Tôi muốn bạn trai tặng món quà có cả giá trị vật chất và tinh thần
Nếu anh ấy tặng tôi chiếc điện thoại, tôi sẽ tặng anh ấy một chiếc điện thoại hoặc món quà giá thậm chí còn hơn món quà tôi được nhận.
Tôi là tác giả của bài viết: "Hai lần sinh nhật bạn trai chỉ đồng ý tặng tôi nửa chiếc điện thoại". Cảm ơn mọi người đã quan tâm và đóng góp ý kiến. Có ý kiến phê phán gay gắt, có ý kiến ủng hộ. Tôi rất trân trọng và cũng rút ra được nhiều điều. Bài viết này là để làm rõ một số vấn đề để tránh mọi người có góc nhìn tiêu cực.
Thứ nhất, thu nhập của tôi gần 60 triệu đồng. Tôi ăn học đàng hoàng, kiếm tiền bằng công sức lao động, bằng mồ hôi nước mắt chứ không phải là trao thân xác đổi lấy tiền. Mặc dù mức thu nhập của tôi chỉ là trung bình nhưng đủ để tôi tự chi trả những nhu cầu tiêu dùng xa xỉ.
Thứ hai, tại sao hai lần sinh nhật chỉ đòi một chiếc điện thoại? Sao không đòi nhà lầu, xe hơi? Rẻ rúng tham tiền? Vâng, chính tôi cũng nghĩ là mình tham lam bởi yêu ai, đặc biệt là phụ nữ ai cũng muốn được người đàn ông của mình yêu thương, chiều chuộng hơn một chút, đúng không ạ. Và với khả năng của tôi và người yêu, chỉ một chiếc điện thoại anh ấy còn không đáp ứng để làm tôi vui thì chắc là anh ấy không coi trọng tôi rồi, nói gì đến nhà lầu xe hơi. Còn nếu anh ấy tặng tôi chiếc điện thoại, tôi sẽ rất vui lòng tặng anh ấy một chiếc điện thoại hoặc món quà giá thậm chí còn hơn món quà tôi được nhận.
Nếu ai thắc mắc thế tại sao tôi không tặng người yêu trước? Vâng cũng là do tôi tham lam. Tôi muốn được người yêu nuông chiều trước rồi mới tặng lại. Còn tôi nghĩ mình cũng không phải người chỉ biết ăn mà không biết nhả ra cho lại. Ví dụ, người yêu mua tặng nước hoa hiệu, tôi tặng lại hàng giá trị tương xứng; người yêu chi tiền đi chơi, tôi gửi tiền để anh mua vest,... Cho nên ở đây là do tôi và người yêu không hợp nhau, quan điểm yêu, tặng quà, mối quan hệ khác nhau và cả hai người đều chưa có sự tin tưởng. Do cũng tồn tại vài bất đồng khác khiến tôi chưa thấy an tâm nên đã chủ động nói lời chia tay trước khi hỏi ý kiến mọi người.
Thứ ba, với nhiều người, được người yêu, chồng tặng một bó hoa đã là niềm vui nhưng với tôi, tôi muốn một bó hoa kèm theo một món quà ý nghĩa cả về vật chất và tinh thần. Tiêu chuẩn yêu và hạnh phúc, khả năng tài chính và nhu cầu của mỗi người là khác nhau nên đừng cố áp đặt người khác theo tiêu chuẩn thấp hơn của bạn. Tất nhiên không phải lúc nào cũng quà đắt tiền là tốt nhưng dịp quan trọng và người yêu mình nói thích thì mình sẽ cố gắng trong khả năng.
Lời cuối cùng, cảm ơn tất cả mọi người đã đọc, góp ý và giúp tôi có nhiều góc nhìn hơn về vấn đề này. Chúc mọi người luôn hạnh phúc.Thanh Trúc 17/10/2026Kiệt quệ cả vật chất lẫn tinh thần sau 7 năm chăm chồng tai biến
Lương tôi hơn 12 triệu đồng, cộng thêm khoản bán hàng online cũng chỉ đủ xoay xở.
Tôi 40 tuổi, lấy chồng được 12 năm. Bảy năm trước, chồng tôi bị tai biến, liệt nửa người, mất khả năng lao động. Từ một người đàn ông khỏe mạnh, anh trở thành bệnh nhân phải phụ thuộc hoàn toàn vào vợ và gia đình. Ngày anh nhập viện cấp cứu, tôi gần như sụp đổ, nhưng nhìn con trai khi đó mới...
Đọc thêmTôi đã chia tay bạn trai chưa từng tặng món quà nào suốt hai năm yêu
Việc anh chưa từng tặng tôi bất cứ thứ gì làm tôi cảm thấy mình thật rẻ rúng, không được trân trọng.
Hôm nay, khi đọc bài "Yêu nhau 4 năm nhưng bạn trai chưa từng chủ động trả tiền hay tặng quà 8/3", tôi thấy được sự đồng cảm sâu sắc. Vì tôi mới chia tay bạn trai sau 2 năm yêu, cũng vì anh chưa bao giờ mua tặng tôi bất cứ món quà nhỏ gì, dù tôi chỉ ao ước anh tặng tôi một bông hoa...
Đọc thêm35 tuổi, tôi vẫn sống chật vật vì tính đào hoa
Vì lận đận đường tình duyên, tới 35 tuổi tôi vẫn chưa từng yêu ai, chưa từng có bạn gái nên mới ham đọc nhiều xem nguyên nhân ở đâu.
Hôm nay tôi gửi đôi dòng tâm sự về tính đào hoa ảnh hưởng tới cuộc sống một người. Hy vọng với trải nghiệm thực tế của mình, nếu ai lỡ có tính đó thì cũng thay đổi đi và nếu ai bị vướng đối tượng đó thì thêm cảm thông. Thực ra, tôi có...
Đọc thêmChồng âm thầm xây dựng tình yêu với người khác khi tôi chật vật mưu sinh
Gần 9 năm sau ngày cưới, chồng thừa nhận anh đã có quan hệ tình cảm với một người phụ nữ khác trong thời gian dài.
Tôi 38 tuổi, từng có công việc ổn định, đó là chủ một cửa hàng kinh doanh khá thuận lợi. Nhiều người nhìn vào nghĩ rằng tôi không thiếu thứ gì. Thế nhưng sau gần 9 năm cố giữ một cuộc hôn nhân mà cả hai không còn tình cảm, tôi mất gần như tất cả, từ công việc,...
Đọc thêmChùn bước khi thấy bạn trai chật vật nuôi hai con riêng
Cảm giác xưa cũ dần quay lại nhưng giờ chúng tôi đều không còn vô tư như trước.
Tôi gần 40 tuổi, làm kế toán, là mẹ đơn thân của bé gái 8 tuổi, ly hôn cách đây bốn năm vì chồng cờ bạc, lô đề. Tôi một mình nuôi con, thuê nhà sống tằn tiện, cố gắng vừa làm mẹ, vừa làm cha. Đời sống tình cảm của tôi gần như khép lại từ ngày ấy. Tôi từng nghĩ phụ nữ đã qua một lần đò, con...
Đọc thêm