Có nên xa vợ con 500 km để đổi lấy mức lương gấp ba?
Tôi thực sự muốn đi làm để có thu nhập cao, muốn đổi xe, muốn sửa sang căn nhà ở quê để làm chỗ nghỉ ngơi cuối tuần.
Tôi 45 tuổi, có hai con, con trai học lớp 11, con gái học lớp ba. Vợ kém tôi 2 tuổi. Tôi làm quản lý dự án của công ty tư nhân tại Hà Nội. Chúng tôi cưới nhau cuối năm 2007, lúc đó vợ đã là công chức của một cơ quan khá xịn. Cô ấy là sinh viên ưu tú, ra trường, tự thi tuyển và trúng tuyển. Cô ấy xinh xắn dù hơi nhỏ nhắn. Thực sự tôi rất yêu cô ấy và quyết tâm phải nâng cao thu nhập. Nhờ kiên trì, tôi từ con số 0 tiếng Anh mà đã có thể làm việc được cho các công ty nước ngoài về xây dựng nên thu nhập cao gần gấp đôi so với làm việc trong nước.
Chúng tôi đón cậu con trai đầu lòng vào đầu năm 2009. Sau vài năm tích cóp, chúng tôi mua được căn hộ chung cư đầu tiên cách chỗ làm của vợ khoảng 10 km sau năm năm (2013). Tiếp đó chúng tôi mua được mảnh đất 60 m2 khu vực Hà Đông (2016). Gia đình hai bên không phải hỗ trợ, vợ chồng tôi cũng xác định cần phải tự lập từ khi kết hôn. Công việc của tôi làm xây dựng nên thường xuyên vắng nhà, vợ một tay nuôi dạy con khá vất vả, công việc bận rộn nên chúng tôi không nghĩ đến chuyện sinh em bé thứ hai.
Năm 2015, chúng tôi bán căn hộ ở quận xa đi để mua căn hộ bên nội thành. Mãi đến năm 2016, khi con lớn hơn, chúng tôi mới quyết định có thêm em bé nữa. Trong nhà vẫn là vợ vừa lo cơm nước, vừa đi làm, đối nội đối ngoại. Cô ấy rất bận nhưng rất cố gắng, mọi người trong gia đình bên nội cũng rất quý cô ấy, kể cả bố mẹ tôi còn hợp cô ấy hơn tôi.
Vấn đề của tôi là tôi bắt đầu chú tâm vào chứng khoán và nghĩ là đó là một kênh đầu tư tốt dù vợ tôi khá băn khoăn. Lương vợ lúc này thấp hơn tôi nên tiền trong nhà tôi không đưa vợ như trước nữa mà cầm để đầu tư chứng khoán. Sau khi tôi thuyết phục, vợ không phản đối. Tôi tự ý nhận cọc bán mảnh đất ở Hà Đông để dốc tiền vào chứng khoán khi mà thị trường đất xuống thấp. Tôi nghỉ việc vài năm chỉ để đầu tư chứng khoán, thu nhập từ công việc trước không còn. Quãng thời gian thật sự rất khó khăn, kéo dài khoảng 10 năm, tôi mất mảnh đất và toàn bộ tiền tiết kiệm vào chứng khoán, mang nợ ngân hàng 500 triệu.
Năm 2020, tôi tìm công việc để đi làm trở lại và duy trì công việc từ đó tới nay với vị trí làm quản lý cấp trung của một công ty cấp trung. Còn vợ tôi thấy không thể tiếp tục quá bận với các cuộc họp tại cơ quan nên từ năm 2024, cô ấy từ bỏ công việc công chức và chức vụ quản lý cấp phòng, chuyển sang công việc khác để có thời gian hơn cho gia đình. Cô ấy bảo không muốn con thứ hai cũng phải trải qua quãng thời gian vất vả như đứa đầu, thường xuyên ở lại cùng bác bảo vệ đến tận 7h tối đợi mẹ đến đón.
