Chị dâu thứ hai bắt anh tôi và các con nghe lời, không được ý kiến
Các cháu tôi không được ý kiến, ăn cơm còn không đủ no vì vợ mới của anh tôi tiết kiệm, các cháu lại ở độ tuổi dậy thì.
Anh trai tôi kết hôn khi còn khá trẻ, chị dâu lúc đó vẫn học cao đẳng, nhưng vì lỡ có em bé nên hai gia đình quyết định cưới. Khi đó, chị sống cùng chồng và cả gia đình tôi, gồm bố mẹ, hai em gái và một em trai chồng. Chị dâu là người tháo vát, hoạt bát và rất chịu thương chịu khó. Tôi vẫn nhớ chị đi làm thêm ở cửa hàng ăn khuya buổi tối để có thêm thu nhập mua bỉm sữa cho con. Chị làm đủ các công việc nhà, chưa bao giờ than phiền, than khổ. Nhà tôi ở nông thôn nhưng kinh doanh thêm nên rất vất vả, chị có bầu nhưng vẫn đi cấy, gặt lúa, rồi tham gia bốc gạch, xi măng, sắt... Nhà chị có hai em trai nhưng mẹ mất sớm nên nhà có công có việc đều dồn lên vai chị.
Sau khi sinh con thứ hai, anh chị ra ở riêng, làm cái nhà tôn, đằng trước vẫn để hàng, đằng sau nhà thì ở. Sau đó vài năm anh chị ly hôn, lý do chỉ có người trong cuộc là rõ nhất. Chúng tôi đã khuyên nhủ nhưng không cứu vãn được cuộc hôn nhân đó. Rồi chị về nhà ngoại xây nhà ở trên mảnh đất bố chị cho, hai đứa con ở với bố. Anh có đưa cho chị gần một tỷ đồng để chị làm ăn. Sau đó chị lấy chồng, anh tôi cũng lấy vợ nhưng vợ mới của anh muốn chồng và con chồng nhất nhất phải nghe theo lời mình, không ai được ý kiến hay chống đối. Cả hai đều là cháu trai nhưng rất ngoan, cháu lớn đã biết giúp bố lái máy xúc từ sớm. Các cháu không chơi bời gì, đi học về là nấu cơm, rửa bát, trông em út còn nhỏ.
Sau những lần trò chuyện với các cháu, tôi thấy thực sự không ổn. Các cháu ở nhà mình nhưng không được quyền ý kiến, ăn cơm còn không đủ no vì vợ mới của anh rất tiết kiệm, các cháu lại đang trong giai đoạn dậy thì, chị dâu mới luôn cho rằng ăn thanh đạm rau luộc, đậu luộc mới tốt. Vừa rồi anh lái xe không may va vào người đi đường (cụ bà sang đường, đi vào điểm mù của xe và mất tại chỗ). Bố mẹ tôi đã lên nói chuyện và đưa trước gần trăm triệu đồng để nhà họ lo ma chay. Sau đó họ có yêu cầu bồi thường thêm 250 triệu đồng, bố mẹ bảo anh chị phải tự lo.
Lúc đó, chị dâu mới tỏ rõ thái độ, nói không có tiền, mặc dù toàn bộ tiền làm ăn trong nhà là do chị quản lý. Chị bảo bố mẹ tôi không có tiền thì đi vay để đền bù cho họ, bao giờ anh chị làm ăn dư dả sẽ trả sau. Mấy chị em tôi đều thấy vô lý, bố mẹ 70 tuổi rồi, không làm gì ra tiền, số tiền bố mẹ ứng ra trước cho nhà họ ma chay đã tuyên bố không cần trả lại, coi như bố mẹ hỗ trợ lúc khó khăn. Trong khi đó nhà anh chị kinh doanh, thuê cả người làm mà đến lúc gặp nạn lại kêu không có tiền.
