Sáng ra tôi tất bật con cái nhưng chồng vẫn tập thể dục
Buổi sáng của em luôn bắt đầu bằng việc lo cho con, nấu cháo, thay bỉm, dọn dẹp, chuẩn bị cơm mang đi, đưa con đi học…
Có vài chuyện lẽ ra em nên nói trực tiếp với anh, nhưng vì quá khó mở lời nên em viết ra đây. Dạo này em hay đi làm sát giờ, đường lại đang sửa, mưa trơn trượt. Em từng ngã, rồi mấy hôm trước suýt bị xe tải quệt phải. Mỗi lần như thế, em nghĩ: chỉ cần em chậm một giây thôi, có lẽ anh và các con sẽ chẳng còn em nữa. Vậy mà chỉ vì muốn bớt vội vào buổi sáng, em nhờ anh phụ chuẩn bị cơm trưa mang đi làm, anh lại giận, rồi mặc kệ.
Buổi sáng của em luôn bắt đầu bằng việc lo cho con, nấu cháo, thay bỉm, dọn dẹp, chuẩn bị cơm mang đi, đưa con đi học... Còn anh vẫn đủng đỉnh tập thể dục, ăn sáng, rồi đi làm. Em nói thì anh giận, em im thì anh lại coi như không có chuyện gì. Em thật sự rất buồn. Bốn năm hôn nhân, hai đứa con, em từng nghĩ cuộc sống của mình ổn. Nhưng những việc nhỏ như thế này mới khiến em nhận ra: hôn nhân không tự ổn nếu chỉ một người cố gắng.
Em từng nhiều lần muốn ra ở riêng để hai vợ chồng có không gian cho nhau, nhưng anh luôn trì hoãn. Mọi chuyện dần lặp lại: im lặng, giận dỗi, né tránh và em ngày càng thấy cô đơn hơn trong chính ngôi nhà của mình. Em viết ra không để trách, mà chỉ mong anh hiểu, em đã thật sự mệt mỏi khi phải mạnh mẽ một mình.
Hạ Nhiên 09/11/2025Tập thể nhân viên 'tẩy chay' sếp xấu tính
Vì quyết định của trưởng phòng nên chúng tôi phải tuân thủ dù rất bất mãn, một nhân viên trong chúng tôi không được đi chơi.
Tôi làm việc cho một công ty tư nhân chuyên về dịch vụ chăm sóc sắc đẹp. Mọi người thường nghĩ môi trường tư nhân là nơi tài năng được khẳng định và công bằng được thể hiện rõ nét. Tuy nhiên, không phải công ty nào cũng vậy. Có một điều tôi lấy làm...
Đọc thêmTừ khi vợ tập thể thao, gia đình thường xuyên lục đục
Cuối tuần tôi mới được về nhà nhưng vợ ngày càng đam mê thể thao nên tôi cứ lủi thủi một mình.
Vợ chồng tôi sống khá hạnh phúc nhưng từ khi cô ấy tập tành thể thao thì gia đình hay xảy ra lục đục. Tôi làm cách nhà hơn 50 km nên thường cuối tuần mới được về. Tôi cũng nói với vợ rằng chơi thể thao là tốt nhưng cũng phải có chừng mực, sao cho hài hòa giữa thể thao và gia đình...
Đọc thêmEm đến với tôi vì yêu hay tình dục?
Càng tiếp xúc, tôi càng thấy liệu cô ấy có thích mình không hay chỉ là mối quan hệ thể xác.
Tôi 29 tuổi, còn cô ấy hơn 10 tuổi, quen nhau được ba tháng, sau buổi camping giới thiệu của chị gái. Ban đầu tôi không ấn tượng lắm nhưng sau chị gái tôi nói rằng cô ấy tốt tính lắm, không cần gì cả, chỉ cần yêu thôi, cũng nói thêm là kinh tế không giàu đâu. Tôi nghe vậy nói mình cũng chỉ...
Đọc thêmSống cả đời không cần tình dục, liệu có được?
Tôi là nữ, đã trải qua một lần đò, hiện tại độc thân, lấy chồng khi còn trẻ tuổi, anh ấy là mối tình đầu.
Chúng tôi giữ gìn cho nhau đến khi đám cưới mới vượt quá giới hạn. Khi cưới xong, chồng cũ sức khỏe hơi yếu nên chúng tôi ít gần gũi. Tuy nhiên tôi phát hiện anh nghiện phim khiêu dâm và có hứng thú với phim hơn là với vợ. Ở cùng nhau được nửa năm, tôi quyết định ly hôn...
Đọc thêmXấu hổ khi bạn trai kinh doanh sản phẩm về tình dục
Tôi biết anh bán mỗi ngày lãi tiền triệu nhưng lại không thích người mình lấy làm chồng đi bán hàng như vậy.
Tôi và bạn trai yêu nhau hơn hai năm, anh 32 tuổi, còn tôi 28, dự định cưới vào cuối năm nay. Trước đây, anh làm trưởng phòng của một công ty với mức thu nhập tốt. Tuy nhiên vào cuối năm ngoái, công ty anh phải đóng cửa do kinh doanh không hiệu quả, anh cũng nghỉ việc. Tôi và anh đã...
Đọc thêm