Thu nhập của tôi hiện cao hơn vợ một chút, chi tiêu của gia đình 4 người tại Hà Nội khá tốn kém. Hiện nay tôi đưa gần hết lương cho vợ, sau khi trừ chi tiêu, chúng tôi có thể tiết kiệm mỗi tháng khoảng 20 triệu. Tôi là con trai cả trong gia đình, dưới có một em gái. Bố mẹ tôi đã ngoài 70 tuổi, sống ở quê cách chỗ chúng tôi ở khoảng 40 km. Bố tôi bị ốm nặng gần 10 năm nay, ban đầu một tay mẹ chồng tôi chăm sóc, nay thì chúng tôi thuê người giúp việc, chi phí chủ yếu vợ chồng tôi chi trả.
Vấn đề là niềm đam mê chứng khoán trong tôi quá lớn. Vợ giờ không còn tin tưởng vào khả năng sinh lời từ chứng khoán, cô ấy phản đối, còn tôi cho rằng mình đã đưa lương cho vợ thì làm gì là quyền của tôi. Khoản vay ngân hàng, tôi tự trả, không phải cô ấy bận tâm. Tôi hiểu với tính cách của vợ, cô ấy sẽ không bỏ tôi. Vả lại tôi cũng đâu có sai, tôi vẫn đưa lương hàng tháng cho vợ. Tôi thừa nhận vợ vừa đi làm vừa cơm nước có vất vả, nhưng rõ ràng tôi cũng rất cố gắng. Còn lại thì ai chả có đam mê của mình, tôi không bồ bịch, không nghiện rượu cũng là ổn rồi.
Biết tôi vẫn muốn đổi xe ôtô, đầu năm nay, vợ bảo tôi thanh lý nợ ngân hàng, còn lại bao nhiêu thì bán xe ôtô cũ đi dồn tiền mua một xe tốt hơn để về quê cho đỡ vất vả, vì cứ một hai tuần tôi lại về quê thăm bố mẹ. Nhưng tôi vẫn hy vọng gỡ gạc, giờ đến cuối năm số tiền trong tài khoản chứng khoán cũng bốc hơi, xe ôtô không đổi được. Nhìn lại bạn bè ở quê, rõ ràng số tài sản tôi hiện có không bằng, tài sản lớn nhất là căn chung cư ở Hà Nội. Vì vậy tôi định tận dụng khả năng và kinh nghiệm quản lý dự án của mình để đi làm ở xa, cách nhà khoảng 500 km, thu nhập tăng gần gấp ba vì chỗ làm này cần người vừa có kinh nghiệm quản lý dự án vừa có thể làm việc trực tiếp với chuyên gia nước ngoài.
Vợ tôi băn khoăn lắm. Cô ấy bảo quan trọng là số tiền mình giữ được, ở gần gia đình, bảo ban con cái, đi xa lương cao nhưng có giữ được không, con cái không có bố chỉ bảo liệu có đáng không. Cô ấy luôn nhìn thấy mặt tích cực trong con người tôi để cùng tôi đi suốt một chặng đường dài như vậy, nhưng đôi khi cô ấy cũng buột mồm rằng tôi như chàng thanh niên 26 tuổi vậy. Tôi thực sự muốn đi làm để có thu nhập cao, muốn đổi xe, muốn sửa sang căn nhà ở quê để làm chỗ nghỉ ngơi cuối tuần. Bố mẹ để cho tôi mảnh đất hơn 1.000 m2 rộng rãi, ông bà ở mảnh đất bên cạnh. Tôi xác định đất đai bố mẹ cho thì mình duy trì, không bán đi lấy tiền để làm việc khác vì như thế vừa mất đất, vừa mất thể diện với mọi người.
