Ôm tôi, bạn gái không hài lòng vì gầy
Kinh tế của tôi đang dần cải thiện nhưng cứ nghĩ đến chuyện chăn gối, tôi lo lắng vô cùng vì quanh bạn gái có nhiều người theo đuổi.
Chuyện chăn gối theo tôi là rất quan trọng. Dù tôi mới có bạn gái sau bao năm FA nhưng khi gần gũi, tôi thấy mình càng yêu cô ấy hơn và không thể sống thiếu cô ấy được.
Tôi mới có bạn gái, hơn cô ấy 13 tuổi và đang sống ở quê, bạn gái sống trên Hà Nội. Cô ấy còn một năm nữa mới ra trường, hiện có đi làm thêm. Bạn gái rất giỏi, khéo léo và xinh, nhiều người từng theo đuổi nhưng cô ấy không ưng ai. Ban đầu cứ ngỡ cô ấy đùa cợt với mình vì tôi rất bình thường. Chúng tôi mới quen hơn một tháng nhưng hôm trước bạn gái đã về quê chơi với tôi.
Hai ngày qua, tôi rất hạnh phúc nhưng cũng lo lắng. Tôi khá gầy, sờ không cơ bắp như người ta, tay không nhiều thịt nên mỗi lần bạn gái ôm, tôi cảm nhận được cô ấy chưa hài lòng. Điều này tôi lo nhất vì dù tôi có tập thể thao nhưng không phải nhóm cơ nào cũng cái thiện tốt vì đây là gen từ ông nội.
Tôi sẽ không làm chuyện đó vì nhiều lý do. Tôi lo lắng không biết chuyện này với phụ nữ quan điểm thế nào, thật sự tôi rất tự ti. Kinh tế của tôi đang dần cải thiện nhưng cứ nghĩ đến chuyện chăn gối, tôi lo lắng vô cùng vì quanh bạn gái có nhiều người theo đuổi. Rất mong mọi người giúp đỡ tôi. Xin chân thành cảm ơn.
Thành Đức 05/06/2024Vô tình cầm túi rác qua mặt chồng, anh dùng gậy đập tôi hai phát
Anh xét nét tôi từ cái lá cây vô tình rơi trong nền nhà vệ sinh, cái hạt sạn còn lẫn trong nồi cơm...
Tôi 33 tuổi, chồng hơn 5 tuổi, có hai con gái 6 tuổi và con trai hơn 2 tuổi. Hai con đều đi học bán trú đến tối mới về, hiện chúng tôi sống riêng. Là một người rất ham học, ai cùng nghề tôi cũng biết, khi mới ra trường không có kinh nghiệm rất khó có thể trụ được với nghề. Vậy nên...
Đọc thêmBạn gái cũ gây khó dễ cho tôi trong công ty
Tôi không muốn từ bỏ công việc này nhưng cũng chưa biết cách nào để bạn gái cũ đừng gây khó khăn cho tôi trong công việc.
Tôi là tác giả bài: "Ba mẹ bạn gái muốn chúng tôi về sống cùng khi già yếu". Sau khi cô ấy nói lời chia tay, tôi tìm mọi cách níu kéo nhưng bất thành. Tôi chạy xe xuống nhà gặp ba mẹ cô ấy nói chuyện. Ý của hai bác là ba mẹ tôi có anh chị ngoài đó lo rồi, tôi không...
Đọc thêmPhải làm sao để gây ấn tượng với một cô gái dù tôi đầy đủ nhà xe
Cô ấy 25 tuổi, dễ thương, nụ cười ngọt ngào, tràn đầy năng lượng, ngay từ lần đầu gặp, tôi đã có cảm tình.
Tôi 27 tuổi, có công việc ổn định, nhà cửa xe cộ đầy đủ, nói chung chẳng thiếu thứ gì ngoài kỹ năng tối quan trọng: ăn nói. Tôi không giỏi pha trò, cũng không có khiếu hài hước, lời nói ra lúc nào cũng thẳng thắn, đơn giản, đôi khi cứng nhắc. Người ta bảo đàn ông có...
Đọc thêmVợ gây nợ tiền tỷ nhưng không chịu đi làm, đòi bán nhà hoặc ly dị
Tôi hỏi những người cho vay mới biết vợ tự ý vay tiền tỷ, trong đó vay lãi ngày vài trăm triệu đồng.
Vợ chồng tôi lấy nhau được 14 năm, sống ở quê, ông bà nội cho đất, đã xây nhà cạnh ông bà nội, sinh được hai con, gái 13 tuổi, trai 8 tuổi. Tôi 42 tuổi, làm trong cơ quan nhà nước, làm thêm công trình ở vài công ty ngoài và mở một công ty riêng, đi làm từ 7h sáng đến 6h tối, mỗi...
Đọc thêmBa không giúp gia đình cũng được, chỉ cần đừng gây nợ
Tôi là chị cả, dưới có hai em, ba mẹ gần 50 tuổi, gia đình không khá giả, thu nhập chủ yếu dựa vào mẹ bán đồ ăn sáng.
Tôi vừa tốt nghiệp, công việc ổn định, đang ở thành phố. Khi ba mẹ cưới nhau, được ông bà phân cho ruộng lúa khá xa nhà. Ba làm nông, ruộng là của ông bà, cho ba mẹ làm, làm bao nhiêu tiêu bấy nhiêu, không cần đưa ông bà. Do ruộng khá xa thị trấn nên từ nhỏ tôi...
Đọc thêm