Home
Menu

Mỗi khi tôi đi công tác, bạn gái cũ lên nhà ngủ trông mèo giúp tôi

Tôi chấp nhận làm bạn với em và trân trọng những giây phút đó vì còn yêu rất nhiều.
Nhìn lại đã một năm trôi qua, bạn gái cũ từng chọn cho tôi một con mèo. Nó như sợi dây kết nối vậy, hầu như ngày nào chúng tôi cũng nhắn tin cho nhau, chia sẻ về nó. Mỗi khi tôi đi công tác dài ngày, em sẽ lên nhà tôi ngủ để chăm sóc mèo giúp tôi, một hai tuần vẫn gặp nhau đi cà phê, ăn uống, dắt bé mèo đi dạo. Một năm qua, tôi nhận thấy mình đã thay đổi rất nhiều. Tôi dành thời gian đọc sách, học các kỹ năng mới nâng cấp bản thân, thay đổi tư duy và học chơi piano. Tôi thay đổi quan điểm, suy nghĩ bảo thủ và ích kỷ trong tình yêu, dần cởi mở hơn và biết lắng nghe nhiều hơn. Dần dần, nỗi đau cũng nguôi ngoai, tôi chấp nhận và tìm niềm vui, hạnh phúc của mình ở công việc, sở thích, làm từ thiện.
Năm 2024 được xem là khó khăn nhưng công việc kinh doanh của tôi vẫn ổn. Chỉ là gia đình tôi gặp biến cố, mẹ cầm miếng đất lãi cao để trả nợ (đất của tôi, do mẹ đứng tên giúp). Em đứng ra vay giúp tôi gần một tỉ đồng để chuộc đất về. Dù thủ tục rườm rà và nhiều giai đoạn, em vẫn cố gắng giúp tôi. Sau chia tay, em vẫn chưa có người mới, chia sẻ cuộc sống cá nhân cùng tôi. Em khoe tôi mỗi khi mua một đôi giày, hay chụp tôi xem hoa em trồng nay đã nở. Những lần đi với nhau, thấy tôi nhìn khi em nhắn tin với ai đó, em liền giải thích là nhóm công ty đang có chuyện hài và cho tôi xem dù tôi không hỏi gì.
Tôi hỏi em sau chia tay có hạnh phúc hơn không khi tự do làm những điều mình thích? Em nói vẫn vậy, vẫn mệt mỏi khi đi làm và bế tắc cuộc sống như bao người thôi. Còn tôi, một năm qua, ngày nào cũng nghĩ đến em, đêm nào cũng mơ thấy em. Tôi còn yêu em rất nhiều dù biết em chỉ xem tôi là bạn. Tôi không biết phải làm sao để chấm dứt tình trạng này. Tôi thấy mình thiếu bản lĩnh quá. Tôi chia sẻ với em điều này, em nói có lẽ nó sẽ chấm dứt khi tôi quen người mới. Tự nhiên lòng tôi lại đau lần nữa. Cần bao lâu để quên đi người cũ mọi người nhỉ?
Khải Duy 13/01/2025

Tôi và bạn gái khó tiến tới hôn nhân vì em muốn tiếp tục nuôi mèo

Tôi có tiền sử bệnh hen suyễn, dị ứng với lông mèo và khói, hít vào sẽ ho rất nhiều, nặng có thể viêm hô hấp vài hôm.
Tôi là nam, 26 tuổi, bạn gái 24 tuổi, cả hai đang ở trọ và làm việc tại TP HCM. Tôi làm kỹ thuật, lương khoảng 20 triệu đồng mỗi tháng, bạn gái làm văn phòng, lương khoảng 10 triệu mỗi tháng. Chúng tôi có ý định dọn về sống chung và đi đến hôn nhân, nhưng lại... Đọc thêm

Chồng đi công tác với toàn người mê gái gú, cờ bạc

Chồng tôi làm thị trường, mới được lên quản lý, tăng ít lương và đi công tác suốt.
Điện thoại anh để mật khẩu, giấu không cho tôi động vào nhưng tôi biết vẫn xem trộm được. Trước đây, là nhân viên lương thấp và không đi đâu, tôi luôn kiểm tra điện thoại, không có gì bất thường nhưng gần đây đi suốt. Đợt trước, cứ nhậu vào là nhắn tin trêu đùa với em PG xinh gái mới vào,... Đọc thêm

'Đẩy' 4 mẹ con bé mèo vào nơi nguy hiểm, lòng tôi không yên

Tôi bắt mèo con bỏ vào giỏ, dụ mèo mẹ vào đó rồi chở 4 mẹ con ra chợ và đi về, tôi làm vậy có sai không?
Giờ là 23h đêm, tôi vừa mang 4 mẹ con mèo ra chợ bỏ và đi về trong tâm trạng rối bời, tay chân bủn rủn vì cảm thấy mình thất đức. Tôi cũng lo sợ, vừa thương chúng vừa không biết phải làm sao. Cách đây hơn một năm, tôi thấy con mèo đen đang mang bầu ở khu vườn trước nhà. Nó... Đọc thêm

Vợ vẫn phải đi công tác với bồ cũ, tôi khó bình tĩnh

Cuối tuần, 22h đêm họ vẫn nói chuyện “về dự án”; tôi hỏi, vợ chỉ trả lời đó là công việc, tình cảm thì “không còn gì với nhau nữa”.
Vợ tôi đã ngoại tình với một đồng nghiệp cùng cơ quan. Mọi chuyện chỉ vỡ lở khi cơ quan biết và vợ của người đàn ông kia cũng phát hiện. Sau cú sốc đó, vợ nói đã chấm dứt hoàn toàn và muốn quay về chăm lo cho gia đình. Vì nghĩ đến con,... Đọc thêm

Chồng công tác xa, tôi sợ lại phải sống cùng bố mẹ anh

Anh và mọi người sợ tôi không lo nổi nếu ở ngoài, muốn tôi về ở với ông bà; nghĩ đến lúc trước là tôi thực sự sợ.
Tôi lấy chồng năm 27 tuổi, thời gian đầu ở chung với bố mẹ chồng. Khi con gái được 4 tuổi, xảy ra nhiều mâu thuẫn giữa vợ chồng tôi với chị chồng. Chị chồng lấy chồng, có nhà ở gần nhà bố mẹ nên hay gửi các con ở nhà ông bà ngoại và hầu như giao phó con... Đọc thêm