Tôi là người quyết liệt còn vợ lại mềm mỏng. Cô ấy có trực giác tốt và có khả năng linh cảm nhiều chuyện trong cuộc sống. Vợ tôi nhiều lúc nói giá như cô ấy quyết liệt hơn thì đã có thể nhân lên số tài sản của gia đình và tránh được các thiệt hại. Cô ấy bảo trước đây từng nghĩ vì là vợ nên cô ấy nói ra suy nghĩ của mình còn quyền quyết định là ở tôi. Còn từ giờ, hai vợ chồng cùng quyết định vì tôi vẫn như chàng thanh niên vậy, kiểu quyết liệt của tôi thiên về tính cách trẻ con nhiều hơn, chưa suy nghĩ thấu đáo. Tôi vẫn chưa đưa ra quyết định. Tôi có nên tiếp tục công việc và cuộc sống như hiện tại không hay là nhận công việc mới, thử thách mới và làm thế nào để tôi có thể nhận công việc ở xa mà vẫn giữ được tiền, giữ được gia đình. Tôi mong mọi người có kinh nghiệm cho tôi lời khuyên. Trân trọng cảm ơn.Xuân Hải 07/10/2026Mặc cảm vì lương vợ gấp đôi lương tôi
Vợ tôi làm quản lý ở một công ty nước ngoài, lương tháng gần 50 triệu, trong khi tôi làm kỹ sư, lương chỉ khoảng 20 triệu.
Tôi 34 tuổi, vợ 32, cưới nhau được 7 năm và có một con trai đang học lớp một. Trước kia, thu nhập của cả hai không chênh lệch nhiều, nhưng vài năm gần đây vợ tôi làm quản lý ở một công ty nước ngoài, lương tháng gần 50 triệu, trong khi tôi làm kỹ sư, lương chỉ...
Đọc thêm'Vợ lương cao gấp 3-4 lần nên coi thường tôi'
"Nếu tôi đi kiếm tiền, ai chăm sóc hai con, trong khi vợ có thời gian là làm đẹp bản thân, đi spa,...?".
Kinh tế gia đình luôn là vấn đề nóng và là một trong những nguyên nhân ảnh hưởng trực tiếp tới hạnh phúc gia đình, đặc biệt ở khía cạnh vợ kiếm tiền nhiều hơn chồng. Dưới đây là những chia sẻ nổi bật của độc giả VnExpress.
Vợ không coi tôi là chồng vì lương cao gấp 3-4...
Đọc thêmRa trường 6 năm, đổi 4 công ty, lương vẫn giậm chân ở mức 10 triệu đồng
Liệu người hướng nội, ít nói như tôi có đang tự làm khó con đường sự nghiệp của mình?
Tôi là nữ, 28 tuổi, viết bài này với tâm trạng khá nặng nề và mong nhận được những góp ý thẳng thắn. Tôi ra trường được 6 năm, đã làm ở 4 công ty khác nhau. Điều khiến tôi trăn trở nhất là cảm giác đi đến đâu cũng không được lòng sếp và đồng nghiệp. Ban đầu tôi nghĩ có thể do môi...
Đọc thêmVợ không cho tiền nộp VETC, tôi phải đi đường khác xa gấp đôi
Mỗi tuần vợ chủ động để tiền chi tiêu cá nhân trong ví, hết thì vợ lại để vào, tôi cần thêm khoản gì, sẽ chủ động xin thêm.
Tôi sinh ra và lớn lên ở miền Trung, sống trong gia đình có đầy đủ tình thương từ bố mẹ dù kinh tế gia đình cực kỳ khó khăn. Tôi vào Nam học tập và làm việc từ năm 2014. Vợ tôi quê miền Bắc, gia đình vợ vào Nam sinh sống từ lúc cô ấy 11 tuổi, kinh tế...
Đọc thêmSố tiền tôi nợ cờ bạc gấp 10 lần lương, phải làm sao
Tôi nợ khoảng 100 triệu đồng, trong khi lương có 7 triệu đồng, bản thân gần như bất lực vì gia đình đã cứu 3 lần rồi.
Tôi 25 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học vì học muộn hai năm. Tôi xuất thân từ gia đình không khá giả nhưng bố mẹ không tạo áp lực để tôi phải kiếm tiền. Tôi là con trai út, lỡ dính cờ bạc online 5 năm, đã mất hơn 300 triệu đồng. Hiện tại tôi còn nợ khoảng 100...
Đọc thêm