi mãi không thể nói toạc điều mình định nói với em. Lại thêm biến cố ông nội mất, tôi sang hỗ trợ như cháu rể ngoan, em bảo thấy những gì tôi dành cho em, em đã bỏ thói cả thèm chóng chán rồi. Tôi nghĩ có hy vọng chăng và thầm bỏ qua hết.
Dù sao vẫn còn mối nghi trong lòng, tôi cầm điện thoại em và xem lịch sử di chuyển. Thật sốc khi biết em đã ngủ với nhiều người ở nhiều nhà nghỉ trong thời gian trước và cả khi yêu tôi. Nhưng không sao cả, gần đây em biểu hiện tốt nên tôi nghĩ sẽ ổn thôi. Rồi mấy ngày vừa qua tôi lại thấy em vào nhà nghỉ với người khác, thất vọng thật sự. Tôi không biết là em ham muốn, khao khát được che chở hay vì đồng tiền mà phải làm vậy, nhưng tôi biết ngày mình nói tất cả với em đến gần rồi. Tôi sẽ phải nói tất cả với em, muốn cho em hai lựa chọn, hoặc ở bên tôi và lao ra ngoài đối diện bão giông, hoặc ở lại vòng an toàn của bản thân với những người đàn ông khác. Tôi nghĩ em sẽ chọn an toàn thôi. Tôi chẳng biết tâm sự với ai, mong được các bạn chia sẻ.
Hưng Thịnh 31/12/2024

Nhiều lần từ chối bạn gái khi em muốn rủ tôi vào nhà nghỉ

Tôi không muốn làm tổn thương em, muốn giữ gìn cho em nhưng em lại không hiểu, cứ xa lánh, lạnh nhạt với tôi.
Bạn gái tôi sinh năm 2004, chuẩn bị bước chân vào năm cuối đại học. Tôi hơn em 3 tuổi và đang làm IT. Chúng tôi đều từ quê lên Hà Nội làm việc và học tập, quen nhau qua một diễn đàn kết nối doanh nghiệp và nhà trường, yêu được hai năm. Do công việc của tôi rất bận rộn nên... Đọc thêm

Một cô gái thú nhận đã đi nhà nghỉ với chồng tôi 5-7 lần

Chồng tôi thu xếp đâu vào đó, ban ngày đi chơi với nhân tình, sau giờ làm đón vợ đầy đủ, không có dấu hiệu gì của việc ngoại tình.
Tôi và anh quen nhau, yêu và kết hôn sau 9 tháng. Chúng tôi yêu thương nhau, muốn gặp mỗi ngày và không thể sống thiếu nhau nên việc kết hôn diễn ra sớm. Trước đó anh từng có một cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Anh và cô ấy kết hôn khi đã chia tay nhau một... Đọc thêm

Vợ mang bầu vẫn vào nhà nghỉ với người đàn ông khác

Vợ nói cả hai vào nhà nghỉ, vợ tôi nằm giường, còn anh ta nằm trên ghế tình yêu.
Tôi làm việc ở nước ngoài, mỗi tháng chủ thầu cho về Việt Nam bốn ngày. Trong thời gian đó, tôi nhắn tin và quen vợ hiện tại. Yêu được một năm, chúng tôi tiến tới hôn nhân. Sau đó tôi tiếp tục làm việc bên đó và vợ chồng mình yêu xa, mỗi tháng gặp nhau được bốn ngày phép của tôi. Hai tháng sau... Đọc thêm

Nghi ngờ bạn gái vẫn dây dưa với tình cũ

Em vẫn giữ mối quan hệ bạn bè, tương tác với các bạn của tình cũ, dù em và họ không cùng quê, không làm chung.
Tôi là nam giới, tuổi tầm 35, chưa vợ con gì. Hồi đi học với đi làm cũng chỉ cắm đầu học và để dành tiền nên chưa có chút kinh nghiệm yêu đương. Hiện tại tôi tự do tài chính, đã có nhà và xe ở Hà Nội, thu nhập đều đặn. Từ giữa năm ngoái, bố mẹ giới thiệu cho tôi... Đọc thêm

Nhiều khi chồng khiến tôi nghĩ mình như 'gái đứng đường'

Tôi chủ động ôm ấp và nũng nịu thì anh né, nói những từ khó nghe kiểu: em cần thế cơ à, không chịu được à...
Tôi là tác giả bài: "Chồng chê tôi lười khi không dạy lúc 5 giờ sáng để dọn nhà". Đa phần mọi người đều đưa ra lời khuyên giống như hai người bạn của tôi. Có một số ý kiến nói tôi sân si, so đo với chồng nên tôi muốn chia sẻ hơn về gia đình mình. Trước khi lấy... Đọc thêm