Home
Menu

Vừa đi làm lại sau sinh, tôi bị cho nghỉ việc vì công ty khó khăn

Tôi chưa có cơ hội để chứng mình gì thì công ty thông báo sẽ cắt giảm nhân sự vì lợi nhuận đang âm.
Tôi 32 tuổi, sống tại thành phố lớn. Tôi biết kinh tế đang trong giai đoạn khó khăn, nhiều công ty tinh giảm nhân sự, nhưng không ngờ bản thân cảm nhận được nỗi buồn này khi nhận danh sách có tên mình đúng hôm 27 Tết âm lịch, một cái Tết với nhiều tâm trạng và áp lực cuộc sống. Tôi có 4-5 năm gắn bó và cống hiến cho công ty, cũng đạt các thành tích thi đua xuất sắc và không gây ra sai phạm nào để gây ảnh hưởng. Đến khi sinh bé xong và quay lại công việc vào tháng 12 vừa rồi, tôi chưa có cơ hội để chứng mình gì thì công ty thông báo sẽ cắt giảm nhân sự vì lợi nhuận đang âm.
Khi đọc tên tôi trong danh sách, tâm trạng lúc đó cũng khó tả. Thứ nhất tôi còn có con nhỏ đang tuổi sữa bỉm. Thứ hai, sống ở thành phố lớn, nếu không có công việc là áp lực rất lớn vì phải lo cơm áo gạo tiền, chi phí thuê trọ, đủ thứ. Tôi đã cố gắng rải CV khắp nơi nhưng đến giờ chỉ nhận đúng một cuộc gọi của một ngân hàng, kết quả đánh giá là chưa phù hợp. Tâm trạng bây giờ tôi rất vô định. Chồng tôi rất tâm lý, bảo vợ đừng suy nghĩ nhiều, cố gắng lên, rồi khó khăn sẽ qua, nhưng bằng cấp của tôi chỉ là đại học dân lập, chứng chỉ thời đó cũng chỉ tiếng Anh B, tin học B. Có anh chị nào từng trải qua tâm trạng và hoàn cảnh tương tự không, tôi rất cần nhận lời khuyên từ quý độc giả. Xin cảm ơn.
Hải Yến 12/03/2024

Vừa làm vừa trả nợ, tôi chênh vênh ở tuổi 35 dù có hai công việc

Nhìn bạn bè xung quanh phát triển về sự nghiệp, gia đình, nhà xe đầy đủ, tôi hơi chạnh lòng và thất vọng về bản thân.
Tôi chưa lập gia đình, đang ở nhà thuê và có hai công việc kinh doanh riêng. Tốt nghiệp đại học, sau thời gian dài đi làm thuê cho các công ty, năm 30 tuổi với số vốn tích lũy, tôi ra ngoài khởi nghiệp, công việc có thời gian linh hoạt và cho tôi thu nhập 30-40 triệu đồng... Đọc thêm

Không thông minh bẩm sinh, tôi làm gì cũng khó khăn

Trong công việc, đôi khi tôi bộc lộ ra sự ngây ngô mà bản thân không hề muốn.
Mọi người nếu gặp tôi ở bên ngoài sẽ có ấn tượng tốt về ngoại hình và học thức, nhưng tất cả đều từ sự nỗ lực của bản thân. Từ bé tôi sinh ra đã không thông minh, các bạn học một tiếng đã xong, tôi phải ngồi cả ngày đến mờ mắt mới đạt được kết quả như bạn bè. Nhưng tôi không bao giờ... Đọc thêm

Có nên sinh con thứ hai khi có nhiều khó khăn

Tôi 35 tuổi, chồng 36 tuổi, con gái 8 tuổi, vợ chồng làm việc giờ hành chính, hàng tháng thu nhập khoảng 30 triệu đồng.
Chúng tôi không có thu nhập ngoài. Hiện gia đình tôi ở căn hộ chung cư một phòng ngủ. Mỗi tháng chúng tôi trả lãi và gốc ngân hàng khoảng 12 triệu đồng, tiền học của con 6 triệu đồng, còn lại chi phí gia đình, gần như không có dư. Chúng tôi có hai mong muốn: đổi sang căn... Đọc thêm

Khó khăn khi xin việc ở tuổi 27

Tôi là người nhút nhát, hướng nội, không năng động, giao tiếp kém nên làm gì cũng khó khăn.
Tôi 27 tuổi, cái tuổi không quá trẻ cũng không quá già và đang ở lưng chừng sự nghiệp, rất mông lung về tương lai. Số tôi lận đận về đường sự nghiệp. Tôi tốt nghiệp trường ĐH Luật TP HCM năm 2020, đúng thời điểm dịch nên xin việc rất khó khăn, hầu như không có công ty nào gọi phỏng vấn.... Đọc thêm

Đến với bạn trai gia cảnh khó khăn, liệu sau này có hạnh phúc

Nghe nhiều người nói 'môn đăng hộ đối', nếu gia đình đôi bên khác biệt quá, sau này hôn nhân sẽ không trọn vẹn, vì thế tôi suy nghĩ.
Tôi 29 tuổi, đang công tác trong cơ quan nhà nước, thích một đồng nghiệp bằng tuổi. Tôi cũng cảm nhận được tình cảm của bạn dành cho mình nhưng cả hai hiện tại vẫn là bạn thân. Tôi hơi thấp, chỉ 1m50 bù lại trắng trẻo, dễ nhìn, gia đình cơ bản,... Đọc thêm