Chị gái tôi không thể ngủ nếu không dùng thuốc
Gần một năm nay, chị bị mất ngủ thường xuyên, lúc đầu đêm ngủ được hai ba tiếng, hiện tại thức trắng cả ngày cả đêm.
Chị gái cùng mẹ khác cha của tôi sinh năm 1981, lớn hơn tôi 16 tuổi, số vất vả nên giờ mang nhiều bệnh. Tôi rất thương chị, cố chạy chữa mãi cho chị mà không bớt.
Từ nhỏ chị sống với người cha nghiện rượu, ngày nào cũng uống về chửi mắng đánh đập chị. 16 tuổi, chị bất mãn, đi giúp việc nhà cho người ta. Sau đó, mẹ chịu không nổi cũng ly hôn ba chị rồi lấy ba tôi. Lớn lên, chị lấy chồng ở Bình Phước, đụng phải người chồng ham độ đá gà, nhà có vài sào vườn nhưng không chịu làm ăn, suốt ngày ôm gà đi đá và cá độ. Rồi anh độ mất luôn ba sào vườn đang trồng điều, vợ chồng lục đục, chia tay, mỗi người nuôi một đứa con. Chị nuôi con gái 14 tuổi, rồi chị phát bệnh hay lên nhà tôi ở để đi khám.
Tôi lấy chồng ở Sài Gòn, chồng tôi đã nhà cửa ổn định. Sau nhiều lần gặp gỡ và trò chuyện cùng chị, thấy hoàn cảnh chị quá vất vả, bệnh tật lại nuôi con một mình, tôi về Bình Phước xin rút học bạ cháu đưa lên Sài Gòn đùm bọc mẹ con chị. Được chồng ủng hộ và vui vẻ đón nhận chị, nhưng tôi không cho chị ở chung nhà vì sợ chị phiền và cháu gái đã lớn, không nên ở chung với dượng, tôi thuê một phòng trọ gần nhà ba triệu đồng cho mẹ con chị ở. Bé đi học, chị không làm nặng được, tôi nhận rau ở các quán ăn về cho chị nhặt rửa tại phòng trọ.
Gần một năm nay, chị bị mất ngủ thường xuyên, lúc đầu đêm ngủ được hai ba tiếng, hiện tại thức trắng cả ngày cả đêm. Triệu chứng của chị là đêm rất tỉnh, không có dấu hiệu buồn ngủ, mắt sáng mở to, nhưng càng về sáng, cơ thể mệt nhừ, đầu óc quay cuồng, tim đập nhanh, hồi hộp và mệt mỏi. Tôi đã đưa chị đi khám bốn bệnh viện lớn ở Sài Gòn, khi uống thuốc vào, chị ngủ được, còn lúc khi hết thuốc, chị lại thức như vậy, đầu óc lúc nào cũng căng thẳng, phải uống thuốc mới chịu được. Chị nói rất mệt, nhiều khi đừng sống sẽ khỏe hơn. Tôi muốn tìm bác sĩ có thể chữa dứt bệnh cho chị. Ai đã trị được xin hãy chia sẻ. Tôi đã cho chị chữa Đông Tây y các kiểu, uống thuốc Nam, thuốc Bắc, lá cây cỏ ai giới thiệu là mua nhưng vẫn không cải thiện tình hình.
Thảo Ngọc 02/04/202430 tuổi vẫn sống phụ thuộc, tôi hoang mang khi chị gái lấy chồng
Tôi không biết mình sẽ làm gì bởi như đã thấy, ngoài chứng chỉ IELTS 6.5 ra, tôi không thấy bất kỳ lợi thế nào khác.
Tôi là cựu sinh viên của Học viện Ngân hàng, đã học sáu năm nhưng không thể tốt nghiệp. Tôi cảm thấy mình có mối quan tâm lớn hơn với ngoại ngữ, bao gồm tiếng Anh nhưng không tự tin bản thân có thể làm trợ giảng hay làm giáo viên. Vì thế tôi cố gắng thi IELTS, kết...
Đọc thêmMuốn từ bỏ thuốc lào vì con gái sắp chào đời
Tôi 30 tuổi, biết hút thuốc lào từ khi học lớp tám, mỗi ngày chỉ hút ba đến năm lần.
Nếu so sánh với những người khác thì tôi hút ít, nhưng nếu không hút tôi không chịu được. Mỗi lần quyết tâm bỏ thuốc, chỉ cần từ sáng tới trưa không hút là tôi cảm giác rất bứt rứt trong người. Có điều tôi hút thuốc lào hay bị say, hầu như hút lần nào là say lần đấy.
Nhiều khi đi làm hút...
Đọc thêmChồng dẫn gái về nhà trọ, để cô ta sử dụng đồ dùng của tôi
Tôi nửa muốn ở lại vì còn rất yêu chồng, nửa muốn ly hôn vì uất ức với tình trạng hiện tại.
Tôi 27 tuổi, chồng 32 tuổi, kết hôn hơn một năm, con trai 3 tháng tuổi. Trước khi lấy tôi, chồng đã có một đời vợ và một con trai. Sau đó họ ly dị, đứa bé sống với mẹ. Cách đây hai tháng, tôi phát hiện chồng quan hệ với gái bia ôm, hai người qua lại từ lúc chúng tôi mới cưới. Tôi trao...
Đọc thêmKhông muốn gần gũi chồng vì người anh toàn mùi thuốc lá
Anh bê bối, quần áo xuề xòa, không biết giữ vệ sinh cá nhân, người lúc nào cũng mùi thuốc lá nồng nặc, khò khè suốt cả ngày.
Tôi thuộc 9x đời đầu, kết hôn được tám năm và có một bé trai sáu tuổi. Chồng ngoài 40 tuổi, đang ở riêng nhưng ở nhà của bố chồng gần chợ nhỏ ở quê. Công việc chung của vợ chồng bán vé số và cà phê, thu nhập tạm ổn, không dư nhiều nhưng cũng không...
Đọc thêmSau trăm cuộc gọi trong đêm, chồng bảo không về vì phê thuốc
Lâu nay tôi phát hiện người chồng có mùi hôi lạ nhưng nghĩ anh hút thuốc hoặc thuốc lá điện tử chứ không nghĩ anh hút cỏ, chơi ma túy.
Vì yêu chồng mà tôi cố gắng vượt qua mệt mỏi, bệnh mãn tính để sinh thêm cho anh một đứa con, để bé lớn có thêm em cho vui nhà. Chồng luôn đưa gần hết lương cho vợ nuôi con, không tính toán với vợ cái gì, chiều vợ con, tự vợ lo hết không bao giờ ý...
Đọc thêm