Từ đó, bố mẹ và chúng tôi ít nói chuyện, để anh chị tự giải quyết. Chúng tôi cũng nói anh trai phải cứng rắn quyết định, nếu cần thiết bán bớt xe ô tô đi. Anh thì phụ thuộc vào vợ, không dám nói, sợ vợ dỗi. Các cháu bảo ở nhà đó thấy ngột ngạt, muốn bố trả lại cho hai anh em cái nhà tôn trước đây để anh em tự nuôi nhau, hiện nhà đó làm kho để hàng, còn anh tôi đã xây được nhà cao cửa rộng cho cả nhà ở tại đám đất khác gần đó. Lại nói thêm là anh đã phải trả nợ tiền tỉ cho mẹ vợ đánh bạc, chị còn dẫn anh đi ký giấy vay nợ lãi ngày, nếu không đáp ứng là sẽ bỏ đi. Bây giờ chúng tôi không biết phải làm thế nào vì anh quá nhu nhược, các cháu thì khổ. Mong các bạn chia sẻ cùng tôi.Diệp Hoa 06/10/2026Sau thời gian về ăn cơm với mẹ, các con ít nghe lời tôi hơn
Tôi đã nỗ lực rất nhiều vì các con, nhưng thấy chúng như thế tôi buồn, không có động lực để làm tốt cho các con.
Tôi và vợ đã ly hôn, tôi nhận nuôi hai con, trai và gái, các con trong thời kỳ ăn học, đứa lớp 12 và đứa lớp 9. Sau khi ly hôn, vợ không còn gì để lo cho các con vì ngoại tình, theo tình yêu đẹp và bị lừa không còn gì, hiện thuê phòng trọ ở, làm lương chỉ đủ sống qua...
Đọc thêmMẹ chồng 'giữ rịt' con trai để ép con dâu nghe lời
Nếu tôi không nghe theo lời mẹ chồng, bà sẽ tìm cách làm cho chồng tôi có cái nhìn ác cảm với vợ.
Đọc bài "Tôi run cầm cập, trốn vào phòng mỗi khi mẹ chồng tới nhà chơi", tôi xin chia sẻ câu chuyện của mình. Trước đây tôi có cảm nhận rất tệ mỗi khi mẹ chồng lên ở chung, cứ nghĩ như bạn là sợ mẹ chồng. Sau này, tôi mới hiểu ra không phải mình sợ mẹ chồng mà sợ mối quan hệ...
Đọc thêmEm dâu khóc lóc cầu cứu các chị giúp chồng trả nợ lần thứ tư
Gia đình tôi hỗ trợ cho em mượn phần mặt tiền nhà để buôn bán, chị gái cho vay vốn, tôi nuôi ăn uống, sinh hoạt, điện nước toàn bộ.
Gia đình tôi ở miền Bắc, có ba chị em. Chị gái đầu lấy chồng gần nhà, kinh tế cũng ổn định. Tôi là nữ, 41 tuổi. Sau khi học hết lớp 12, nhà nghèo không có tiền học đại học, tôi theo bạn học vào Sài Gòn, vừa đi làm vừa đi học, kết hôn nhưng...
Đọc thêmViệc lớn nhỏ chồng chỉ nghe bạn bè, bỏ ngoài tai ý kiến của vợ
Anh ngày càng gia trưởng, bảo phụ nữ chỉ nên "làm đúng nhiệm vụ nguời vợ", mọi việc khác không cần ý kiến.
Tôi 30 tuổi, sinh ra tại một vùng quê, có bằng đại học. Tôi không xin được việc ở quê nên đến một tỉnh khác làm việc. Chồng hơn tôi hai tuổi, cũng có việc ổn định. Chúng tôi quen nhau một năm rồi cưới. Khi tôi mang thai và sinh con, anh đang đi học trung cấp ở Hà Nội, nợ...
Đọc thêmDâu cũ, dâu mới 'đòi quyền lợi' vì con trai tôi vô dụng
Tôi sinh được hai cậu con trai; con út khiến tôi vui vẻ, hạnh phúc bao nhiêu thì con cả lại làm tôi buồn phiền bấy nhiêu.
Con trai cả sinh năm 1981, tôi cố gắng cho ăn học đến đại học. Con mê game, nợ môn, bị đuổi học, tôi xin mãi cuối cùng con cũng được đi học lại và tốt nghiệp. Đi làm được thời gian ngắn nhưng con nhảy vài công ty, chán rồi nghỉ việc nằm nhà để mẹ nuôi. Khi con...
Đọc thêm