Home
Menu

Bạn trai hiền nhưng chậm chạp, cổ hủ

Gia đình khuyên tôi nên lấy người chồng nhanh nhẹn, tháo vát để bù trừ cho sự chậm chạp của mình.
Tôi và bạn trai gần 30 tuổi, cả hai tìm hiểu nhau một thời gian nên gia đình nhà trai giục cưới. Tuy nhiên tôi vẫn còn chút băn khoăn khi đứng trước quyết định có nên kết hôn với bạn trai hay không?
Về tính cách bạn trai: ưu điểm là hiền lành, ít nói, không chơi bời, chung thủy, chỉ đi làm rồi về nhà, sống giản dị. Nhược điểm: khô khan, không lãng mạn, không có chí tiến thủ, không giỏi giao tiếp, chưa khôn khéo, có phần chậm chạp, không nhanh nhẹn. Đồng nghiệp nhận xét anh còn khá "tồ" và cách sống, suy nghĩ cổ hủ, thế hệ đầu 9x nhưng mang tư tưởng cũ, khác với thế hệ trẻ bây giờ. Còn tính cách của tôi thì hiền lành, ngoan, thật thà, chưa được nhanh nhẹn, khôn khéo, may được ông trời ưu ái ban cho khuôn mặt xinh xắn, ưa nhìn kéo lại.
Tôi và bạn trai đều đã tốt nghiệp đại học và đi làm, tuy nhiên thu nhập chỉ ở mức trung bình tại Hà Nội (mỗi người khoảng 12-15 triệu đồng mỗi tháng). Theo người thân và bố mẹ tôi nhận xét, với tính cách hai đứa, tôi nên lấy người chồng nhanh nhẹn, tháo vát để bù trừ cho sự chậm chạp của mình; tương tự bạn trai cũng nên lấy cô vợ sắc sảo, khôn ngoan hơn tôi để gánh vác gia đình cùng anh sau này. Nếu kết hôn, tôi sẽ sống chung với bố mẹ chồng, không ở riêng được.
Về hoàn cảnh hai gia đình, bố mẹ bạn trai là lao động tự do (mở cửa hàng tự bán tại nhà), còn bố mẹ tôi là kỹ sư làm trong nhà nước. Trong quá trình tìm hiểu, tôi thấy gia đình bạn trai vẫn theo nề nếp khá truyền thống và cổ hủ. Ví dụ: cỗ bàn tự làm tự ăn, không đặt cỗ; nhà có nghề giặt khô là hơi nhưng vẫn phải giặt tay; trên nói dưới nghe, con cái không được cãi... Dù bạn trai hiền nhưng bố thuộc típ gia trưởng.
Xin mọi người tư vấn và cho tôi lời khuyên, liệu tôi có nên kết hôn với típ người như bạn trai như không? Cảm ơn mọi người rất nhiều.
Hương Ly 15/03/2024

32 tuổi tôi vẫn chậm chạp, vụng về

Bạn bè chỉ cần vài giây là nghĩ ra cách giải quyết vấn đề, còn tôi sau mấy phút chưa chắc đã nghĩ ra cách hay như họ.
Tôi là nam giới, 32 tuổi, đang làm cho công ty tư nhân. Theo như bạn bè và người thân nhận xét, tôi hiền lành, sống biết điều, tuy nhiên lại chậm chạp, vụng về. Tôi tự nhận thấy mình chậm, dù việc gì cũng cố gắng làm nhanh hơn người khác nhưng chẳng khá hơn là bao,... Đọc thêm

Nghi ngờ bạn gái có bầu nhưng tự đi chấm dứt thai kỳ

Sau khi trễ kinh, cô ấy đi khám, về chỉ nói mệt vài ngày rồi lại sinh hoạt bình thường, không nhắc gì đến chuyện mang thai nữa.
Tôi và bạn gái yêu nhau thật lòng được hơn một năm. Cách đây khoảng 3 tuần, chúng tôi gần gũi và không dùng biện pháp an toàn. Mấy hôm trước, bạn gái bảo có dấu hiệu trễ kinh, lo lắng nên đi khám ở phòng khám tư. Tôi xin đi cùng, em nhất quyết không cho, bảo... Đọc thêm

Muốn chấm dứt quan hệ sai trái với anh rể mà bị anh dọa dẫm

Tôi ở cùng ba mẹ và gia đình chị gái, chị tôi bận đi làm, tôi lại có thời gian rảnh nên anh rể đem lòng yêu tôi.
Tôi và anh đã đi quá giới hạn, tôi biết mình sai rất nhiều, lỡ trao thân cho anh rể. Tôi kêu anh dừng lại, không sẽ mách gia đình, chỉ là dọa anh như thế chứ thực ra tôi phải chịu đựng, không dám nói cho gia đình biết, mọi người sẽ đau buồn, gia đình chị tan vỡ.
Thời... Đọc thêm

Tôi là nam châm thu hút người ái kỷ

Tôi có mẹ ái kỷ, bị sang chấn tâm lý từ sự thờ ơ của mẹ, dễ tha thứ, tự nhận lỗi về mình, luôn thấy mình không đủ tốt.
Tôi là tác giả của loạt bài viết về ái kỷ gần đây. Nhiều bạn động viên tôi rời bỏ ái kỷ. Tôi rất cảm ơn, đó là động lực để viết tiếp chuỗi bài này. Có bạn cũng hỏi cha tôi hiện ra sao. Cha tôi đã rờ khỏi người vợ độc hại ở tuổi 60, bỏ... Đọc thêm

Mẹ chồng châm chọc, chê bai khi tôi nhờ trông con

Giờ cứ nghĩ đến ngày tháng trước đây khi sinh bé đầu, sống cùng mẹ chồng, tôi lại rùng mình, thật đen tối, cái đó là bạo hành tinh thần.
Tôi đang suy nghĩ, đắn đo, không biết có nên nghỉ việc ở nhà chăm hai đứa con, một bé vào lớp một, một bé được vài tháng không? Gia đình tôi không khá giả, chồng thu nhập vừa phải, tôi đi làm chỉ được 5-6 triệu đồng. Mẹ chồng ở sát bên... Đọc thêm