Home
Menu

Chồng cũ đòi gần gũi tôi dù không có ý định quay lại

Tôi bảo còn thương nhau thì tôi cho cơ hội quay về, không thì coi nhau như người dưng, không thể có chuyện gần gũi như chưa ly dị được.
Tôi ly hôn được hơn một năm. Lúc còn chung sống, chồng không có tật gì lớn lắm, chỉ có ham chơi, hay tụ tập game và cà phê, nhậu với tụi bạn. Rồi lúc tôi sinh bé, anh có vô tâm với tôi, không phụ tôi chăm bé mà để ngoại với tôi chăm thôi. Vì thế vợ chồng thường mâu thuẫn, căng thẳng, không giải quyết được mâu thuẫn mà càng ngày càng chán nhau hơn. Vì thế chúng tôi quyết định ly dị cho nhẹ người.
Được bố mẹ hai bên khuyên, phần vì con còn nhỏ nên tôi không ly dị nữa. Tôi muốn cứu vãn cuộc hôn nhân này, ngược lại chồng đòi ly dị, anh nói cảm thấy ngột ngạt, gò bó, muốn được tự do. Trong khoảng thời gian hai đứa ly thân, anh đòi ly dị nhưng tôi níu kéo. Gặp tôi, anh lạnh lùng và không quan tâm gì hết, kiểu như người dưng dưới một mái nhà. Cuối cùng tôi cũng giải thoát cho anh sau vài tháng ly thân. Chúng tôi ra tòa ly dị.
Tôi dọn ra ngoài ở, anh đến thăm con, nói chuyện vui vẻ với tôi, không còn lạnh nhạt như trước. Tôi cảm giác như kiểu anh mang ơn vì tôi đã giải thoát cho anh hay sao đó. Anh còn xin lỗi tôi, nói do tính cách hai đứa không hợp nên không đi đường dài được nữa. Ly hôn rồi mà có hôm anh còn đòi quan hệ với tôi, tôi không đồng ý và nêu quan điểm rõ ràng.
Tôi bảo còn thương nhau thì tôi cho cơ hội quay về, không thì coi nhau như người dưng, không thể có chuyện gần gũi như chưa ly dị được. Vậy là anh im lặng. Đến khi gặp tôi, anh lại nói chuyện vui vẻ, coi như không có gì, còn có những hành động đụng chạm thân thiết với tôi. Chồng cũ tôi như vậy là sao? Khi gặp nhau, tôi phải làm gì để chồng không còn đùa giỡn tình cảm của tôi nữa?Quyên Ngọc 21/09/2026

Gần gũi với tôi xong, bạn trai cũ từ chối quay lại

Tôi cố chấp tới mức qua đêm với anh ta; đau nhất là xong việc, anh ta nói yêu cô gái đó, cô ấy không có lỗi.
Tôi 26 tuổi, có mối tình khá dài, chia tay rồi quay lại nhiều lần. Tôi muốn có thể lấy nhau dù chưa có nhà, xe, chưa giàu nhưng sẽ cùng nhau cố gắng. Tuy nhiên, chúng tôi chia tay đều vì lý do kinh tế chưa đủ để cưới. Trong thời gian yêu, việc chủ động mời về nhà hay mở lời... Đọc thêm

Nếu không cho chồng quay video khi gần gũi, anh sẽ chat với cô gái lạ

Chuyện sinh hoạt vợ chồng, anh bảo không thích bình thường, anh thích chụp ảnh, quay video một mình tôi.
Tôi muốn cắt tóc ngắn, muốn đi dạo trên bờ biển ngắm hoàng hôn và muốn được vỗ nhè nhẹ vào vai mỗi khi mệt mỏi hay ốm yếu... Tôi đã nghĩ cuộc sống sau khi kết hôn cùng với người mình chọn sẽ được như vậy. Nhưng mọi thứ khác xa những điều tôi mong mỏi. Nếu như cứ sống như... Đọc thêm

Bạn trai đặt camera quay lén khi chúng tôi gần gũi

Anh làm vậy rất quá đáng, không tôn trọng bạn gái, quyết chia tay nhưng anh cứ đi theo năn nỉ và xin lỗi, mua cho tôi nhiều quà.
Tôi 21 tuổi, anh 33 tuổi, yêu nhau được bốn tháng, đã đi quá giới hạn ba lần. Tôi thừa nhận mình còn trẻ nên non nớt, còn anh có nhiều kinh nghiệm. Sau một tháng quen nhau, chúng tôi đi quá giới hạn lần đầu tiên, anh bảo tôi quá dễ dãi, đồng ý nhanh quá, còn anh... Đọc thêm

Chồng đòi gần gũi bằng được dù biết tôi rất mệt

Có những tôi trở trời, tôi nhức đầu, đau toàn thân, có nói với chồng nhưng anh vẫn đòi hỏi bằng được, mặc kệ tôi khó chịu.
Chúng tôi kết hôn hơn chín năm, gần 40 tuổi, không còn quá trẻ. Trước kia, vợ chồng tôi rất hòa hợp trong chuyện chăn gối. Nhưng từ khi tôi chuyển sang làm công ty mới, công việc áp lực cộng thêm khoảng cách đi lại giữa nhà và công ty xa hơn khiến tôi thường... Đọc thêm

Chồng đòi xem phim 'nóng' khi gần gũi tôi

Anh ôm và thì thầm vào tai tôi rằng muốn xem một đoạn phim để trợ hứng, thay đổi chút cho mới mẻ.
Cách đây vài hôm, chồng tôi đi gặp gỡ bạn bè và có nhậu say, về hơi muộn. Lúc anh về, con đã ngủ say. Anh tắm giặt, thay quần áo rồi lên giường nhưng không ngủ ngay mà muốn thân mật với tôi. Tuy nhiên, khác với mọi ngày, anh ôm và thì thầm vào tai tôi rằng muốn xem một đoạn phim để... Đọc thêm